Hơn mười năm nay, cùng với những người bạn của mình, lương y Phan Văn Hiệp ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) âm thầm giúp trẻ tật nguyền tìm lại nụ cười và được học chữ, học nghề. Không lương, không phụ cấp, bồi dưỡng, họ làm việc bởi sự thôi thúc của trái tim nhạy cảm trước những nỗi đau.
Khi đang học lớp hai, cô bé Phùng Thị Hậu ở xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu) bị viêm mô cầu não. Sau ba tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa Phú Yên, em đã qua cơn nguy kịch song vẫn không điều khiển được chân tay, tiếng nói cũng không rõ. Gia đình đưa Hậu đến gặp lương y Phan Văn Hiệp. Được ông điều trị miễn phí trong sáu tháng, sức khoẻ em dần hồi phục, chân tay không còn mềm oặt như trước, tật nói ngọng cũng hết hẳn. Năm sau, Hậu tung tăng đến trường trong niềm vui khôn xiết của cha mẹ.

Lương y Phan Văn Hiệp dạy các y sinh viết chữ Hán. Ảnh: Minh Nguyệt
Thầy Ba Hiệp
Cô bé Hậu ngày đó giờ đã khôn lớn. Được lương y Phan Văn Hiệp và bầu bạn của ông tạo điều kiện, Hậu học xong khoá may dân dụng; phần thưởng dành cho cô học trò vượt khó là một cái máy may mới toanh.
Cũng như Hậu, cô gái trẻ Bùi Thị Chín ở xã Xuân Lộc đã thành thợ may. Lúc nhỏ, Chín bị dị tật ở chân, và lương y Phan Văn Hiệp đã giúp Chín có được những bước đi tự tin như bây giờ.
Đó là hai trong số tám đứa trẻ đến với nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Xuân Lộc từ những ngày đầu. Các em không chỉ được điều trị phục hồi chức năng miễn phí mà còn được tạo điều kiện về nơi ăn chốn ở để học nghề may, thêu, cắt tóc...
Ở xã Xuân Lộc, bà con gọi lương y Phan Văn Hiệp là thầy Ba Hiệp. Ông theo nghề y đã mấy chục năm và cũng chính là người sáng lập nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Xuân Lộc.
“Năm 1996, tôi được cử ra Hà Nội học cao cấp đông y. Hướng dẫn tôi là giáo sư Nguyễn Tài Thu. Tôi ngưỡng mộ giáo sư không chỉ bởi tài năng mà còn bởi y đức, tấm lòng của ông đối với những người không may mắn. Trở về Sông Cầu, năm 1998, tôi xây dựng mô hình nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật”. Lương y Phan Văn Hiệp bắt đầu câu chuyện bằng lời kể giản dị. Có lẽ với người thầy thuốc 65 tuổi này, việc ông làm hết sức bình thường, như người bệnh đến thì bắt mạch, kê đơn thuốc, thấy những đứa trẻ kém may mắn đang hết sức khó khăn để sống một cách bình thường thì tìm cách giúp đỡ. Trong suy nghĩ của ông, cách thiết thực nhất là lập một nơi điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật, giúp các em hoà nhập cuộc sống.
Trong tám đứa trẻ “xông đất” nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Xuân Lộc, một nửa bị bại liệt, một nửa mang những di chứng do chất độc da cam/dioxin. Lương y Phan Văn Hiệp điều trị cho các em bằng phương pháp châm cứu, day ấn huyệt kết hợp với những bài thuốc đông y. Ông nói: “Khó nhất là điều trị bại não, động kinh, bại liệt. Với những trường hợp này, thầy thuốc phải kiên trì. Thường thì sau sáu tháng đầu, sức khoẻ bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển, nhưng phải đến hai, ba năm mới có kết quả khả quan”.
