Tại Quảng Nam, ông Hồ Đức Việt cùng anh Nguyễn Công Khế và lãnh đạo địa phương viếng thăm gia đình chị Đỗ Thị Tú ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn. Tại TP Đà Nẵng, ông Hồ Đức Việt, bà Trương Thị Mai, anh Nguyễn Công Khế đã cùng ông Phan Như Lâm, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ông Lê Kim Củng, Bí thư quận ủy Cẩm Lệ viếng thăm gia đình cháu Trần Thái Cường ở phường Hòa Xuân, gia đình anh Võ Kim Ngọc ở phường Hòa Thọ Tây và gia đình anh Nguyễn Hữu Long ở phường Hòa An. Cả 4 nạn nhân trên đều đã qua đời trong cơn bão Xangsane. Cháu Trần Thái Cường, 2 tuổi, bị trượt chân chết đuối trong dòng nước lũ trước sân khi cha mẹ mãi lo dọn nhà khi bão vừa tan. Anh Võ Kim Ngọc, quê Vĩnh Phúc lìa đời khi đang chằng kéo lại mái nhà lúc tâm bão đi qua. Riêng anh Nguyễn Hữu Long đã bị bão cuốn bay xa 30m theo sườn nhà khi cùng em trai Nguyễn Hữu Lân đu bám, cố giữ lại lúc mưa bão đang hoành hành. Anh Long ra đi để lại người vợ trẻ và cháu Nguyễn Hữu Thạch Lam, 4 tuổi, đang ngụ trong ngôi nhà không còn nóc.
Tại một xóm sâu vẫn còn đầy nước của thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (Quảng Nam), dưới căn nhà đổ nát bên bụi tre đã bật gốc là nơi người mẹ trẻ Đỗ Thị Tú đã nằm xuống vì bị nguyên một bức tường đè khi chị cố ra đóng chiếc cửa bếp đúng vào 9 giờ 10 sáng ngày 1.10, để lại 3 đứa con nhỏ. Anh Tăng Tấn, người nông dân ốm giơ xương không kịp mặc áo khi ông Hồ Đức Việt và các vị lãnh đạo địa phương bước vào. Vợ chồng họ tích góp nhiều năm từ ba sào ruộng và mấy con heo vừa làm được căn nhà xây trong tháng 3 vừa qua. Ngôi nhà chưa kịp quét vôi, vợ chồng con cái chưa vui trọn niềm vui thoát nghèo, thì chị Tú đã ra đi tức tưởi! Phó bí thư Huyện ủy Điện Bàn, ông Lê Thân cho biết: "Đây là một trong hai trường hợp chết người trong bão của huyện, nhưng là một trong hơn 31 ngàn ngôi nhà đã đổ sập và tốc mái của toàn huyện... Mà để khôi phục lại tất cả phải mất vài ba chục tỉ đồng...". Tại quận Cẩm Lệ, một quận nghèo vừa mới thành lập đúng 1 năm 1 tháng của TP Đà Nẵng, tuy chỉ có 3 người chết trong bão Xangsane, nhưng theo Bí thư Quận ủy Lê Kim Củng, đã có 40 người bị thương nặng đang còn nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; toàn huyện có gần 3.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hơn 20 ngàn căn nhà khác bị hư hại, tốc mái, chiếm 1/3 số nhà bị hư hại của toàn thành phố. Toàn quận sau bão đang có hàng chục ngàn hộ nghèo thiếu lương thực và đang xuất hiện dịch đau mắt đỏ do môi trường bị ô nhiễm... Tại nhà nạn nhân Võ Kim Ngọc (22 tuổi) ở tổ 26 Phong Bắc 3, phường Hòa Thọ Tây là một hoàn cảnh thương tâm khác. Anh Võ Kim Ngọc làm nghề thợ nề, có vợ 20 tuổi và đứa con trai đầu lòng Võ Ngọc Kim Tiến mới 2 tuổi đã rơi vào cảnh mẹ góa con côi. Đêm bão vào, nhà họ bị tốc mái. Giật vội vài thứ đồ dùng cần thiết, họ bồng con chạy sang nhà chị ruột trú thân lúc mờ sáng ngày 1.10, thì nhà người chị cũng tung mái. Một tấm tôn ác hiểm đã cướp đi cuộc sống của người chồng trẻ chỉ trong phút chốc. Ông Hồ Đức Việt và bà Trương Thị Mai cùng các thành viên trong đoàn công tác đã thắp hương trên bàn thờ người xấu số mà không cầm được lòng. Gia đình thứ ba có người chết trong bão mà đoàn đến thăm, nhà vẫn chưa dựng lại xong sau một tuần lễ bão Xangsane đi qua. Anh Nguyễn Hữu Long, quê từ Bàu Tròn, Đại Lộc (Quảng Nam) ra làm nghề cơ khí tại Đà Nẵng và lập gia đình với cô thợ may trẻ Nguyễn Thị Trinh. Ngôi nhà nhỏ họ xây dựng được dưới chân núi Phước Tường, thuộc phường Hòa An cứ rung lên bần bật, tiếng tôn bị gió xé đập suốt đêm trong gió mạnh. Đến 9 giờ sáng 1.10, gió dừng, anh Long cùng em trai Nguyễn Hữu Lân cố trèo lên để dằng cột lại. Họ đâu biết chưa đầy 10 phút cuồng phong dữ tợn lại xuất hiện, hất Lân sang một bên và tung Long ra xa đến 30 mét. Long bị đập vào tường nhà hàng xóm và chết ngay tại chỗ, còn may mắn lại thuộc về người em do có đội mũ bảo hiểm. Cháu nhỏ mới 4 tuổi Nguyễn Hữu Thạch Lam của anh chị Long - Trinh chỉ sau mấy phút ấy của cơn bão đã phải mồ côi cha. Tặng quà cho người vợ trẻ xanh xao gầy yếu của nạn nhân, ông Hồ Đức Việt lặng đi vì xúc động. Lúc lên xe, ông mới cho biết: "Thiệt hại về người ở vùng tâm bão là không lớn do nỗ lực di dời dân của các địa phương rất có hiệu quả, nhưng mỗi một người không may ra đi là cả một sự thống khổ cho thân nhân của họ và nhiều người khác, do vậy cần có thêm sự quan tâm chăm sóc của toàn xã hội và các cấp chính quyền địa phương để người dân các vùng bị thiệt hại nặng sớm ổn định cuộc sống...".
Trước đó, tại cuộc làm việc với Quận ủy Cẩm Lệ, ông Hồ Đức Việt và bà Trương Thị Mai đã biểu dương nỗ lực khắc phục bão của cán bộ, nhân dân trong quận, đồng thời lưu ý cần nhanh chóng đưa tất cả học sinh trở lại trường vào thứ hai tới, phục hồi sớm nguồn điện, xử lý tốt môi trường sau bão, nhất là cần có nguồn nước sạch tại các vùng bị bão lụt, hạn chế tối đa bệnh đỏ mắt đang có dấu hiệu diễn tiến trong cộng đồng.
T.Đ.T - Đ.N.K |
|||||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ông Hồ Đức Việt, bà Trương Thị Mai ủy lạo nạn nhân bão Xangsane bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ong Ho Duc Viet ba Truong Thi Mai uy lao nan nhan bao Xangsane ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ông Hồ Đức Việt, bà Trương Thị Mai ủy lạo nạn nhân bão Xangsane ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.
Vietnamese Ho Duc, Truong Thi Mai Xangsane comfort and encouragement storm victims
Truong Thi Mai, Ho Duc Vietnam, Ho Duc Vietnam, Da Nang, Quang Nam, Nguyen Cong Khe, member of the Political Committee central organization, the central committee members, standing committee members, the National Assembly Standing, Thanh Nien, editor, missions, youth, victims, people
Morning 8/10, Mr. Ho Duc Vietnamese , member of the Politburo - Head of the Central Party Organization and Truong Thi Mai, member of Party Central Committee, member of the National Assembly, Vice Chairman of the Committee of Culture - Education Youth and Children's Congress has ...
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi