- 16h chiều 9/3, một cột khói bốc lên từ Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) quận 9. Mặc dù đám cháy xảy ra ngay trong khu vực cơ quan PCCC nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy một xe cứu hỏa nào của quận 9 xuất hiện. Vụ hỏa họan kéo dài hơn 3 giờ, ước thiệt hại trên 4,5 tỷ đồng…
Khu vực cháy xảy ra tại nhà xưởng rộng 800m2 chuyên sản xuất đồ gỗ thuộc Doanh nghiệp tư nhân – Thương mại Đông Hải do ông Hoàng Lương Hà làm giám đốc, đóng cơ sở ngay trong khu vực của cơ quan cảnh sát PCCC quận 9, số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9.
 |
Trụ sở Đội PCCC quận 9 mù mịt khói. Ảnh: Thái Công.
|
Khi ngọn lửa bốc lên, tại trụ sở đội cảnh sát PCCC không có một xe cứu hỏa nào do tất cả phương tiện đang được điều động đi dập lửa tại một… đám cỏ ở phường Long Bình, quận 9. Trước tình huống “nghiệt ngã” đó, Đội Cảnh sát PCCC quận 9 phải cầu viện Đội cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh tiếp ứng 2 xe chữa cháy. Trong hơn 30 phút chờ đợi tiếp viện, lực lượng lính cứu hỏa quận 9 đã dùng máy bơm đưa nước vào chữa cháy. Nhưng do bên trong xưởng gỗ chứa các vật liệu dễ bén lửa, nên trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã lan rộng ra toàn xưởng, khói bao trùm cả khu vực gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Đến khoảng 16h35, 2 xe cứu hỏa của quận Bình Thạnh đã có mặt tại Đội PCCC quận Thủ Đức. Các đường ống tiếp nước và vòi rồng được triển khai, nhưng trước hiện trường khói đậm đặc, bao trùm cả khu vực đã cản bước lính cứu hỏa. Khói từ nhà xưởng ngày càng bốc lên dữ dội. Đến hơn 17h20, 2 xe cứu hỏa của quận 9 đã về đến “nhà” tiếp ứng chữa cháy. Nhưng đến 19h, ngọn lửa bên trong nhà xưởng vẫn chưa được khống chế. Lính cứu hỏa phải leo lên mái nhà xưởng, phá nóc, dùng vòi rồng xịt nước vào. Đồng thời, ở “trận địa” dưới mặt đất, các chiến sĩ được trang bị bình dưỡng khí, áo, mặt nạ chống cháy, đèn pin và vòi rồng thọc sâu vào bên trong nhà xưởng tấn công trực diện ngọn lửa. Sau hơn 3 giờ vật vã với đám cháy, lửa vẫn chưa được dập tắt. Ngọn lửa còn cháy lan qua kho chứa hàng của Đội Cảnh sát Trật tự, Công an TP.HCM.
Khi ngọn lửa phát hỏa có hơn 80 công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp này và 6 công nhân đang ở trong nhà xưởng bị cháy. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt lên từ một sự cố về điện tại phòng sơn lót của nhà xưởng và đã nhanh chóng lan rộng ra trên diện tích 800m2.
Sau đây là một vài hình ảnh về vụ cháy này do phóng viên TS ghi lại ngay sau khi có mặt tại hiện trường:
 |
Sau hơn 30 phút cột khói bốc lên vẫn chưa thấy xuất hiện một xe cứu hỏa nào.
|
|
 |
Trước tình huống đó, máy bơm đã được sử dụng đưa nước vào chữa cháy...
|
|
 |
Khoảng 1 giờ sau, chiếc xe cứu hỏa đầu tiên đã xuất hiện. |
|
 |
Những đường ống dẫn nước và vòi rồng được triển khai, nhưng lính cứu hỏa đã bị khói... chặn lại.
|
|
 |
... những người lính đánh "giáp lá cà" được trang bị áo chống cháy, bình ôxy, mặt nạ và vòi rồng "tấn công" vào nhà xưởng.
|
|
 |
Đồng thời, một tốp nhận nhiệm vụ phá nóc, "thọc" nước từ trên xuống.
|
|
 |
Hàng chục công nhân đứng nhìn nhà xưởng bị bốc cháy.
|
|
 |
Cột khói càng lúc càng dữ dội. |
|
 |
Phần nhà xưởng còn lại thoát khỏi bàn tay của "bà Hỏa".
|
|