Thứ sáu, 08 Tháng ba 2002, 12:08 GMT+7

Nhộn nhịp ngày 8/3

Nhon nhip ngay 8 3
"Với bó hoa này, chắc bà xã vui lắm đây".

Nhiều phố tắc nghẽn bởi những hàng hoa tràn ngập đường và dòng người đông như mắc cửi. Cửa hàng đồ lưu niệm, shop hoa chật cứng khách mày râu. Cổng các trường trung học, đại học cũng bị những tay buôn hoa nghiệp dư nhưng không kém phần sành sỏi bủa vây.

Ở các trường như ĐH Sư Phạm, CĐ Mẫu giáo Trung ương, Trung học Du lịch, không khí nhộn nhịp hơn cả vì ngóc ngách nào cũng có bóng dáng phái đẹp. Quanh khu vực cổng trường, ông chủ nhỏ của những gánh hàng hoa vừa cười vừa mời khách khá nhiệt tình. Mấy chàng sinh viên Thương Mại, làm kinh tế trước cổng ĐH Sư Phạm, cho biết: “Bọn em đi bán cho vui thôi. Lời lãi chả là mấy, mà có thì cũng rủ nhau đi ăn nhậu hết”. Mấy hàng hoa trên đường Xuân Thủy tự động chia thành 2 dãy, san sát hai bên đường, bên này là khu của sinh viên, bên kia là những gánh hoa rong. Sinh viên bán hoa thì có nhiều kiểu bó và gói đẹp hơn.

Các khu ký túc xá nữ tràn ngập hoa, phải đựng cả vào chậu, trong thùng, thậm chí xếp dưới sàn. Hằng, sinh viên khoa Văn ĐH Sư phạm, tâm sự: “Được tặng nhiều hoa cũng thích, nhưng giá như nó biến thành những món quà hay cuốn sách nhỏ vẫn hay hơn. Ngày mai thùng rác lại đầy, chỉ khổ chị thu dọn vệ sinh”. Nam sinh viên năm thứ nhất có vẻ rụt rè hơn, chưa kết bạn nhiều nên chưa dám tặng hoa cho ai, chỉ tham gia phong trào của lớp. Hiếu, một sinh viên ĐH Giao thông Vận tải, cười nói: “Bọn em đã lên chương trình ở lớp rồi, sẽ rất thú vị. Mỗi người đầu tư 10.000 đồng xây dựng tình cảm cho 6 bạn nữ trong tổng số 50 nhân. Còn tối nay lại rủ nhau ra quán, mà chỉ mấy thằng thôi”.

Tại các công sở, 8/3 cũng trở thành ngày hội đối với phái đẹp. Nhiều nơi tổ chức liên hoan, tặng quà hay một chuyến thăm quan cho chị em. Chị Hoàng Hương, nhân viên Công ty Đức Minh, vui vẻ nói: "Buổi sáng vừa đến cơ quan đã được anh em tặng một bó hoa to. Hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ nên tất cả mọi việc nặng nhọc, vất vả phái mày râu tranh làm hết. Chúng tôi thật sự thấy hạnh phúc".

Trong khi cánh trẻ háo hức, sôi nổi với những đóa hồng dành cho bạn gái thì những người đã lập gia đình lại có cách bày tỏ tình cảm trầm lặng và thiết thực hơn. Một số ông bố vẫn giữ thói quen tặng hoa cho bà xã như hồi còn yêu nhau, phần đông chọn phương án giúp vợ nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ hay làm những việc không tên mà thường ngày họ chẳng bao giờ phải mó đến. Cũng có nhiều anh chọn ngày này để dành tặng chị nhà mấy thứ đồ dùng nho nhỏ, mà đôi khi chị hy sinh nó để sắm sửa những thứ khác cho gia đình. Những người ở tuổi 60-70 thì lại có cách yêu nhau sâu sắc hơn: món quà là cuốn sách, tập thơ hay chỉ một đôi vần, tùy hứng.

Công viên Vầng Trăng (Hà Nội) từ hôm qua đã nhộn nhịp bởi Lễ hội văn hóa vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, phường, quận và bạn bè quốc tế. Lễ hội kết hợp trưng bày các sản phẩm thêu ren, may mặc; thi nấu ăn, cắm hoa... Đại diện các đại sứ quán được mời tham dự cũng ra sức đua tài cùng phụ nữ Việt Nam trong các trò chơi thú vị này. Các cụ bà cũng chứng tỏ sự dẻo dai của mình trong bài võ Thái Cực quyền quen thuộc.

Bên cạnh sự náo nhiệt ấy, ngày này vẫn có phụ nữ thấy thật lẻ loi bởi một bông hoa, món quà, thậm chí một lời chúc mừng, họ cũng không dễ dàng có được. Đó là những phụ nữ quá lứa lỡ thì, những cặp vợ chồng cơm canh chẳng ngọt. Chị Ngân, bán hoa quả ở chợ Cầu Diễn, cười trừ nói: “Vợ chồng suốt ngày cãi vã. Ông ấy uống rượu say là chửi vợ đánh con. Quà 8/3 ý nghĩa nhất với tôi là ông ấy trở về nhà mà không có mùi rượu”. Chị Liên, công nhân nông nghiệp, nhà ở Xuân Phương, Từ Liêm, thì ở hoàn cảnh khác. Đã vào tuổi 40 nhưng chưa bao giờ chị nhận được một bông hoa hay bất cứ thứ gì đặc biệt trong ngày này. Chị nói: “Thấy người ta được hoa, quà tặng mà ham. Lại thấy mình cô đơn hơn ai hết”.

Chị Chu Thị Vân, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Nhật Tân, là người hoạt động trong Hội đã 10 năm, cho biết cảm nhận của chị trong ngày này: “8/3 tôi không nhận được hoa, cũng chẳng nhận quà từ ông xã, nhưng hoàn toàn mãn nguyện. Vì tôi biết rõ ông ấy luôn dành hết tình cảm cho gia đình. Ngày thường, tôi đã rất hạnh phúc.” Cương vị của chị không cao nhưng cũng phải tỏ ra khéo léo trong ứng xử với chồng: “Dân chủ mấy cũng không nên đề cao mình quá khiến chồng tự ái. Chớ đòi hỏi sự bình đẳng tuyệt đối. Cũng may là ông ấy rất hiểu và thông cảm với vợ khi tôi tham gia công tác xã hội. Đó là yếu tố cần thiết nhất trong cuộc sống vợ chồng”.

Như Trang - Mai Hương

Việt Báo

Nhận xét tin Nhộn nhịp ngày 8/3

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhộn nhịp ngày 8/3 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhon nhip ngay 8 3 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhộn nhịp ngày 8/3 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

Bustling on 8/3
souvenirs, high school, exciting, students, women, flower, he, men, on, sister, 8/3, a donation

More congested city by road and flower filled river of such questions loom. Souvenir shop, flower shop packed with customers eyebrow whiskers. Port high school, college was also an amateur dealers flowers but no less sophisticated bua ...



  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.

  • Thoi su 24h Nhung vu trong an do su dung Axit
    Thời sự 24h: Những vụ trọng án do sử dụng Axít

    Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6