Diễn Đàn
|
Thứ bảy, 13 Tháng ba 2010, 10:04 GMT+7 |
|
Được biết đến là nơi nuôi lợn lớn nhất khu vực miền Bắc, xã Ngọc Lũ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam hàng năm xuất chuông từ 7 tới 8 vạn con lợn. Kinh tế của người dân thì phát triển rõ rệt nhưng đi kèm theo đó là vấn đề ô nhiễm đang..
Tags: Ngọc Lũ, Bình Lục, xử lý chất thải, vấn đề ô nhiễm, được biết đến, Tỉnh Hà Nam, chăn nuôi, nuôi lợn, lớn nhất, người dân, miền bắc, con lợn, tới, xã |
|
|
Thứ ba, 02 Tháng ba 2010, 10:52 GMT+7 |
|

Tags: Hà Nội, giải pháp kỹ thuật, giao thông, ùn tắc, vấn nạn, giải quyết, thành phố, phương tiện, chung, tay |
|
|
Thứ tư, 17 Tháng hai 2010, 07:02 GMT+7 |
|
Lúc Bác Hồ trút hơi thở cuối cùng trong vô vàn thương tiếc của dân tộc, ông là người hiếm hoi có mặt. Nước mắt giàn giụa, che mờ cả máy quay phim nhưng ông vẫn cố nén xúc động, nuốt nước mắt vào trong để ghi lại những khoảnh..
Tags: Bác Hồ, Nguyễn Thanh Xuân, Vũ Kỳ, Hoàng Sang, Việt Nam, Lúc Bác Hồ, trút hơi thở cuối cùng, Tổng cục Chính trị, làm nhiệm vụ, máy quay phim, nuốt nước mắt, trung tá, ghi lại, dân tộc, xưởng phim, người |
|
|
Thứ hai, 15 Tháng hai 2010, 11:40 GMT+7 |
|
– Những người lính nơi Hải đội 102 mà chúng tôi được gặp đều có tuổi đời rất trẻ và từ nhiều vùng miền khác nhau tập trung ở đây. Họ đều có một tình yêu với biển mãnh liệt. Chính tình yêu đó đã giúp họ vượt qua những khó khăn..
Tags: Chào Giao, Hoàng Sang, Quốc Huy, Hoàng Quang Linh, nhận nhiệm vụ, không thể, tình yêu, tiếng còi, còi tàu, gia đình, giao thừa, lính, nơi, sơn, mình |
|
|
Chủ nhật, 14 Tháng hai 2010, 08:11 GMT+7 |
|
– Trong thời khắc thiêng liêng đêm giao thừa, vẫn có những người lính nơi đầu sóng ngọn gió ngày đêm canh giữ biển trời. Giữa trùng dương bao la, giữa những đợt sóng bạc đầu, họ vẫn luôn luôn cầm chắc tay súng để bảo vệ vùng..
Tags: Quốc Huy, Hoàng Sang, Đào Anh Tú, Hà Tĩnh, Việt Nam, đầu sóng ngọn gió, Cục Cảnh sát biển, hơn ai hết, để bảo vệ, đêm giao thừa, sóng bạc đầu, hải đội, đại tá, những người, lính |
|
|
Thứ bảy, 13 Tháng hai 2010, 08:28 GMT+7 |
|
5 người đàn bà cùng cư trú ở một thôn, cùng bị tuyên án tù trong một phiên tòa vì tội “chống người thi hành công vụ”, từng phải đón cái Tết đầu tiên trong cuộc đời ở trại giam.
Tags: Do Lộ, Hoàng Sang, người phụ nữ, người đàn bà, người thi hành, đêm giao thừa, 5 người, cuộc đời, những người, người dân, nông dân, đầu tiên, chị, ngày, thôn |
|
|
Thứ sáu, 12 Tháng hai 2010, 09:53 GMT+7 |
|
Diễn đàn Trăn trở cùng đất nước đã đi qua chặng đường xuân và nhận được hàng trăm ý kiến khác nhau của độc giả khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Có thể nói chủ đề này đã thu hút được đông đảo bạn đọc nhất từ..
Tags: Việt Nam, Sắc Xuân, Đảng và Nhà nước, đưa ra giải pháp, xây dựng đất nước, có thể nói, ở nước ngoài, ý kiến, trăn trở, bạn đọc, chúng ta, quan tâm, phát triển, người, làm |
|
|
Thứ sáu, 12 Tháng hai 2010, 08:01 GMT+7 |
|
4 năm trời vạ vật vác đơn đi khiếu nại, tố cáo các ông quan từ xã đến quận, 271 hộ dân Do Lộ (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) thà ăn cơm nắm muối vừng vẫn nhất quyết một lòng không nhận tiền đền bù hỗ trợ. Mặc dù trong..
Tags: Do Lộ, Hà Nội, Hà Đông, Cụ Kết, Yên Nghĩa, tiền đền bù, gia đình, nhận tiền, chúng tôi, muối vừng, không còn, không có, con, ruộng, cơm |
|
|
Thứ năm, 11 Tháng hai 2010, 09:59 GMT+7 |
|
Sau khi tiếp nhận báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên giải trình sự việc Bệnh viện ĐK Phú Lương đăng trên báo TS, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến “…xử lý nghiêm các sai phạm đồng thời có biện pháp khẩn trương củng cố, chấn..
Tags: Phú Lương, ĐK Phú Lương, Duy Tuấn, Vũ Quốc Tú, thủ tướng chính phủ, Tỉnh Thái Nguyên, khám chữa bệnh, việc thực hiện, sự thay đổi, bệnh viện, gia đình, chúng tôi, bác sỹ, sự việc, bà |
|
|
Thứ tư, 10 Tháng hai 2010, 09:01 GMT+7 |
|
42 nạn nhân đã vĩnh viễn nằm xuống dòng nước lạnh lẽo trong vụ chìm đò Quảng Hải (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngày 30 Tết Kỷ Sửu năm ngoái. Vẫn còn đó những ngôi nhà suốt một năm ròng không hề có người ở, vẫn còn đó..
Tags: Quảng Hải, Duy Tuấn, Vũ Hoàng, Tết Kỷ Sửu, Quảng Trạch, về phía bờ, Tỉnh Quảng Bình, dòng nước lạnh, gia đình, một năm, không còn, vẫn còn, con gái, chúng tôi, ngày |
|
| |
|
|