Thứ hai, 15 Tháng chín 2008, 12:10 GMT+7

Xe ôm thu nhập VIP


Thu nhập trung bình mỗi tháng chừng 5-7 triệu đồng, việc lúc nào cũng có nên không lo cạnh tranh, họ được xếp vào loại xe ôm có thu nhập... VIP ở Hà Nội.

Xe ôm kiêm thợ mộc

Nhắc đến cánh xe ôm ở Hà Nội, người ta có thể hình dung ra một nghề khá vất vả, phơi nắng phơi sương và cạnh tranh quyết liệt để giành khách, kiếm tiền. Người ngoại tỉnh muốn vào đất Thủ đô kiếm tiền bằng nghề xe ôm cũng không dễ mà tìm được “bến” cho ngon lành. Bởi vì, bất cứ con ngõ hay góc phố nào cũng có những “ma cũ” đợi khách trước rồi.

Cánh xe ôm trên đường Đê La Thành lúc nào cũng tất bật (Ảnh: Cao Minh)

Nhưng có những bác tài xe ôm nằm ngoài quy luật ấy, và nếu đem so sánh với mặt bằng chung thì có lẽ phải gọi họ là “xe ôm VIP”. Đó là những người chạy xe ôm trên tuyến phố đồ gỗ Đê La Thành.

Có mặt ở cửa hàng kinh doanh đồ gỗ văn phòng Thu Hà (số 707 Đê La Thành, đối diện cổng Đài THVN) vào quãng gần trưa, chúng tôi thấy anh Thắng, chủ cửa hàng đang tất bật phụ một người xe ôm bê chiếc bục phát biểu hội nghị lên chiếc Dream cũ. Chiếc bục tuy bằng gỗ công nghiệp nhẹ nhưng lại khá kềnh càng, cao đến hơn một mét. Ngoài chiếc bục, còn thêm một tượng Bác Hồ bằng thạch cao cần được chở đi.

Người xe ôm buộc rất khéo đồ lên yên xe. Chỉ cần một tay gỗ ngang chừng gần nửa mét cột chặt ở đuôi xe là có thể thoải mái đặt chiếc bục lên, tượng Bác được đặt nằm lên trên cùng rồi dùng dây dù buộc lại, đoạn nào sợ dây dù siết hỏng sơn của bục thì kê thêm tấm vải mỏng. Chỗ ngồi lái lúc này chỉ còn lại một chút ở mỏm yên xe. Chẳng sao hết, bác tài ngồi ưỡn lưng như…phụ nữ rồi đẩy mạnh chân chống giữa, nổ máy phóng đi.

Chuyến hàng đi khá gần, ra khu tập thể Thành Công cách đó chỉ chừng hơn 1km, giá xe ấn định là 20 nghìn đồng.

“Mấy cái bục này đã ăn thua gì, cồng kềnh như giường tủ, bàn phấn, bàn thờ… họ cũng chở được hết” - anh Thắng nói - “Nếu không có cánh xe ôm này cũng khá bí vì thuê xe tải nhỏ chở thì hết lãi, hơn nữa nhiều khi phải chở vào ngõ ngách, ôtô không vào được. Giường tủ thì tháo ra từng mảnh, miếng bé để trên, to để dưới, họ bê vào tận nhà rồi lắp lại”.

Hóa ra, cánh xe ôm ở tuyến phố này, ngoài “chuyên môn chính” còn phải kiêm nhiệm cả chức danh… thợ mộc, phải rất thành thạo trong việc tháo lắp tủ, giường; tuy hầu hết những đồ này giờ được làm bằng gỗ công nghiệp nhưng cũng không tránh khỏi bị cong vênh.

Những bác tài xe ôm lúc này lại còn phải biết sơ qua bào, uốn nắn, bắn vít… đảm bảo cho việc lắp ráp được suôn sẻ. Đó cũng là một lý do “nhỏ” khiến không nhiều người xe ôm tồn tại được ở phố đồ gỗ.

Xe ôm kiêm thu ngân cho cửa hàng

Anh Toàn từ chối một cửa hàng thuê anh với mức lương "cứng" 3 triệu vì mức này "không đủ nuôi vợ con". (Ảnh: Cao Minh)

Một lý do nữa mà ai cũng biết nghề xe ôm ở Đê La Thành (Hà Nội) không bị cạnh tranh là các bác tài còn phải kiêm luôn cả nghề thu ngân cho các cửa hàng.

Chở một cái tủ, cái giường hay lắp ráp chúng cho gia chủ, nói cho cùng cũng không khó, làm mãi cũng ắt quen, nhưng việc mang tiền bán đồ về cho các chủ cửa hàng lại là chuyện khác.

Thường thì khách hàng chỉ đặt trước một chút cho các cửa hàng khi mua đồ, sau khi đồ đạc đã chuyển về đủ, lành lặn thì mới giao đủ tiền (thường vào khoảng trên dưới 2 triệu đồng), và người nhận số tiền lúc này không ai khác ngoài chính các bác tài.

Chính vì thế, mới có cảnh các chủ cửa hàng phải gọi hẹn trước giờ cho cánh xe ôm qua chở, vì lúc nào họ cũng bận, càng vào vụ mua bán thì càng tối mắt. Chưa chở xong cho cửa hàng này thì cửa hàng kia đã gọi.

Một số cửa hàng đồ gỗ ở đây thậm chí còn phải liên kết “độc quyền” xe ôm với nhau. Nghĩa là mỗi bác tài chỉ chở đồ cho riêng 2 hoặc 3 cửa hàng cố định. Dù đã phải làm như thế, nhưng thực tế thì khách hàng xưa nay vẫn luôn luôn phải đợi, giường tủ vẫn thường về nhà trễ đến hàng tiếng. Nguyễn nhân chỉ vì phải đợi xe ôm.

