Giờ giải lao sáng 23/5, ngoài hành lang Quốc hội, chiếc điện thoại di động trên tay chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Xuân Phúc nóng lên từng hồi. Sau cuộc thảo luận chớp nhoáng với Phó Chủ tịch tỉnh Lê Minh Ánh, ông Phúc quay sang thông báo với phóng viên Tuổi Trẻ: "Tôi vừa quyết định khởi công cây cầu tại làng Nông Sơn ngay trong tháng 5 này và phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay".
Theo dự toán ban đầu của ngành giao thông vận tải, kinh phí xây cầu khoảng 5 tỷ đồng, tỉnh sẽ trích ngân sách dự phòng 1 tỷ đồng. Công ty Xây dựng công trình 507 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 ngoài khoản hỗ trợ trực tiếp 300 triệu đồng đã cam kết sẽ ứng trước toàn bộ kinh phí và tổ chức thi công. "Tôi muốn góp một phần nhỏ công sức khắc phục hậu quả, giúp những người dân quê tôi vượt qua mất mát đau thương này", Giám đốc Công ty 507 Thân Đức Nam nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đào Đình Bình cho biết sẽ hỗ trợ bà con Nông Sơn 1 tỷ đồng xây cầu, trích từ Quỹ Phát triển giao thông nông thôn. Cũng tại kỳ họp này, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ tấm lòng sẻ chia với đồng bào gặp nạn: Chủ tịch đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Phạm Thế Duyệt gửi thư và quà tới từng gia đình các em nhỏ xấu số, Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên & nhi đồng hỗ trợ 5,4 triệu đồng, Tổng giám đốc Công ty Gạch men Đồng Tâm Võ Quốc Thắng (đại biểu Long An) đóng góp 18 triệu, Giám đốc Công ty Dệt may 29-3 Đà Nẵng Huỳnh Văn Chính ủng hộ 10 triệu đồng, rồi các đại biểu đoàn TP.HCM, Đồng Nai... cũng đều gửi tiền trợ giúp.
"Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm ấy, chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ và bạn đọc cả nước đã phát động và góp sức thực hiện nghĩa cử "Vì một chiếc cầu cho trẻ em Nông Sơn". Chúng tôi kêu gọi các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ bà con sớm có cây cầu mơ ước, không để tai nạn bi thảm thêm một lần ập đến..." giọng Chủ tịch tỉnh Nguyễn Xuân Phúc chùng hẳn xuống. (Đà Trang)
Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam, cầu treo Nông Sơn qua sông Thu Bồn dự kiến xây dựng tại mỏ than Nông Sơn, thôn Trung Thượng, xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, với kết cấu dạng cầu treo dây võng giao thông nông thôn, mặt lát gỗ, dài khoảng 250m, rộng 2,5m và 200m đường dẫn vào cầu dành cho xe thô sơ và người đi bộ qua lại.
Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam Lê Văn Hinh cho biết sôngThu Bồn đoạn thượng nguồn tại khu vực phà Nông Sơn (nơi xảy ra tai nạn làm chết 18 em học sinh) rộng khoảng 160m, sâu 3,5m vào mùa cạn và 14-15m vào mùa mưa lũ. Những ngày mưa lũ nước chảy xiết dữ đội, toàn bộ ghe đò, kể cả phà, cũng phải ngưng hoạt động, học sinh phải nghỉ học. (N.C.T)
Những tấm lòng vàng
Sáng 23/5, một bà cụ ăn mặc xuềnh xoàng đến rất sớm ngồi chờ ở phòng bảo vệ của báo Tuổi Trẻ. Nhiều người cứ nghĩ bà cụ ở một tỉnh xa nào đó có chuyện oan khiên đến tòa soạn báo nhờ giúp đỡ. Nhưng không phải, bà cụ kể: "Sáng qua, đọc báo thấy viết về 18 đứa trẻ ở Quảng Nam bị chìm đò. Thế là tôi cầm tờ báo đi khắp trong tổ dân phố. Đọc xong ai cũng khóc. Tôi nói nếu thương các cháu thì mỗi người hãy góp một chút tiền để cùng báo Tuổi Trẻ xây cầu ở chỗ vừa xảy ra tai nạn. Mọi người đều hưởng ứng ý kiến của tôi".
Nói xong, bà cụ lấy trong giỏ xách ra một bọc tiền, kèm theo một danh sách. Chắc là nét chữ của bà cụ vì thấy nguệch ngoạc lắm: bà thẩm mỹ viện: 2 triệu đồng; bà Liên tạp hóa: 150.000 đồng; bà Ba mất sức: 70.000 đồng; bà Oanh hưu trí: 50.000 đồng; bác sĩ Thủy: 100.000 đồng; cháu Trí học sinh: 100.000 đồng; cháu Hoàng (lớp 8) và cháu Linh (lớp 6) đưa 30.000 đồng. "Còn tôi - bà cụ có vẻ áy náy - cũng xin góp 50.000 đồng. Bước đầu trong tổ có 9 người góp được 2.550.000 đồng. Tôi chạy vội lên tòa soạn cho kịp".
Cô nhân viên đề nghị được ghi họ tên, địa chỉ người đóng góp, bà cụ bảo: "Ghi cho mấy người kia thôi, để có giấy về cho họ. Còn tôi các anh chị chỉ cần biết tên là Sửu, 80 tuổi, hưu trí, ở tổ 7, khu phố 2, P.12, Q.5, TP.HCM". (T.H)
Tính đến chiều 23/5, bạn đọc Tuổi trẻ đã góp được 480 triệu đồng
![]() |
Sáng 23/5, đông đảo bạn đọc đã đến ủng hộ tiền đóng góp xây cầu và giúp đỡ gia đình 18 em học sinh vừa bị tai nạn. |
Trong ngày 23/5, hưởng ứng lời kêu gọi của Tuổi Trẻ, có 270 cá nhân, đơn vị tại nhiều địa phương tham gia giúp đỡ gia đình 18 em bị nạn và đóng góp xây cầu bắc qua sông Thu Bồn tại khu vực làng Nông Sơn (Quế Sơn, Quảng Nam) với số tiền 200 triệu đồng. Trong số 270 lượt bạn đọc nói trên, có nhiều công ty, xí nghiệp tham gia như: Công ty TNHH Đông Á, KCN Sóng Thần (50 triệu đồng); Công ty máy lạnh Trane, Q.10 (15,4 triệu đồng); Công ty chế biến gỗ Đức Thành (10 triệu), Công ty xây dựng Thanh Niên, Q.1 (8,63 triệu)... Nhiều cơ sở Đoàn cũng đã hưởng ứng tích cực: chi đoàn Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam, chi đoàn Xí nghiệp in số 7...
Như vậy tính đến chiều hôm qua, tổng số tiền bạn đọc đóng góp trong ba ngày (21, 22 và 23/5) đã lên đến gần 480 triệu đồng. (T.H)
-
P.V