Thứ ba, 02 Tháng một 2007, 10:26 GMT+7

Về Hà Tĩnh xem con dấu “giá” 5 triệu đồng

Ve Ha Tinh xem con dau gia 5 trieu dong
Người dân xúm lại "kể tội" con dấu.

Để có con dấu hoàn chỉnh cho bộ hộ sơ đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), người dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phải nộp 200 ngàn đồng cho xã. Nếu muốn làm hồ sơ “xuất ngoại” lần 2, con dấu “lên giá” tới 2 - 5 triệu đồng, gọi là khoản “đóng góp xây dựng quê hương”…

Chuyện lạ lùng trên cứ hiển nhiên tồn tại gần chục năm nay tại xã Cương Gián mà không cấp nào “thèm” can thiệp. Chuyện chỉ “nóng” lên khi một số người dân mạnh dạn đứng ra làm đơn tố cáo.

Con dấu 5 triệu đồng

Chiều 27/12/2006, chúng tôi đến xóm Ngọc Huệ, xã Cương Gián để tìm hiểu về “con dấu lạ”. Hàng chục người dân có con em đã và chưa đi XKLĐ túm tụm vây quanh chúng tôi, thi nhau “kể tội” con dấu.

Một đại tá về hưu, người vừa được người dân nơi đây bầu là “trưởng ban thanh tra” và là người dám đứng ra tố cáo sự việc, cho biết: “Thực ra trước đây tại Cương Gián, muốn làm hồ sơ đi XKLĐ thì “chỉ” phải nộp có 50 ngàn. Sau rồi lên 100, và gần hai năm nay là 200 ngàn đồng. Quy định này bất di bất dịch đối với người dân nơi đây. Còn việc con dấu 5 triệu là có thật. Sau khi làm hồ sơ XKLĐ, người nào mà phá vỡ hợp đồng, muốn làm hồ sơ đi tiếp thì phải nộp 5 triệu đồng UBND xã mới đóng dấu cho mà đi”.

Ông Trần Ngọc Bé, 64 tuổi, ở xóm Ngọc Huệ bức xúc: “Con gái tôi là Trần Thị Xuân, sinh năm 1979. Năm 1999 làm đi XKLĐ ở Hàn Quốc được 3 năm thì do lập gia đình, ông chủ cho về quê nhà để nghỉ sinh. Sau khi sinh xong, lên xã làm hồ sơ để sang lại, xã “đè” cổ phạt gia đình chúng tôi 5 triệu đồng thì mới đóng dấu cho. Vì muốn cho con cái thuận lợi trong công việc chúng tôi đã vay mượn để nạp cho con mà xin xã con dấu thì mới hay là ông chủ cũ của con tôi đồng ý là bảo lãnh nó sang. Vậy là mất không 5 triệu đồng”.

Ông Trần Đình Phùng - xóm trưởng xóm Ngọc Huệ - khẳng định: “Việc một số người dân muốn xin con dấu để hoàn chỉnh bộ hồ sơ đi XKLĐ phải nộp cho xã từ 2,5 đến 5 triệu đồng là có thật”. Xóm ông có 182 hộ và tương đương hơn 600 khẩu. Thời điểm cao nhất có đến hàng trăm con em đi XKLĐ, còn bây giờ cũng xấp xỉ 100 người.

Ông Phùng cũng cho rằng “cái này (“luật” nộp phạt 2 triệu và 5 triệu đồng - PV) đã được HĐND xã Cương Gián quy định và đây là số tiền nộp phạt nhằm mục đích để răn đe”. Không riêng xóm ông Phùng mà luật định này có hiệu lực trên phạm vi toàn xã...

Ve Ha Tinh xem con dau gia 5 trieu dong

Thu 5 triệu đồng tiền "đóng góp xây dựng quê hương".

