Nhưng chính vì nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều hóa chất trong đời sống nên hiện nay trên thị trường đang tồn tại song song hai dòng sản phẩm: thứ nhất là hàng chính hãng và thứ hai là dòng sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Tai hại nhất là các sản phẩm thứ hai bởi vì nó được chào đời từ bộ óc của các “nhà hóa học... chợ” đang được bán tràn lan, bát nháo tại chợ Kim Biên. Từ nước xả vải đến mùi hương thịt heo Chợ Kim Biên sầm uất nhưng không lớn, suốt tuyến đường Vạn Tượng bên hông chợ Kim Biên là gần 30 sạp bán hóa chất, hương liệu. Theo điều tra của chúng tôi thì mỗi sạp như vậy bán không dưới 50 mặt hàng gồm tất cả các chủng loại từ bột chống mốc, hút ẩm, bột nổi, bột dẻo đến nước rửa chén, dầu gội, sữa tắm, các loại hương liệu dùng tẩm ướp khăn... Trong vai người đi mua hàng, chúng tôi ghé vào sạp T.H thuộc tổ 13, chủ sạp là người đàn ông có gương mặt rất rắn và quan sát chúng tôi khá kỹ, có lẽ vì thấy chúng tôi là khách lạ. Ông ta hỏi ngắn gọn: “Chị mua gì tôi bán cho?”. Chúng tôi trả lời muốn mua một ít nước xả vải về bán kèm hàng tạp hóa. Ông ta nói cụt ngủn: “Comfort thì 6 ngàn đồng/lít, còn Downy mắc hơn, 7 ngàn đồng/lít”. Nhìn những can nhựa vàng bẩn thỉu chứa bên trong thứ dung dịch cũng không sáng sủa gì hơn với đủ các thứ màu hồng, xanh, vàng, có cả những dung dịch mờ đục, chúng tôi khẽ lắc đầu bởi có can đảm đến mấy tôi cũng không dám nghĩ sẽ dùng nó để ngâm quần áo, nhất là quần áo trẻ em. Sau khi đi dạo một vòng quanh chợ, chứng kiến hàng chục loại sản phẩm phục vụ gia đình và làm đẹp cho chị em được bày bán tràn ra cả lòng đường như dầu gội các loại: Pantene, Sunsilk, Clear, dầu massage... được pha chế từ những thứ bát nháo, rẻ tiền, chúng tôi đem chuyện dầu gội đầu bán dưới dạng can chục lít ra hỏi một cô chủ tiệm gội đầu trong hẻm chợ T.S.N (Gò Vấp) và được cô ta bỏ nhỏ: “Bọn em mua dầu này về đổ vào các chai Sunsilk, Pantene... gội cho khách chứ tiền đâu mà mua hàng chính hãng! Chai lớn cũng khoảng 50 - 70 ngàn đồng, gội đầu bình dân mỗi lần lấy 10 ngàn mà dùng dầu xịn thì làm sao lời được!”. “Thế chất lượng ra sao? - tôi hỏi. “Cũng có một vài người than rụng tóc, khô tóc nhưng họ lại nghĩ nhiều đến yếu tố tâm lý như chắc lo nghĩ nhiều hay da đầu không hợp chứ chẳng ai biết thứ dầu mà mình được xài là dầu gội dỏm, chỉ bằng 1/3 đến 1/5 giá hàng chính hãng”. Dạo qua những sạp bán hóa chất ở chợ Kim Biên, chúng tôi có cảm giác chủ các sạp này là những tay ảo thuật gia, họ có khả năng biến những cái không thể thành có thể trong nháy mắt. Người ta có thể biến một ca nước lạnh thành một ca nước chanh bằng cách chấm một chút xíu hóa chất hương liệu vào ly nước. Và cũng chẳng cần một muỗng ca cao nào mà sẽ có ngay một ly sữa “ca cao đặc biệt” cho thực khách bằng cách tương tự (!). Không chỉ có vậy, họ còn tạo ra được những hương liệu mang mùi cà phê Pháp, cà phê Moka (Đức) hương sôcôla, màu đục sữa, đục rượu...; thậm chí cả hương thịt heo, hương thịt bò! Đây quả là những điều gây sốc cho các bà nội trợ. Tôi hỏi ông chủ tiệm T.H: “Thế hương thịt heo dùng để làm gì?”. Rất ngắn gọn, ông ta cho biết: “Thì bôi vào thịt heo để cho nó có mùi... thịt heo!”. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy nhưng điều đơn giản ấy có thể dẫn đến mất mạng như chơi bởi vì sao người ta lại cần hóa chất hỗ trợ cho mặt hàng thực phẩm tươi sống ngày nào cũng bán trên thị trường? Phải chăng sản phẩm thịt heo ấy “có vấn đề”: có thể là heo bệnh, hàng dội chợ phải ướp hàn the? Thứ thực phẩm ôi này chỉ cần cho vào chút xíu hương liệu mùi thịt heo là thành tươi mới, chỉ có người tiêu dùng lãnh trọn mọi hậu quả. Quay sang hỏi ông chủ tiệm về chất lượng của loại hương này, ông ta nói rằng “xài đi rồi biết”. Nên nói "không" với những loại hàng này Người nên nói “không” trước hết là những người có mục đích mua về sử dụng. Họ là đối tượng chính của các sạp hóa chất trong chợ Kim Biên. Nếu vì lợi nhuận mà coi thường sức khỏe người tiêu dùng thì hành vi này thật đáng lên án. Trong mục 2 điều 49 Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) quy định rõ: “Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP... với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền” và những người có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Chúng tôi gặp thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, và ông khuyên người tiêu dùng khi mua một món hàng nào đó nên xem kỹ nhãn mác mặt hàng nếu mình có nhu cầu mua sử dụng. Một mặt hàng được phép lưu thông và có thể tin tưởng được khi nó đảm bảo 8 yêu cầu như: tên mặt hàng, địa chỉ cơ sở sản xuất, thành phần cấu tạo, tiêu chuẩn sản xuất, ngày sản xuất, cách bảo quản, thời hạn sử dụng, xuất xứ nguồn gốc. Nếu một mặt hàng không có những yếu tố trên là vi phạm Pháp lệnh VSATTP, không nên sử dụng vì rất nguy hiểm cho sức khỏe. Nếu căn cứ vào những điều này thì các mặt hàng hóa chất ở chợ Kim Biên đều không được phép lưu hành và như vậy, người tiêu dùng nên nói “không” với nó dù giá có rẻ hơn gấp nhiều lần so với các mặt hàng chính hãng. Đồng thời trước thực tế trên, chúng tôi thấy nên có một cuộc hội thảo bàn tròn giữa các ngành liên quan nhằm tìm ra giải pháp tích cực cho người tiêu dùng. Theo báo CA TP.HCM |
||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điều đáng sợ từ một chợ hóa chất bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dieu dang so tu mot cho hoa chat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điều đáng sợ từ một chợ hóa chất ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.
Terms of scary from a fair Chemicals
Kim Bien, requisites, consumer, family, insecticides, chemicals, our products, use, pork, can markets, which, first, sell
No when two words "chemical" has become familiar to people as now, almost in the kitchen which also has a few types on the list of specific chemicals such as pesticides, bleach wash, fabric softener ... that everyone uses ...
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi