Ngày 3/5 vừa qua, ở xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra một vụ án làm xôn xao dư luận. Đó là chuyện người cha giận vợ, ép con uống thuốc sâu để chết cùng mình...
Trần Văn Thạnh kết hôn cùng chị Lê Thị Túy đã được gần 10 năm. Họ có con trai đầu lòng tên là Trần Văn Công, sinh năm 1995, hai năm sau một cô con gái tên là Trần Thị Cẩm Nhung ra đời. Con cái đã có cả nếp, cả tẻ và cuộc sống hàng ngày cũng tàm tạm đủ ăn. Thời gian gần đây Thạnh thường hay uống rượu. Nhiều khi uống lu bù sớm tối khiến chị Túy khuyên nhủ không được nên hai vợ chồng thường xảy ra xô xát.
Vào một ngày cuối tháng Tư, sau khi Thạnh đi uống rượu về thì giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau chị Tý đã đòi ly hôn. Thấy thái độ của vợ như vậy Thạnh đã nảy sinh ý định tự sát và giết các con để cho vợ sống một mình.
15h ngày 3/5, Thạnh đến quầy bán thuốc thú y ở gần nhà mua một chai thuốc trừ sâu hiệu DIBACIDE mang về. Khoảng 17h cùng ngày, Thạnh gọi cháu Công vào và bảo đi lấy hai bát cháo, sau đó Thạnh cho vào mỗi bát hai thìa thuốc sâu rồi gọi cả hai con là Công và Nhung vào bắt ăn. Cả Công và Nhung đều rất sợ hãi nhưng vẫn phải nghe theo lời bố bưng cháo lên ăn nhưng mỗi cháu chỉ ăn một thìa thì không ăn nữa vì mùi thuốc trừ sâu quá hôi. Bản thân Thạnh cũng bê bát cháo lên ăn một thìa. Ngay lúc đó chị Tý đang ở buồng bên biết chuyện chạy ra ngoài kêu cứu.
Sau khi ăn xong một lúc thì cháu Nhung bị nôn còn cháu Công và Thạnh cảm thấy mệt. Cả ba được đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. May mắn thay vì do ăn ít và được cấp cứu kịp thời nên cả ba bố con Thạnh không ai bị làm sao và đến ngày 5/5 thì đều được xuất viện.
Dùng tính mạng của mình cũng như các con ra đùa giỡn với tử thần, cả ba bố con Thạnh không ai chết, nhưng biến con cái mình thành vật trả thù cho những bất đồng của vợ chồng, ép con uống thuốc trừ sâu là hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra công an tỉnh Thừa ThiênHuế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thạnh về tội ''giết người''.
(Theo Pháp luật)