vietbao logo

Trái tim cho em

Thứ ba, 20 Tháng mười 2009, 16:50 GMT+7
Trai tim cho em

Tags: Chị Chuyên, Trái Tim Cho Em, dầu đậu nành, nhãn hiệu dầu, ứa nước mắt, có thể, phẫu thuật, sức khỏe, anh chị, hạnh phúc, chương trình, con, vịnh, cháu, đến

Cơ duyên và sự may mắn đã đem lại trái tim khỏe mạnh cho Vịnh

Anh Trai tim cho em 1.jpgCăn nhà ba gian nhỏ nằm lọt thỏm giữa ngút ngàn vườn cây. Vịnh đứng thẳng người, lấy sào hái quả bưởi, nhanh nhẹn cho từng quả vào thúng. Chị Chuyên đứng nhìn con một lúc rồi gọi lớn: “Mình ơi, con nó cầm sào hái bưởi được rồi này”. Nghe tiếng gọi, anh Quất chạy ra âu yếm nhìn đứa con trai mà chỉ trước đây vài tuần anh tưởng đã mất nó mãi mãi. Cháu Nguyễn Duy Vịnh, 15 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng. Vịnh xanh xao, gầy gò, thời gian ở trạm xá xã nhiều hơn ở nhà. 15 năm qua, anh chị Quất đã quần quật làm lụng đủ thứ việc, chỉ mong gom góp đủ chi phí cho con phẫu thuật.

Những đứa con kém may mắn

Anh Nguyễn Duy Quất, một người lính của Đoàn tàu không số lẫy lừng năm xưa trở về quê ở xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, với nhiều thương tật và di chứng từ chất độc màu da cam trong chiến tranh. Những lúc trái gió trở trời, những vết thương cũ lại tái phát và đau nhức, đầu óc quay cuồng khiến anh không làm được việc gì.

Không những thế, những di chứng đó còn để lại hậu quả nặng nề cho ba đứa con của anh. Cháu lớn ba tuổi mới biết nói, đầu óc chậm chạp, hai cháu còn lại là Dịu và Vịnh cũng bị bệnh tim từ lúc mới lọt lòng.

Vì điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, phải đến năm 2007, cháu Dịu mới được đưa xuống Bệnh viện Tim Hà Nội để khám bệnh. Kết quả làm cả gia đình anh choáng váng: Phải mổ ngay, chi phí dự kiến hết 33 triệu đồng.

Quyết tâm cứu con, anh chị đã phải bán hết tất cả đồ đạc trong nhà, bán cả những vật dụng tích cóp từ mấy năm nay để dựng nhà. Thế nhưng, số tiền đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Anh chị đành cầu cứu tất cả anh em, họ hàng. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, để đủ số tiền ấy. Thế nhưng, khi vết mổ của Dịu còn chưa lành da, cháu Vịnh lại bắt đầu đổ bệnh. Người cháu dài lêu khêu, da dẻ xanh xao vì thiếu máu, chỉ cần thời tiết nóng nực hay vận động hơi mạnh một chút, Vịnh sẽ lăn ra ngất.

Vẫn còn đó niềm hi vọng

Nhìn con nằm bẹp trên giường, thoi thóp thở, vợ chồng anh Quất như điên như dại. “Làm sao có tiền cho con đi mổ bây giờ?”, câu hỏi không lời giải đáp đó lúc nào cũng túc trực trong đầu anh chị. Có những lúc, anh chị gần như tuyệt vọng hoàn toàn, định buông xuôi tất cả, mà nhìn con chết dần mòn vì bệnh tật.

Thế nhưng, trong bước đường cùng, một tia hy vọng lóe lên. Một lần vô tình, anh Quất xem được chương trình Trái tim cho em trên VTV. Đây là chương trình mổ tim nhân đạo được nhiều nhà hảo tâm tài trợ, chi phí phẫu thuật. Anh Quất làm hồ sơ, gửi đi với hy vọng mong manh biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến với con mình. Đúng thời điểm cháu Vịnh yếu đến mức không thể tự đi lại được, anh nhận được tin từ chương trình Trái Tim Cho Em, trường hợp của cháu sẽ được nhãn hiệu Dầu Đậu Nành SIMPLY hỗ trợ chi phí điều trị. Các bác sỹ chẩn đoán tim Vịnh bị thông liên nhĩ CIA, một dạng bệnh nếu không phẫu thuật sẽ dẫn tới suy tim nặng và nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Simply 123.jpg

Sau khi được phẫu thuật, em Vịnh đã hồi phục sức khỏe. Đại diện Nhãn hiệu Dầu đậu nành SIMPLY đến thăm và tặng quà gia đình em Vịnh

Sáng ngời niềm hạnh phúc trẻ thơ

Ca phẫu thuật phức tạp đã thành công và đến nay sức khỏe của cháu Vịnh đang dần hồi phục. Hạnh phúc làm sao khi em lại có thể vui đùa cùng các bạn, được tiếp tục đến trường. Chị Chuyên ứa nước mắt khi thấy con đã có thể cầm cuốc, làm cỏ vườn giúp mẹ.

“Nhờ chương trình Trái Tim Cho Em, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Nhãn hiệu Dầu đậu nành SIMPLY, con trai tôi đã có thể tiếp tục được sống, và thực hiện những ước mơ của mình, một điều tưởng như giản dị mà trước đây đối với gia đình tôi là quá sức. Tôi mong tất cả cháu bé với những mảnh đời bất hạnh khác cũng may mắn được như con tôi”, chị Chuyên nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.


Với khẩu hiệu “CHO MỘT TRÁI TIM KHỎE”, nhãn hiệu Dầu đậu nành SIMPLY trong những năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động vì sức khỏe tim mạch.

Nhãn hiệu Dầu đậu nành SIMPLY đã tham gia chương trình phẫu thuật “Trái Tim Cho Em” với mong muốn mang lại niềm hạnh phúc cho những trẻ em nghèo bất hạnh, mắc bệnh tim bẩm sinh để các em có thể có được một cuộc sống tươi đẹp, khỏe mạnh như bao trẻ em khác.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ và tham khảo tại: http://traitimchoem.vtv.vn

Minh Khang

Tìm hiểu: Chị Chuyên, Trái Tim Cho Em, dầu đậu nành, nhãn hiệu dầu, ứa nước mắt, có thể, phẫu thuật, sức khỏe, anh chị, hạnh phúc, chương trình, con, vịnh, cháu, đến

Nhận xét tin Trái tim cho em

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trái tim cho em bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Trai tim cho em ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trái tim cho em ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tương Trợ của chuyên mục Xã Hội.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - XÃ HỘI    -    TƯƠNG TRỢ
Mới Nóng Trong Ngày

Cha lui buoc truoc cai chet de hi vong con song sot
Phu nu E De tuong tro nhau vuot qua kho khan
Nhung so phan trong con dau da cam
Chung tay giup nguoi dan Haiti vuot qua noi dau
140 trieu xay dung truong hoc bi thiet hai bao so 9
Nem Kymdan da cuu gia dinh chung toi
Trai tim cho em
Chung tay chia se voi dong bao mien Trung Tay Nguyen
Nguoi giu khoa bi mat da ra di
Chung tay chia se voi khuc ruot mien Trung
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh