Nhận được cuộc gọi và tin nhắn của các đối tượng lừa đảo đóng giả con gái qua Facebook nhờ chuyển cho khách hàng 90 triệu đồng, chị L.T.M đi vay tiền khắp nơi để gửi vào số tài khoản mà "con gái” yêu cầu.
Man Utd đón tin vui về lực lượng khi bộ đôi ngôi sao Marcus Rashford và Lisandro Martinez đã kịp bình phục chấn thương, sẵn sàng ra sân trong trận đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này.
TRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
Ngay từ lúc yêu nhau, chị N đã muốn kiểm soát người yêu vì sợ bị phản bội. Sau khi lấy nhau, chị N càng ghen tuông vô lối khiến cho anh T nhiều phen bị bẽ mặt.
Một người đàn ông ở Sơn La (chủ nhân của thuê bao Viettel) đã rất ngỡ ngàng khi nhận được tin nhắn trúng thưởng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng trong lúc đang nấu cơm.
Tuyển Anh nhận tin 'dữ' trước trận chiến Brazil; Iniesta bị cáo buộc trốn thuế; Mbappe mong muốn được thi đấu tại Olympic Paris; Di Maria vượt mặt Maradona tại tuyển Argentina... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
Liên quan vụ tấn công khủng bố ở Moscow (Nga) khiến ít nhất 60 người chết, Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng.
Tuyển futsal Việt Nam đang miệt mài tập luyện tại TPHCM để chuẩn bị cho vòng chung kết giải futsal châu Á 2024. Huấn luyện viên Diego Giustozzi cũng đón tin vui khi pivo Nguyễn Minh Trí đang trong quá trình tập hồi phục và có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong tuần tới.
Chúng tôi chia tay được hơn 1 năm, cô ấy cũng đã có người mới, thế nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin với tôi, thậm chí vẫn rủ tôi đi ăn, đi xem phim như ngày còn yêu nhau. Cô ấy nói chia tay vẫn có thể làm bạn, tôi không biết như vậy có đúng không?
Công ty CP phát hành sách TP.HCM - Fahasa phủ nhận thông tin đóng cửa hệ thống, khẳng định đang và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Đồng thời, tình hình kinh doanh trong quý I năm 2024 cũng đạt nhiều kết quả tốt.
Vì chồng đi làm xa nhà, một tuần mới về một lần nên lúc ốm nghén nằm nhà, chị hàng xóm chẳng biết cậy nhờ ai ngoại trừ… nhắm trúng chồng tôi. Nhất định phải là anh ấy, chứ không phải chị em phụ nữ nào trong khu xóm.
Nói thật không biết các ông chồng khác thế nào? Chứ cả tuần nay mỗi lần đọc tin nhắn của vợ là tôi cứ sởn hết cả gai ốc. Vui vẻ đâu chẳng thấy, chỉ thấy buổi chiều về lại công ty uể oải người như đi mượn vậy.