Rạng sáng 11/6, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà 59 Sở Huy Nhan (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) làm 3 mẹ con thiệt mạng.
Các nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Mai (44 tuổi) và hai con gái Nguyễn Thị Phương Anh (16 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (7 tuổi). Chồng và cha các nạn nhân, anh Nguyễn Ngọc Hân, sĩ quan quân đội Tiểu đoàn 15 đóng tại Nha Trang (thuộc Lữ đoàn 132, Bộ Tư lệnh Thông tin) đang trực tại cơ quan nghe tin dữ chạy về nhưng đã quá muộn.
![]() |
| Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Văn. |
Ông Lương Minh Đức, tổ trưởng tổ dân phố 6 Hòa Nam (phường Vĩnh Hòa) cho biết, khoảng 1h sáng nhận được tin báo cháy của hàng xóm nhà chị Mai, ông đã báo lực lượng chữa cháy và huy động mọi người xung quanh cùng dập lửa. Tuy nhiên, do cửa ngôi nhà bị khóa hai lớp, tầng lửng được làm bằng gỗ cộng thêm nổ bình xăng từ chiếc xe máy của gia đình nên lửa bùng lên rất dữ dội.
Hàng xóm của chị Mai cho biết thêm, nghe tiếng mẹ con chị Mai kêu la, nhiều người tìm cách phá cửa căn nhà (gồm 2 lớp sắt và nhôm kính) vào cứu, nhưng không thể.
Phải 45 phút sau, các xe cứu hỏa tới dập lửa thì mẹ con chị Mai đã chết ngạt. Phía sau căn nhà có 3 phòng cho sinh viên thuê, có lối đi riêng nên các sinh viên đều thoát ra được. Đến 8h cơ quan chức năng mới đưa được thi thể 3 mẹ con ra khỏi hiện trường vụ cháy.
Theo ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, phường đã hỗ trợ 6 triệu đồng để phụ giúp khắc phục hậu quả, đồng thời vận động bà con chung tay lo chuyện mai táng các nạn nhân xấu số.
Hoàng Văn































Viết phản hồi