Thứ sáu, 27 Tháng bảy 2012, 09:37 GMT+7
Cư dân mạng xúc động trước bức ảnh mộ liệt sĩ trẻ
Tags: Đảo Nam Yết,
sự xúc động,
Mạng xã hội,
bức ảnh,
hi sinh,
liệt sĩ,
chiến sĩ,
hải quân,
cư dân,
trẻ,
anh,
mình,
Facebook,
năm
Một bức ảnh chụp lại mộ của một liệt sĩ được cho là chiến sĩ hải quân với đầy đủ họ tên, năm sinh và ngày tháng hi sinh đã gây sự xúc động cho rất nhiều người trên mạng xã hội Facebook.
Những thông tin về người chiến sĩ trẻ đã hi sinh có thể nhìn thấy trên bia mộ qua bức ảnh, ngoài ra còn được chú thích trên trang Facebook Hải Quân Việt Nam với nội dung: “Liệt sĩ : Nguyễn Văn Cường. Sinh năm 1990. Hi sinh ngày 2/2/2012. Tại đảo Nam Yết – Trường Sa. Anh hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc, khi chúng ta đang có 1 cái Tết vui vẻ. Đất nước nhớ ơn anh! Khi Tổ quốc cần, chúng ta sẵn sàng cầm súng!”  |
| Bức ảnh chụp lại phần mộ của một liệt sĩ trẻ được cho là chiến sĩ hải quân đã hi sinh tại đảo Nam Yết, Trường Sa. |
Ngoài ra, một nickname khác là Mai Thanh Hải chia sẻ thêm thông tin: “Cường hy sinh ngoài đảo chìm, đưa về đảo Nam Yết để chôn cất”.
Chỉ sau vài tiếng xuất hiện trên trang Facebook Hải Quân Việt Nam, bức ảnh trên đã được hàng trăm người vào like và comment. Ngoài ra, nhiều người còn chia sẻ lên tường Facebook của mình cùng những lời bình luận bày tỏ sự thương tiếc và thành kính thiêng liêng trước sự hi sinh của người chiến sĩ hải quân.
 |
| Các bình luận và chia sẻ bức ảnh của các thành viên mạng Facebook. |
Trong hàng trăm comment, rất nhiều thành viên mạng bày tỏ sự thương tiếc về sự hi sinh của người chiến sĩ trẻ như: “Trời ơi, mới sinh năm 1990 thôi hả?”, “Buồn quá, cùng tuổi với mình”, “Còn kém cả tuổi mình. Anh hi sinh khi còn quá trẻ”, “Anh hi sinh ở tuổi 22, còn biết bao ước mơ, dự định”, “Chúng tôi – những người còn sống mãi mãi ghi nhớ công ơn của anh. Mong anh yên nghỉ”…
Nickname Cỏ Ba Lá comment: “Yên nghỉ bạn nhé, những người còn sống luôn giữ tinh thần chiến đấu ấy. Sẵn sàng cầm súng khi đất nước cần”.
Trong khi đó, một nickname khác là Vicky Bap thì chia sẻ: “Bằng tuổi mình vậy mà bạn đã làm được việc mà ai cũng nghĩ là xa vời: Hi sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Điều đó thật thiêng liêng biết chừng nào. Mình rất ngưỡng mộ điều đó. Khi Tổ quốc cần, chúng ta sẵn sàng. Hãy yên nghỉ nhé người anh hùng”. Viet Bao (Theo Kiến thức)
Viết phản hồi