Trường hợp của anh Lê Văn Hương, 48 tuổi, cũng ở xóm Ngọc Huệ còn “tội nghiệp” hơn. Năm 1998, anh Hương làm hồ sơ xin đi XKLĐ ở Hàn Quốc với hợp đồng 2 năm. Làm việc được 22 tháng, anh Hương tự bỏ ra ngoài làm việc nên bị đẩy về nước. Do phá vỡ hợp đồng, anh Hương đã bị công ty cung ứng lao động - đơn vị trực tiếp đưa đi - phạt 3.000 USD. Đến năm 2001, anh Hương lên UBND xã Cương Gián xin con dấu cho bộ hồ sơ XKLĐ mới thì lại bị xã bắt nộp 5 triệu đồng cho một con dấu.

Anh Hương ngao ngán giải thích: “Tôi làm sai, công ty đã phạt rồi sao xã lại phạt chúng tôi tiếp? Anh đi nhiều xem ở đâu có luật tục này hay không, ở đâu mà có việc muốn đóng dấu thì phải nạp 5 triệu đồng!”.

Chưa hết chuyện nực cười…

Về Cương Gián mà nghe, còn rất nhiều chuyện lạ. Người dân giãy nãy: Ở đâu có chuyện tháng 7 đóng dấu cho con người ta đi XKLĐ, đến tháng 10 lại có lệnh nhập ngũ. Trong khi đối tượng đang ở bên trời tây, ở nhà gia đình phải nộp phạt cho xã 500 ngàn đồng.

Ông Trần Ngọc Bé kể: “Tôi có thằng con trai tên là Trần Đức Thu, 26 tuổi. Tháng 7 năm 2001, cháu làm hồ sơ đi XKLĐ ở Malaysia. Xin mãi xã mới đóng cho con dấu. Đến tháng 11 năm đó, xã có lệnh nhập ngũ đối với con tôi trong khi nó đang làm thủ tục để xuất ngoại. Thấy thế, xã đã phạt gia đình chúng tôi 500.000 đồng vì tội có con trốn đi bộ đội. Tôi thấy thật lạ đời!”.

Hay chuyện “thằng” anh sai, xã bắt vạ “thằng” em. Anh Hoàng Thế Cường ở xóm Ngọc Huệ minh chứng: “Năm 1999, tôi làm hồ sơ đi XKLĐ ở Hàn Quốc với hợp đồng 2 năm. Sau khi hết hạn tôi bỏ ra ngoài làm việc được 5 năm mới về. Năm 2001, em trai tôi là Hoàng Văn Minh làm hồ sơ đi Hàn Quốc. Xã bảo phải nạp 2,5 triệu thì xã mới đóng dấu cho.

Em tôi mới hỏi lý do thì xã bảo anh mày phá vỡ hợp đồng thì mày phải chịu. Không nạp thì không cho dấu. Em tôi đành cắn răng nạp phạt. Nhưng đau đớn thay, chuyến đi XKLĐ đó em tôi gặp phải công ty lừa, không đi được. Ngoài khoản mất oan cho xã, gia đình tôi còn mất cho công ty đó 4.000 USD”.

Người dân ở đây chua xót gọi đó là kiểu “phạt liên đới”, “phạt dây chuyền”…

Chuyện lạ lùng mà cười ra nước mắt! Ở Cương Gián, ngoài con dấu 5 triệu, những con dấu 1 triệu, 2 triệu nhiều vô kể. Việc người không có tiền nộp “mua” dấu, phải “cắm” cả sổ lương, sổ hưu cho xã, cũng thường xuyên xảy ra…

(Còn nữa)

Đặng Nguyên Nghĩa

Việt Báo

Nhận xét tin Về Hà Tĩnh xem con dấu “giá” 5 triệu đồng

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Về Hà Tĩnh xem con dấu “giá” 5 triệu đồng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ve Ha Tinh xem con dau gia 5 trieu dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Về Hà Tĩnh xem con dấu “giá” 5 triệu đồng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

Back to Ha Tinh see seals "price" of 5 million
General Gian, Ngoc Hue, In Ha Tinh, South Korea, Ha Tinh, labor export, breach of contract, Nghi Xuan district, seals, 5 million, records, people, we, have children, social

To seal complete dossier to export labor (labor export), the commune People's General Gian (Nghi Xuan district, Ha Tinh province) to 200 thousand dollars to pay for the commune. If you want to record "abroad" was 2, the mark "appreciation" to 2-5 million, called the account ...



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.