Những người chạy xe ôm quãng 2-3 năm ở khu vực này rất nhiều, và những người thâm niên trên dưới chục năm cũng không thiếu. Lâu nhất, có lẽ là anh Lộc, năm nay tròn 40 tuổi, anh thường chở cho các cửa hàng khu vực xung quanh Ngân hàng Nông nghiệp. Cách đây chừng 15 năm, khi xích lô còn là phương tiện chuyên chở điển hình ở Đê La Thành thì anh Lộc đã có mặt, sau này thì chuyển qua chạy xe máy.

Đứng hàng thứ nhì là anh Quân (quê Đan Phượng, Hà Tây cũ) chuyên chở cho các cửa hàng đồ gỗ hai bên cổng Đài THVN, cũng đã 10 năm. Một thập niên đi chở thuê, anh đổi tới 3 chiếc xe: đầu tiên là chiếc Dream tàu và sau đó là hai đời Wave. Hiện nay, anh Lộc đã xây cất nhà rất đoàng hoàng ở quê cho vợ và 3 người con với đầy đủ đồ dùng hiện đại.

Từ bàn ghế vă phòng đến đồ gỗ gia đình đều phải "cậy" đến những người xe ôm. (Ảnh: Cao Minh)

Để xây được nhà như thế, thu nhập của những người chạy xe ôm thâm niên này rất khá, quãng từ 5-7 triệu đồng/tháng, dịp áp Tết Nguyên đán còn thu nhập cao hơn.

Anh Thắng (chủ cửa hàng Thu Hà trên) cho hay, riêng cửa hàng của anh có ngày mất đến 3-400 nghìn tiền xe ôm, vào thời giá hiện nay, để chở 2 chiếc bục phát biểu từ Đê La Thành đến đầu bến xe Hà Đông phải thuê hết 80 nghìn đồng.

Bên cạnh cửa hàng của anh Thắng có cửa hàng đồ gỗ gia đình của chị Hương. Cách đây hơn tuần, chị từng định thuê anh Toàn chạy xe ôm về làm ổn định giúp việc ở cửa hàng với mức lương 3 triệu đồng/tháng nhưng anh Toàn đã từ chối vì "như thế không đủ nuôi vợ con” và vẫn tiếp tục chạy xe ôm.

Vì thu nhập khá nên thậm chí chủ cửa hàng đồ gỗ Trung Hiếu (số 838 Đê La Thành) còn cho gọi cả cháu mình là anh Lộc (sinh năm 1978) từ Thái Bình lên chạy xe ôm, tính đến nay thâm niên cũng đã gần 10 năm.

Cả tuyến đường Đê La Thành nếu tính số lượng xe ôm là khá lớn, dù rằng cũng vẫn “một nắng hai sương” chạy bạc mặt ngoài đường, nhưng rõ ràng đây chính là những bác tài xe ôm VIP.

  • Đỗ Minh
Việt Báo


Nhận xét tin Xe ôm thu nhập VIP

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xe ôm thu nhập VIP bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xe om thu nhap VIP ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xe ôm thu nhập VIP ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

  • Nghin le chuyen tuan qua Tuan 131905
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (Tuần 13-19/05)

    Việt Nam phóng thành công Vinasat- 2, vụ tai nạn xe khách thảm khốc khiến 37 người chết tại Đăk Lăk, nhiều chuyện lạ như bé gái có khả năng gây cháy, cá lóc nổi chữ Hán trên đầu, cây bí ngô có hình dáng rồng... là những tin tức được dư luận tuần qua quan tâm.

  • Tin cong nghe noi bat tuan qua 125185
    Tin công nghệ nổi bật tuần qua (12/5-18/5)

    Những tin đồn xoay quanh các sản phẩm mới của Apple, Thông tin thú vị xoay quanh Facebook, Google cải tiến chức năng tìm kiếm, Lễ trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011 ... cùng nhiều sản phẩm công nghệ mới với những thủ thuật hữu ích. Đó là những thông tin công nghệ được độc giả chú ý trong tuần qua.

  • Tong hop kinh te tuan 1405 20052012
    Tổng hợp kinh tế tuần 14/05 – 20/05-2012

    Tình trạng khủng hoảng kinh tế khu vực Eurozones ngày càng trở nên phức tạp hơn và tâm điểm tiếp tục xoay quanh diễn biến của Hy Lạp, ngoài ra kinh tế Italia và Tây Ban Nha cũng đang ở trên bờ vực khủng hoảng. Trong nước, được quan tâm nhất có lẽ là việc kinh tế Việt Nam rơi vào giảm phát, tăng trưởng tín dụng cuối tháng 4 vẫn âm và các doanh nghiệp phải đón

  • Toan canh Showbiz tuan qua 125 185
    Toàn cảnh Showbiz tuần qua (12/5 – 18/5)

    C-biz lại nổi sóng scandal lạm dụng tình dục; mặt trái trong giới người mẫu Việt … là 3 trong số những thông tin nổi bật tuần qua (13/5 – 19/5).

  • Toan canh bong da tuan tu 125 den 185
    Toàn cảnh bóng đá tuần từ 12/5 đến 18/5

    Trọng tài Võ Minh Trí bị đánh, ĐTVN sắp tìm được thuyền trưởng, Hà Nội T&T thất trận, Man City lần đâu vô địch Premier League, Sức nóng Champions League lan tỏa, Các "ông lớn" bắt đầu kế hoạc mua sắm là những tin bóng đá đáng chú ý tuần qua.