Bạn Nguyen Duc Minh ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Cám ơn TS, cảm ơn PV Anh Vũ đã cho tôi biết các ni sư ở chùa Thiền Lâm làm những việc nhân ái như vậy. Chúng tôi đã có một chút ủng hộ nhỏ của mình để gửi tới các ni sư làm mẹ...
Bạn Thu Huyền (Hà Nội) viết:
Đọc bài "Những người mẹ chốn cửa thiền", tôi cảm thấy rất xúc động trước tấm lòng của những người mẹ những người mẹ chưa một lần làm mẹ. Nhưng tôi xin được gọi họ như những người mẹ bình thường, Mẹ không phải trong ngoặc kép.
Chỉ có tình yêu, sự hy sinh, lòng bác ái thì những người mẹ này mới có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn về vật chất, những áp lực trong cuộc sống để nuôi dạy những đứa con côi cút thành người, trong đó có những đứa bệnh tật, thần kinh không bình thường... Tôi cũng đã từng đọc một bài báo trên TS về các bà xơ không quản ngại vất vả, khả năng lây nhiễm bệnh cao để chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, coi họ như những người thân của mình, giúp họ sống những ngày cuối đời thanh thản...
Càng thông cảm và khâm phục những người mẹ này bao nhiêu, tôi lại càng thấy giận những người đã sinh ra con rồi lại từ chối quyền và hạnh phúc được nuôi nấng con. Họ đã từ chối thiên chức làm mẹ. Họ sống vô trách nhiệm với bản thân, với người ruột thịt và vô trách nhiệm với cả xã hội. Họ coi những đứa con mình rứt ruột đẻ ra là gánh nặng phải vứt bỏ đi. Rồi họ sẽ không bao giờ được tha thứ, trước hết là từ chính đứa con của mình kế đó là lương tâm của chính họ.
Mong rằng chính quyền, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ những người mẹ, những em bé mồ côi này phần nào đỡ vất vả trong cuộc sống. Mong mái ấm của những người mẹ chốn cửa thiền ngày càng ấm cúng. Mong các mẹ không phải thêm một lần nào giật mình vì tiếng chuông cửa lúc nửa khuya. Mong tiếng chuông cửa sẽ chỉ là tiếng reo vui của những đứa con đã ra đời tìm về nơi tổ ấm của mẹ và những người có tấm lòng nhân ái...