Sáng 11/1, đội cảnh sát điều tra công an huyện Long Khánh (Đồng Nai) nhận tin báo có một vụ giết người dã man xảy ra tại lô cao su H16 thuộc Nông trường Ông Quế xã Xuân Quế. Sau khi xác minh nhân thân của nạn nhân tại hiện trường, công an huyện Long Khánh nhanh chóng đã truy tìm và bắt gọn thủ phạm.
Những người dân địa phương đều tỏ ra căm phẫn với hành vi giết người dã man của tên Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1966).
Sự tình được kể lại... Nhờ giọng ca khá ngọt ngào, cùng sinh hoạt trong ca đoàn, Nguyễn Tấn Phong và cô Đặng Thị Loan (sinh năm 1977) đã yêu nhau, mối tình của họ hầu như người dân nào trong xã cũng biết. Đến khi Loan có bầu, Phong đột ngột dứt tình. Hoàn cảnh nhà nghèo, mẹ phải đi bán ve chai nhưng Loan vẫn cắn răng sinh con trong sự tủi nhục và đói khổ. Đến khi con Loan và Phong là cháu Nguyễn Tiến Hải được 2 tuổi Phong vẫn không thừa nhận là con mình.
Tối 10/1, Phong hẹn Loan ra lô cao su nói chuyện. Loan đã ẵm con theo. Những tưởng người tình hồi tâm chuyển ý, không ngờ Phong xuống tay đâm và cắt cổ cả hai mẹ con. Giết người xong hắn ra về, cởi bỏ bộ quần áo dính máu xuống hầm cầu và bình thản ngồi sửa đồng hồ. Chính bộ quần áo đã tố cáo tội ác của Phong. Phong thừa nhận vì muốn cưới vợ nhưng Loan cứ đêm đứa con ra cản nên Phong đã buộc phải giết hai mẹ con Loan.
Đám tang của hai mẹ con Loan trong căn nhà cấp 4 nghèp nàn, bà con xóm giềng đến viếng không khỏi bùi ngùi tiếc thương cho những số phận bất hạnh. Ai cũng tỏ ra bất ngờ trước cái chết của một cô gái hiền lành và hiếu thảo. Mẹ cô Loan vừa khóc vừa nói: \'\'Thằng nhỏ thật dễ thương hết biết, nó có tội tình chi đâu. Tôi nói với con Loan, thằng Phong không nhận thì để má nuôi, tôi có đòi hỏi gì đâu, ai ngờ nó giết cả con lẫn cháu tôi\'\'.
Chắc chắn Phong sẽ phải đền tội trước pháp luật nhưng vụ án đã để lại bài học đau lòng cho trào lưu \'\'yêu cuồng sống vội\'\' trong thanh niên hiện nay, khi hậu quả xảy ra thì không đủ bản lĩnh và sự sáng tạo để giải quyết.
(Theo Tiền Phong)






























Viết phản hồi