![]() |
Những người mộ đạo đang cầu nguyện dưới chân nghĩa địa. |
Hàng nghìn người mộ đạo có, hiếu kỳ có, đã kéo về Mông Sơn, một xã heo hút của tỉnh Yên Bái để xem Đức mẹ hiện hình trên cây thánh giá tại nghĩa địa thôn Mới. Nhưng thực chất chuyện này không có thực. Ánh sáng trên cây thánh giá ở nghĩa địa Mông Sơn là hiện tượng phản quang của ánh sáng mặt trời, còn sự xuất hiện của Đức Mẹ chỉ là tưởng tượng.
"Thấy rồi..."
Xã Mông Sơn cách TP. Yên Bái 30 km. Nghĩa địa xóm Mới nằm trên đồi cao, cây thánh giá đặt gần nơi đỉnh đồi mặt trước quay về phía tây ốp gạch men trắng. Mọi người nói với nhau Đức Mẹ hiện hình trong khoảng thời gian từ 17h40 đến 18h, đấy là khoảng thời gian mặt trời chiếu vuông góc vào cây thánh giá, lớp gạch men trắng lúc này tựa như một tấm gương sáng loé. Từ 17h người kéo về mỗi lúc một đông. Theo lãnh đạo xã Mông Sơn những ngày đầu chỉ có khoảng 400-500 người đến xem nhưng những ngày gần đây có khoảng 1500-2000 người đổ về đây. Thường thì tối thứ 6 hàng tuần người ta mới lên nghĩa địa cầu kinh dưới cây thánh giá còn từ khi có lời đồn đêm nào cũng có vài chục người cầu nguyện đến 20-21h.
Tôi đến Mông Sơn, chờ mãi nhưng chẳng nhìn thấy gì khác lạ. Bỗng một người hô lên "Thấy rồi!" khiến cả đám đông chen chúc nhau xô lại. Tôi hỏi chị bên cạnh: Họ thấy cái gì đấy? Chị ta lắc đầu không biết. Em là dân Mông Sơn đến đây đã 3 ngày mà chỉ nhìn thấy cây thánh giá chứ có nhìn thấy Đức Mẹ đâu. Ngay lúc đó những người mộ đạo quỳ rạp xuống đất chắp tay lên ngực, mặt hướng về phía cây thánh giá miệng lầm rầm đọc kinh, có người còn khóc nước mắt ròng ròng. Cụ Nguyễn Thị Tẹo (77 tuổi) nhà gần nghĩa địa xóm mới cụ bảo: "Các cháu nhà tôi bảo chúng nhìn thấy Đức Mẹ, còn tôi mắt mũi kèm nhèm thế này nên chẳng nhìn thấy gì cả."
Lời đồn từ đâu?
Theo ông Trần Huy ThụcPhó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Mông Sơn, chiều ngày 30/7/2003 có 4 cháu nhỏ từ 10-11 tuổi chăn trâu dưới chân đồi nghĩa địa, khi nhìn lên cây thánh giá thấy ánh sáng phản quang đều không biết là ánh sáng gì. Đang tranh luận thì ông Vũ Văn Hữu - trong Ban hành giáo họ đạo Mông Sơn đi qua, các cháu bèn hỏi ông Hữu. Ông Hữu chỉ lên cây thánh giá nói: các cháu không nhìn thấy Đức Mẹ Maria đang bế Chúa Jesu đứng dưới cây thánh giá kia sao? Đám trẻ đứa thì bảo: cháu đã nhìn thấy Đức Mẹ, đứa thì bảo đúng Đức mẹ rồi. Từ đó chuyện Đức Mẹ hiện hình cùng với những lời đồn nhảm nhí được thêu dệt xung quanh cây thánh giá.
(Theo Lao Động)