Cứ vào những ngày cuối tháng 11 hằng năm, người dân Việt Nam lại vui mừng chào đón ngày ngày 20/11, và hoa được coi là món quà giản dị và ý nghĩa để các thế hệ học trò bày tỏ lòng tri ân đối với thầy cô.
Nhưng những năm gần đây, mọi người đã quá lạm dụng hoa.
Nhu cầu ngày một nhiều nên các quầy bán hoa mọc lên khắp đường phố, ngoài các cửa hàng, họ còn tận dụng cả vỉa hè, gốc cây ven đường hay thậm chí ngay cả dưới chân mỗi cột điện để bày bán hoa.
Giá hoa tăng vọt so với bình thường trong ngày này: Từ 20.000-30.000đ/1bó ngày thường, có nơi đã tăng lên đến tận 200.000/1 bó.
Hoa được bán tràn lan khắp vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, và người mua hoa cũng đã vô tình góp thêm vào sự ách tắc giao thông khi đứng giữa đường mua bán, mặc cả...
Rác từ những gốc hoa, cành hoa, giấy bọc được chủ quán “ vô tư” xả xuống đường gây mất mĩ quan đô thị.
Ngọc Mai