Thứ hai, 27 Tháng chín 2010, 07:05 GMT+7

Vụ đua xe ăn tiền vừa bị bắt: Điểm mặt quái xế

Do gần đây Công an TP.HCM đẩy mạnh công tác phòng chống đua xe nên nhiều nhóm quái xế đã kéo về Vũng Tàu để đua và cá cược.

Tin liên quan

» Chặn đứng băng “quái xế” đua xe tay ga liên tỉnh
» TP.HCM: Đua xe, tụ tập trái phép ngày càng nhức nhối

Vu dua xe an tien vua bi bat: Diem mat quai xe
Các quái xế bị bắt giữ

Chiều 26/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao 14 người liên quan đến vụ đua xe trái phép ăn tiền quy mô lớn cùng tang vật sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đua xe trái phép.

Kéo “bão” về Vũng Tàu

Đây là các quái xế tại Bình Dương và TP.HCM chuyên tổ chức đua xe trái phép ăn tiền. Cầm đầu nhóm Bình Dương gồm: Phạm Chí Tâm, Nguyễn Tuấn Phương, Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (tự Phát khùng)… Còn cầm đầu nhóm tại TP.HCM là Phạm Công Hoàng (tự Hoàng phi hổ), Trần Kim Thuận (tự Thuận đen)… Trong đó, Phương là chủ lò độ xe trên đường Ngô Quyền (phường 5, quận 10), Thuận là chủ lò độ xe tại đường Bến Vân Đồn (phường 5, quận 4).
Trước đó trong dịp lễ 2-9, lực lượng CSGT Vũng Tàu đã tạm giữ 400 xe máy và bốn xe tải (chở xe độ) chuẩn bị đua xe, gây rối trật tự công cộng. Đến sáng 3-9, thêm một nhóm đua xe lên tới hàng trăm chiếc làm náo loạn tại đường Ba Tháng Hai, TP Vũng Tàu.

Qua các nguồn tin, trinh sát nắm được chủ yếu là thanh thiếu niên từ TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương đổ về gây “bão đêm” ở Vũng Tàu. Trong đó, nổi lên nhóm do Hoàng và Tâm cầm đầu.. Sau hai tuần đeo bám, trinh sát lên phương án triệt phá.

Vu dua xe an tien vua bi bat: Diem mat quai xe
Trần Kim Thuận, chủ lò độ xe của nhóm TP.HCM (trái). Nguyễn Tuấn Phương, chủ lò độ xe của nhóm Bình Dương

Rạng sáng 24/9, các hình sự đặc nhiệm thuộc PC45 - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức, Đội CSGT Rạch Chiếc đón lõng, chặn bắt 26 quái xế của nhóm TP.HCM tại gần Khu du lịch Suối Tiên khi nhóm này đang ngồi trong ba xe ôtô từ TP Vũng Tàu về TP.HCM.

Hoàng và Tâm khai vừa tổ chức đua xe trên đường Ba Tháng Hai, TP Vũng Tàu. Cuộc đua trong vòng 7 giây với đường đua dài khoảng 1,2 km, bên thắng cuộc sẽ nhận tiền độ 60 triệu đồng và “nài” sử dụng hai xe Mio đã được tháo biển số.

Từ lời khai trên, Công an TP.HCM tiến hành khám xét hai lò độ xe của Thuận, Phương và phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra chuyên án đua xe ra nhiều tỉnh, thành.

Hoàng (Hoàng phi hổ) ở tuổi 29 nhưng vẫn máu mê tốc độ nên thường tụ tập các đàn em cũng là các yêng hùng tại TP.HCM để tổ chức đua xe, đánh võng hằng đêm và bắt độ với các nhóm khác. Tâm cầm đầu nhóm quái xế ở Bình Dương, vốn quen biết lò xe của Phương. Tâm nghe tiếng Hoàng khét tiếng liều mạng, hiếm khi thua trên đường đua nên muốn so tài. Tâm tung ra át chủ bài Phát khùng đang nổi lên ở Bình Dương. Dù tuổi đời còn trẻ (21 tuổi) nhưng Phát sớm nổi tiếng liều với những pha lượn, lách qua dòng xe tải, xe khách ken kín nhau hay pha biểu diễn rùng rợn chui qua gầm xe tải.

Tâm đã mượn xe Mio từ lò của Phương, Hoàng dùng xe Mio mượn từ lò của Thuận. Sau đó nhóm đua thuê taxi chở xe Mio xuống Vũng Tàu.

Cáp độ hàng trăm triệu đồng

Ngoài việc hai nhóm cá cược với nhau số tiền 60 triệu đồng, mỗi nhóm còn có gần 50 người đi xe ôtô xuống tận TP Vũng Tàu để cổ vũ và tự cáp độ với nhau...

Theo lời khai của các quái xế, trong số tiền cá cược, “nài ” được 10%, chủ xe được 10%, phần còn lại là tiền ăn thua của hai người cầm đầu nhóm. Ngoài ra, hai bên còn giao kèo xe đua là xe tay ga hiệu Mio được độ “trái” (tức pít-tông loại 70 mm), mỗi xe có hai “trái”. Để chuẩn bị cho cuộc đua, chiều 23-9, các nhóm đã cử người xuống Vũng Tàu thám thính tình hình. Chờ đến đêm, “xế độ” được chuyên chở riêng trên ôtô bảy chỗ và các nhóm cổ vũ đi trên nhiều xe ôtô đổ bộ xuống theo.

Vu dua xe an tien vua bi bat: Diem mat quai xe
Xe tay ga hiệu Mio được độ lại để đua ăn tiền. (Ảnh do CQĐT cung cấp)

Để tránh sự chú ý của CSGT, ngay sau đó các nhóm nhanh chóng rút lên xe ôtô ra về, việc chung chi tiền cáp độ được diễn ra ngay trên đường. Do gần đây Công an TP.HCM đẩy mạnh công tác phòng chống đua xe, nhóm Hoàng, Tâm và nhiều nhóm quái xế khác đã đổ bộ về TP Vũng Tàu để tranh tài. Trong mỗi chuyến “bão” xa, các nhóm thường cá cược số tiền rất lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ hồ sơ vi phạm, Công an TP Vũng Tàu sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can gồm: Trần Kim Thuận, Nguyễn Tuấn Phương, Phạm Chí Tâm, Phạm Công Hoàng, Nguyễn Đoàn Hoàng Phát, Tiêu Linh, Lê Hoàng Vy về hành vi cá độ và tổ chức đua xe trái phép. Ngoài ra, những người còn lại tùy mức độ tham gia mà phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Ái Nhân - Hoàng Tuyết/Pháp luật TP HCM


Nhận xét tin Vụ đua xe ăn tiền vừa bị bắt: Điểm mặt quái xế

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vụ đua xe ăn tiền vừa bị bắt: Điểm mặt quái xế bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu dua xe an tien vua bi bat Diem mat quai xe ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vụ đua xe ăn tiền vừa bị bắt: Điểm mặt quái xế ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

The racing was arrested for money: The driver side monster
Vung Tau, Binh Duong, Vung Tau City, Nguyen Tuan Phuong, Tran Kim Thuan, scooters, police bribes, organize, promote powerful cars on the road, racing, team, red

Police City recently to promote the prevention of many groups of monsters racing driver pulled to the Vung Tau racing and betting ..



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.