 |
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh dự lễ khai giảng với thày, trò trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn |
Sáng 5/9, trong cơn mưa tầm tã kéo dài, nhiều trường ở Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Dù cờ hoa, biểu ngữ chìm trong nước mưa, nhưng hầu hết các học sinh vẫn vui vẻ, rạng rỡ trong ngày tựu trường.
6h sáng, ngôi nhà nhỏ trên phố Hoà Mã, Hà Nội, của chị Dung, anh Xuân đầy ắp tiếng cười đùa. Hôm nay, bé Xuân Lan sẽ bước vào lớp 1. Chị Dung tâm sự: "Cả tuần nay, chúng tôi bận chuẩn bị sách giáo khoa, ba lô, sách, vở bút và cả quần áo mới cho bé. Tối qua, cả nhà làm cờ và hoa giấy". Trong bộ váy trắng xinh xắn, bé Lan hào hứng khoe: "Con vui lắm. Lên lớp 1 con sẽ được học những quyển sách thật đẹp". Ngôi trường của bé Xuân Lan chỉ cách nhà hơn 1 km, nhưng 6h45", anh chị đã đưa con đến trường để bé làm quen với bạn bè. Nửa tiếng trước giờ khai giảng, các cổng trường đều chật kín phụ huynh và học sinh trong những chiếc áo mưa đủ màu sắc. Không khí chộn rộn hơn bởi những hàng bóng bay, hoa tươi bán gần đó.
 |
Các nữ sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội, tíu tít hỏi chuyện sau 3 tháng hè không gặp nhau. |
Đối với những học sinh cuối cấp, xen lẫn niềm vui ngày khai trường là tâm trạng âu lo. Nguyễn Thuỳ Dương, học sinh lớp 12 trường THPT Việt Đức, cho biết: "Hôm nay sẽ là lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Năm học này rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới tương lai của chúng em".
Để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ đầu tháng 8, cô Hương Lan, giáo viên lớp 10 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, đã tất bật chuẩn bị giáo án. Cô cho biết: "Trường sẽ thí điểm chương trình giáo dục phân ban, vì vậy tôi phải chuẩn bị thật kỹ để dạy các em cho tốt". Còn với bác Dũng, bảo vệ trường tiểu học Lý Thường Kiệt, ngày hôm nay cũng đem lại cho bác nhiều niềm vui: "Tôi mong chờ ngày khai trường không kém bọn trẻ. Ba tháng hè không được thấy các cháu, không được nghe tiếng trống trường quen thuộc, tôi rất buồn. Thấy ánh mắt vui tươi của các cháu, tôi như trở lại thời thơ ấu của mình".
Khác với Hà Nội, thời tiết ở TP HCM rất đẹp. Nắng sớm cùng cờ hoa khiến thành phố như sáng bừng lên. Tại các trường học, không khí lễ hội thật sôi động. Nhân dịp này, trường THPT Lê Quý Đôn đã thuê nghệ nhân tạc bức tượng nhà bác học Lê Quý Đôn đặt trước khuôn viên trường. Còn THPT Bùi Thị Xuân bắt đầu lễ khai giảng của mình bằng việc biểu dương thành tích học tập của các em lớp 12 khoá trước và chào đón các học sinh lớp 10.
Với thày trò trường tiểu học Gia Lạc, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, chưa có ngày khai trường năm nào vui như năm nay. Ngôi trường mới khang trang 2 tầng gồm 12 phòng học đang được hoàn thiện. Đã cuối mùa lũ, nhưng nước ở đê Hoàng Long vẫn ở mức thấp nên thày trò của trường đón năm học mới đúng ngày 5/9. Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Chiên cho biết: "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy học sinh của mình không phải học trong những căn nhà cấp 4 ẩm thấp. Năm học này, 100% các em học sinh lớp 1-2 đã có sách giáo khoa mới. Tất cả các em trong độ tuổi đi học đều được đến trường".
Sáng qua, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự lễ khai giảng tại trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Trò chuyện với thày, trò nhà trường, Tổng bí thư nhấn mạnh, ngành giáo dục cần phải làm tốt việc đổi mới chương trình phổ thông, coi đây là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp cải cách giáo dục. Nhân tố quan trọng của việc đổi mới chương trình là các thày, cô giáo. Vì vậy, ngành giáo dục cần chủ động đề xuất Nhà nước những chính sách động viên cả về vật chất, tinh thần. Buổi chiều, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gặp gỡ và tặng quà đoàn học sinh VN dự thi học sinh giỏi quốc tế. Tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Phan Văn Khải đã dự lễ khai giảng tại trường THPT Trần Phú, thị xã Vĩnh Yên. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã đến dự lễ khai giảng với thày, trò trường THPT thị xã Hưng Yên. |
Năm học 2003-2004, cả nước có gần 22 triệu học sinh, sinh viên. Trong đó, học sinh mầm non 2,8 triệu, tiểu học 8,5 triệu, THCS 6,6 triệu, THPT 2,6 triệu. Số sinh viên THCN là 390.000, CĐ: 178.000, ĐH: 838.000. Đây cũng là năm học đầu tiên, toàn quốc sẽ tiến hành áp dụng đại trà sách giáo khoa lớp 2 và lớp 7 , thí điểm chương trình phân ban lớp 10. Trước ngày khai giảng, nhà xuất bản Giáo dục đã chuyển hơn 130 triệu bản sách tới các địa phương, trong đó có 49 triệu bản sách lớp 2, 7 và 25 triệu bản sách tái bản lớp 1, lớp 6. Năm nay, Bộ cũng đầu tư 360 tỷ cho trang thiết bị dạy học. Để giải quyết tình trạng học 3 ca, phòng học tranh tre, nứa lá, Chính phủ cũng đã đầu tư 700 tỷ đồng cho các địa phương kiên cố hoá trường, lớp học. Tuy nhiên, trước ngày khai giảng, toàn quốc vẫn còn 67.500 phòng học 3 ca, phòng học tạm. Tại các tỉnh miền Trung, Tây Nam Bộ, trang thiết bị học tập vẫn còn thiếu thốn.
Trong học kỳ đầu của năm học này, sẽ chưa có thay đổi về khung học phí. Học sinh tiểu học vẫn được miễn học phí. Năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ có nhiều cải tiến trong thi cử, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp tiểu học sẽ được ghép với kỳ kiểm tra học kỳ 2 lớp 5, nhằm giảm áp lực thi cử cho phụ huynh, học sinh. Theo Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tới là giảm tải chương trình học, xoá bỏ tình trạng dạy thêm tràn lan hiện nay.
Nhóm phóng viên
|