![]() |
Hiện trường vụ nhà sập. |
Lúc 5h15 sáng qua (8/9), một tiếng động khủng khiếp làm rung động cả khu phố trên đường Trần Phú và Nguyễn Đức Cảnh thuộc trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Khi đám bụi tan, mọi người mới vỡ lẽ, ngôi nhà 5 tầng (số 34 đường Trần Phú) đang hoàn thiện vừa bị đổ sập hoàn toàn. Ít phút sau, từ đống ngổn ngang, hai thợ xây mình phủ trắng vữa run rẩy chui ra.
Một phụ nữ đi xe máy qua đúng lúc ngôi nhà sập xuống khiến bà khiếp đảm, vừa kịp dừng xe, bà ngất xỉu. Bà Nguyễn Thị Thành, chủ nhà liền kề nhớ lại: ''Lúc đó khoảng 5h10, tôi đang ở trong nhà nghe tiếng răng rắc như cành cây gãy. Sau đó, nghe thấy một tiếng ầm dữ dội, điện phụt tắt, toàn bộ nhà của ông chủ tiệm gạch men Minh Quang (xây từ tháng 4/2003) đổ sập, những mảng bêtông lớn, sắt thép, gạch đá ngổn ngang lấp đầy đường Trần Phú. Lúc này, mưa lích rích, gió nhẹ...''.
Anh Nguyễn Trọng Đồng 20 tuổi quê Hiến Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, công nhân xây dựng lúc đó đang ngủ tầng trệt ngôi nhà run cầm cập kể; ''Em đang ngủ bỗng nghe rầm, thấy mình văng khỏi giường và lọt thỏm giữa 2 mảng bê tông chống vào nhau, bên cạnh có một người nữa nhưng cả hai không việc gì''.
Những người thợ xây khác cho biết, trước đây nhóm thợ từ 7-8 người thường xuyên ngủ lại lầu 2 ngôi nhà. Do nhà sắp hoàn tất nên hôm trước khi tai nạn xảy ra, nhóm thợ này dời nơi khác, chỉ còn một số người ngủ lại ở tầng 1, chưa ai biết chính xác số người ngủ lại tầng 1. Nhà đổ lúc sáng sớm nên ít người qua lại, các nhà bên cạnh chỉ bị hỏng cửa, mẻ tường nhẹ.
Trước đó, một số người dân khu vực thấy nhà bị nghiêng và cảnh báo với nhóm thợ nhưng chỉ được trả lời nửa đùa nửa thật: Nhà có đổ cũng chỉ đổ ra đường, không đổ lên nhà họ, đừng sợ!
Nhà bị sập là của ông Trần Ngọc Quang, chủ tiệm gạch men Minh Quang. Ngoài căn hộ này (có tổng diện tích sử dụng 700m2), ông Quang còn một nhà khác trên đường Trần Phú, nhiều khả năng ngôi nhà này được xây để mở quán cà phê.
Đến nay, chưa phát hiện người chết nhưng vụ sập nhà gây tắc nghẽn giao thông trên 2 đường Trần Phú và Nguyễn Đức Cảnh cả ngày, kéo đổ đường dây cao thế 22KV, làm mất điện hai trạm biến áp. Cán bộ điện lực thành phố được huy động lực lượng làm việc trong mưa nhưng có khả năng khoảng 200 hộ ở khu vực này bị mất điện đến ngày mai. Chính quyền phải huy động lực lượng tốn kém nhiều triệu đồng.
(Theo Tiền Phong, Lao Động)