Trong vụ truy sát bằng súng trên canô vào tối 29/2, đến nay, một nạn nhân đã được tìm thấy xác sau 3 ngày mất tích. Người kia hiện đang hôn mê. Cả hai người đều có mối quan hệ một “đại gia” ở Lấp Vò.
![]() |
| Canô đầy vết máu được lưu giữ tại công an huyện Thốt Nốt (Ảnh: Q. Đông) |
Trước đó, vào khuya 29/2, trên tuyến sông Hậu thuộc địa phận ấp Long Châu, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP.Cần Thơ (giáp ranh giữa Đồng Tháp và Cần Thơ ), đã xảy ra một vụ dùng súng giết người dã man . Nạn nhân là Phan Văn Hùng (sinh năm 1956, ngụ ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) và Nguyễn Nhật Trường (sinh năm 1977, ngụ ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp).
Khi 2 người này đang chạy canô thì bị hung thủ dùng canô đuổi theo và dùng súng bắn nhiều phát đạn vào người. Hiện nay, xác anh Hùng đã được tìm thấy sau 3 ngày mất tích và đã được công an khám nghiệm tử thi và gia đình an táng . Còn anh Trường đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ nhưng đã qua nguy kịch.
Vào thời điểm xảy ra vụ bắn giết trên, người dân ở khu vực đầu cồn Tân Lộc thấy mập mờ trong đêm một chiếc canô chạy từ hướng phà Vàm Cống về Thốt Nốt. Khi qua khỏi đầu cồn khoảng 400 mét, thì đột ngột nghe tiếng súng nổ (nhân chứng nói khoảng 2 tiếng súng phát ra). Khoảng 15 phút sau, có một xà lan đang hút cát cách hiện trường vụ nổ súng khoảng 200 mét phát hiện một người đàn ông bám vào xà lan lên tiếng kêu cứu.
Người đàn ông này chính là Nguyễn Nhật Trường ngay sau đó đã được số nhân công đang làm việc trên xà lan cứu hộ đưa vào bờ . Anh Trường bị thương ở bụng rất nặng, máu chảy ra rất nhiều, nhưng vẫn còn tỉnh táo đưa số điện thoại nhờ gọi báo Công an và gia đình và đã được đưa đi cấp cứu ở BV đa khoa trung ương Cần Thơ cho đến nay.
Công an huyện Thốt Nốt và Lắp Vò đã có mặt thu thập chứng cứ, lời khai của một số người dân gần nơi xảy ra vụ án. Hiện tại nhà tạm giữ tang vật Công an huyện Thốt Nốt, trên boong chiếc canô Yamaha 90CV mà Hùng và Trường điều khiển còn đầy vết máu. Công an đã thu được một đầu đạn trên chiếc canô mà hung thủ bắn ra.
Được biết, anh Trường là người làm ăn quen biết rộng ở khu vực Lấp Vò (Đồng Tháp) và Thốt Nốt (Cần Thơ) và còn là con rể một “đại gia” kinh doanh xăng dầu, thủy sản, lúa gạo… lẫy lừng ở Lấp Vò. Còn ông Hùng, cũng là người làm cho bố vợ anh Trường. Theo gia đình anh Trường, khả năng đây không phải là một vụ giết người cướp tài sản, vì số trang sức anh Trường mang theo người trị giá cả trăm triệu đồng vẫn còn nguyên…
-
Q. Đông































Viết phản hồi