Gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh tình trạng các trại nuôi nghêu tại khu vực Cồn Ma Vũng Thùng (giáp giới các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang và Vùng 3 Hải quân) bị hàng trăm người dân địa phương kéo đến công khai trấn cướp, gây thiệt hại lớn cho các chủ nuôi nghêu. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng 252 đóng ở khu vực nêu trên nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ tình hình để ổn định trật tự công cộng và bảo vệ quyền lợi cho các chủ nuôi nghêu. Kết quả điều tra của các cơ quan chức năng cho thấy: Không có tình trạng trấn cướp nghêu nuôi như một số lời đồn đại vừa qua!
Theo UBND phường Nại Hiên Đông thì khu vực Cồn Ma đã được quy hoạch nằm trong dự án âu thuyền Thọ Quang (do Bộ Thuỷ sản và TP.Đà Nẵng đầu tư xây dựng, làm nơi trú đậu tránh gió bão cho tàu thuyền trong khu vực miền Trung). Các hộ nuôi nghêu ở khu vực này đã và đang được giải tỏa để triển khai dự án.
Từ năm ngoái đã có tình trạng một số trại nuôi bị mất cắp nghêu nhưng số lượng không đáng kể, chỉ là trộm vặt. Từ ngày 21 – 29/4, tại trại nuôi nghêu của ông Huỳnh Viết Chí thỉnh thoảng lại bị mất trộm 5 – 10kg nghêu. Các cơ quan chức năng trên địa bàn đã nhanh chóng làm rõ 7 đối tượng thanh thiếu niên hư hay vào đây trộm nghêu và đã buộc bồi thường cho ông Huỳnh Viết Chí 1,3 triệu đồng.
Tuy nhiên ngày 24/6 vừa qua, ông Chí lại tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan chức năng báo cáo việc trại nuôi nghêu của ông trong các đêm 9/6, 23/6 và 24/6 đã bị một nhóm người dùng gậy gộc, dao xông vào đánh người, cướp nghêu. Ngay sau khi nhận đơn của ông Chí, Đồn Biên phòng 252 đã phối hợp với Công an phường Nại Hiên Đông và chính quyền địa phương khẩn trương làm rõ.
Trung tá Phạm Văn Quý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 252 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Đồn Biên phòng 252 cử một số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ sử dụng tàu cao tốc phối hợp với công an mật phục tại khu vực này liên tục mấy đêm. Tuy nhiên họ không hề phát hiện thấy tình trạng trấn cướp nghêu có tổ chức mà chỉ có hai bà già và một số trẻ con vào mò trộm nghêu không đáng kể.
Theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng thì trong 2 ngày 1 - 2/7, ông Chí đã thuê 9 người vào trại tổ chức thu hoạch vét nghêu nuôi sau khi đã thu hoạch chính nhiều đợt trước đó. Tuy vậy, kết quả của đợt thu hoạch vét không đáng là bao, mò cả ngày chỉ được 80kg nghêu. Điều đó chứng tỏ trại nghêu của ông Chí đã thu hoạch xong. Thông tin này nhanh chóng lan ra chung quanh và vào trưa 2/7, khi nước ròng xuống thấp, nhiều người dân quanh đó, chủ yếu là bà già, trẻ con đã xuống "mò hôi" như vẫn thường làm đối với các hồ nuôi nghêu sau khi thu hoạch xong.
Trung tá Phạm Văn Quý sau khi thụ lý điều tra vụ việc ở trại nuôi nghêu của ông Huỳnh Viết Chí đã khẳng định, chuyện "mò hôi" sau thu hoạch, nhất là ở các trại nghêu có diện tích rộng không đủ người canh giữ, là chuyện vẫn thường xảy ra. Nhưng không hề có hiện tượng trấn cướp nghêu. Ban chỉ huy Đồn Biên phòng 252 thậm chí đã cho chiến sĩ mò lặn nghêu và xác định đúng là trại của ông Chí đã thu hoạch xong, số lượng nghêu còn lại không đáng kể, chỉ khoảng 60 con/m2 và rất bé. Đồng thời, cơ quan chức năng còn tổ chức khảo sát 54 hộ khác cũng đang nuôi nghêu trong khu vực này và khẳng định rõ là không có trại nào bị mất trộm nghêu hoặc bị kẻ xấu tổ chức trấn cướp nghêu trong thời gian qua!
Như vậy, có thể thấy nạn "nghêu tặc" ở khu vực Vũng Thùng (Đà Nẵng) như một số lời đồn đại vừa qua là không có thật. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng cần có sự răn đe, giáo dục nghiêm khắc đối với hiện tượng trộm cắp vặt, "mò hôi" để ổn định trật tự trong vùng và không làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người nuôi trồng thuỷ sản!
-
Thanh Hải