Lúc mới thành lập, nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Xuân Lộc chưa nhận được sự ủng hộ của các tổ chức và các nhà hảo tâm. Trong khi đó, những đứa trẻ đến đây đa phần có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, lương y Phan Văn Hiệp không chỉ bỏ công sức điều trị cho các em mà còn bỏ tiền túi để mua kim châm cứu, cồn, bông băng, thuốc…
Cuối năm 1999, đại diện hội Cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Phú Yên tìm đến nhà cứu trợ Xuân Lộc. Những việc làm thầm lặng của thầy Ba Hiệp đã được ủng hộ. Ông không còn đơn độc với mô hình ngôi nhà chung dành cho những đứa trẻ bị số phận thử thách.
Đồng hành
Một trong những người sớm đồng hành với lương y Phan Văn Hiệp là ông Nguyễn Phước. Người thợ thiếc gầy gò này sống trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ cạnh chợ Xuân Lộc. “Tôi với anh Hiệp vốn là bằng hữu. Thấy lương y làm những việc tốt đẹp cho tụi nhỏ, tôi tham gia và kêu gọi anh em ủng hộ”, người đàn ông 65 tuổi thổ lộ với nụ cười thật hiền.
Nếu như ngôi nhà của lương y Phan Văn Hiệp vừa là trụ sở chính của nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Xuân Lộc, vừa là điểm châm cứu phục hồi chức năng, thì căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Phước từng là nơi trú ngụ của 15 đứa trẻ đến từ năm xã phía bắc, trong thời gian các em học nghề. Để cải thiện bữa ăn cho các em, ngoài số tiền hỗ trợ của trung tâm dạy nghề, ông Phước cùng anh em trong ban chủ nhiệm vận động bà con và các tổ chức tôn giáo ở địa phương ủng hộ.
Ngoài ông Nguyễn Phước, còn có chín người nữa trở thành những trụ cột. Mỗi người phụ trách một địa bàn, chia nhau “quán xuyến” các xã, phường ở Sông Cầu. Họ làm việc hết năm này qua năm khác bằng tấm lòng, bằng sự cảm thông trước những mảnh đời bất hạnh.
Hơn mười năm hoạt động, nhà cứu trợ trẻ em tàn tật Xuân Lộc đã điều trị cho 176 đứa trẻ tàn tật, trong đó có 44 em bình phục, được học chữ, học nghề; hiện còn 127 em đang được tiếp tục điều trị.
Khi được hỏi nhà cứu trợ lấy kinh phí từ đâu để điều trị, phục hồi chức năng cho các em, thầy Ba Hiệp nói: “Nhờ các mạnh thường quân, nhờ cộng đồng ủng hộ, nếu không thì chúng tôi làm sao cưu mang nổi”.
Trong quyển sổ vàng mà thầy Ba Hiệp gìn giữ cẩn thận, rất nhiều người đã viết những dòng biết ơn, cảm kích. Cảm động hơn cả là một người cha nghèo làm nghề lưới gõ ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc. Hai năm sau khi đứa con bị bại não của anh được điều trị và phục hồi khoảng 70%, người cha nghèo đó đã mang đến ủng hộ 1 triệu đồng, với mong muốn góp phần để nhà cứu trợ giúp đỡ những đứa trẻ khác.
Việt Báo (Theo SGTT)
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người tìm lại nụ cười cho trẻ tật nguyền bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi tim lai nu cuoi cho tre tat nguyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người tìm lại nụ cười cho trẻ tật nguyền ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Người và Việc của chuyên mục Xã Hội.
A look back smiles to children with disabilities
Phan Van Hiep, Xuan Loc, Song Cau, Phu Yen, Ba Hiep, Nguyen Phuoc, rehabilitation, friends, physician, disability, relief treatment, smile, looking back, the
more than ten years, along with his friend, physician in the town of Phan Van Hiep Song Cau (Phu Yen) to help children with disabilities silently looking smile and literacy and vocational training. No salary, no allowance, allowances, they work by the urge ...
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi