|
Bạn đang chỉ có bằng Cử nhân trong khi sếp của bạn yêu cầu phải có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ để đảm nhận vai trò giám sát hay trưởng phòng trong thời gian ngắn. Bạn phải làm sao đây?
Bạn không có tiền để du học trong khi bạn bè của bạn đã, đang ở Singapore, Mỹ, Úc... liên tục email cho bạn, khoe khoang về cuộc sống và chương trình học tập ở các nước phát triển khiến bạn cũng muốn có một tấm bằng như họ... Không khó chút nào cả, chỉ với khoảng 380 hay 500 đô la Mỹ và trong vòng từ 7 đến 9 ngày bạn sẽ có được tấm bằng Thạc sĩ của Mỹ, trên dưới 2 tuần để có bằng Tiến sĩ ở tất cả ngành nghề nào mà bạn cần với điểm trung bình tích lũy GPA (Grade Point Average) được chọn lựa tùy theo “sở thích” của bạn! Bạn chỉ cần vào Google và đánh vào các từ khóa sau: Life Experience hoặc Colton University hoặc Ashwood University... là bạn sẽ trở thành học giả, nhà khoa học ngay lập tức!
Rất đơn giản, bạn hãy vào thử trang web của đại học Ashwood, sau đó, hãy chọn mục các bằng cấp để tìm cho mình một cấp độ phù hợp. Liệt kê các thông tin cá nhân, địa chỉ thư và email, trình độ học vấn hiện tại, bằng cấp muốn đạt được, ngày tốt nghiệp (bất cứ ngày nào tùy thuộc vào cách “sắp xếp khôn ngoan” của bạn, tức là không nên chọn ngày tốt nghiệp Thạc sĩ vào năm nay khi bạn còn đang học đại học chẳng hạn), kinh nghiệm làm việc (dĩ nhiên bạn không cần phải đưa ra bất cứ thông tin xác thực nào cả vì họ không yêu cầu bạn gửi các giấy tờ chứng nhận hoặc công chứng), điểm trung bình tích lũy, xếp hạng (giá có thể thay đổi chút ít, nhưng chẳng cần khiêm tốn khi chọn cho mình loại xuất sắc), và sau cùng là nhấn nút “Submit” hoặc “Send” (gửi).
(Một mẹo nhỏ: nếu bạn không biết tiếng Anh, bạn hãy nhờ một sinh viên đại học năm thứ nhất hoặc một học sinh có bằng B Anh văn điền vào mẫu đơn cho bạn cũng được thôi!).
Sau đó, bạn sẽ nhận được một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào tình trạng xét duyệt của mình. “Hồ sơ” của bạn sẽ được một “ủy ban” hoặc “hội đồng học thuật” xét duyệt (miễn phí, không cần phải đóng vài chục đô la như các trường đại học ở Úc hoặc Singapore nhé!) trong vòng 24 đến 72 tiếng đồng hồ.
Sau đó, bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi nhận được một email (rất có thể nó bị đưa vào mục thư rác - Bulk mail) với những dòng chữ chúc mừng từ một vị giáo sư khi bạn đã được trường đại học chấp nhận cấp cho bạn bằng cấp bạn mong muốn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Tiến sĩ Giáo dục, Tiến sĩ Thần học, Bác sĩ, Tiến sĩ Luật... Có tất cả các ngành bạn yêu cầu như thể bạn ra chợ mua rau ở Việt Nam vậy!
Nếu không có ngành học bạn muốn, bạn có thể yêu cầu họ cung cấp cho bạn thông tin, và dĩ nhiên bạn cũng sẽ được ngành học mong đợi “như mơ” (like a dream) (giống như khi bạn đặt mua một quyển sách ở hiệu sách chi nhánh của Fahasa mà thôi).
Một số trường có thể xét duyệt “đề tài”, “luận án” của các bạn cho các chương trình Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ Nghiên cứu thông qua một bài viết bằng tiếng Anh... trên dưới 1.200 chữ hoặc 4, 5, 10, 20 trang hay 1.000 trang tiểu thuyết về cuộc đời chán phèo của mình chẳng hạn! Một điều rất quan trọng trong email này là cách thức trả tiền của bạn bằng các thẻ tín dụng thanh toán quốc tế như American Express, Visa, Master Card... Nếu bạn chưa có thì từ bây giờ bạn hãy đi ra ngân hàng và sắm cho mình một thẻ tín dụng đi nhé, vì nếu không có nó thì chẳng trường nào chịu tiếp tục liên lạc với bạn nữa đâu!
Nếu bạn chi trả xong, “đại học” sẽ vô cùng “tử tế” gửi ngay cho bạn bằng cấp chính gốc, bằng được “công chứng”, bảng điểm với danh sách liệt kê các môn học nghe rất “học thuật” nhưng cũng không kém phần thử thách khả năng động não của bạn để hiểu chúng là gì (vì trong thực tế nhiều trường đại học không có các môn học này)!
Nếu bạn ở hải ngoại (và điều này là lẽ tất nhiên vì nhiều “sinh viên” không hề biết được thực hư của trường ở nước ngoài), trường sẽ có thể thu thêm 15 đô la Mỹ cho tiền lệ phí thư gửi, đảm bảo trong vòng 2 tuần bạn sẽ trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Cuối cùng, xin chúc mừng bạn vì có thể khoe với mọi người về bằng cấp này! Cũng xin chúc mừng bạn đã được phòng công chứng địa phương xác nhận hàng loạt các bản copy bằng cấp (vì chức năng của họ là xác nhận tính xác thực của bằng cấp, và đây là bằng thật, có chữ ký của giáo sư, có mộc nổi trên bằng...) để bạn leo lên vị trí cao hơn trong cơ quan!
Nhưng xin khuyến cáo với các bạn rằng đây là những bằng cấp giả mạo mà Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI (với cuộc truy quét hàng loạt vào những năm 80 của thế kỷ trước được biết đến như là phong trào DipScam - nhưng đã trở nên kém hiệu quả trong một thập kỷ sau) hay các tổ chức tình báo, cơ quan luật pháp và các tổ chức kiểm định giáo dục trên thế giới đang điên đầu trong công tác điều tra để xử lý! Mong bạn sẽ không đánh đổi sự nghiệp của mình chỉ sau hai tuần mộng ước có được bằng cấp cao ở nước ngoài!
Các bằng cấp này được “sản xuất hàng loạt” từ các “nhà máy” ở rất nhiều nơi trên thế giới. Thuật ngữ “nhà máy sản xuất bằng cấp” (degree mills, diploma mills) là những trang web, những tổ chức không được chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền kiểm định và cấp phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hay cấp bằng.
Không giống như một số trường đại học có thực nhưng không được kiểm định (unaccredited, nonaccredited), các tổ chức này thường hoạt động lén lút, không có địa chỉ cụ thể (tác giả nghe nói có trường chỉ là một garage xe ở một thị trấn nhỏ của Mỹ mà thôi), chỉ tồn tại trong thế giới ảo nhờ vào các tiện ích của công nghệ thông tin và lợi dụng vào nhu cầu cần có bằng cấp cao của một bộ phận công dân trong thời đại kinh tế tri thức toàn cầu.
Các tổ chức này tự tuyên bố là các trường “đại học” với cơ cấu tổ chức như một trường đại học thực thụ được quảng cáo trên mạng, có cả các khoa, bộ phận, phòng chuyên trách, đội ngũ giảng viên và giáo sư có bằng cấp cao mà nhiều người trong số họ đạt được học vị từ chính các trường này. Và dĩ nhiên, số lượng giảng viên và nhân viên có thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi!
Hầu hết các trường này đều không có địa chỉ liên lạc cụ thể ngoại trừ cách liên lạc bằng email, điện thoại và số fax nhưng khó lòng có thể liên lạc được với các số này khi lúc nào cũng có tín hiệu máy bận hoặc không kết nối được. Các trường này chọn cho mình một cái tên và logo trông rất giống một trường đại học nổi tiếng đã được kiểm định nào đó. Ví dụ trường Aberdeen University (Anh) đã bị một “trường đại học” khác lấy tên là Aberdeen University International. Chữ International được thiết kế bằng một font chữ nhỏ hơn nằm ngay bên dưới cái tên hào nhoáng Aberdeen University.
Trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị, họ thường tuyên bố là được “kiểm định” chất lượng bởi các cơ quan được thành lập từ các đơn vị liên kết không được cấp phép hoạt động với các thuật ngữ như “được ủy quyền hoạt động bởi chính quyền bang” (state authorized) hoặc “được sự đồng ý của bang” (state-approved)... Có trường còn thậm chí tuyên bố là họ được UNESCO cấp phép cho dù UNESCO không hoạt động trong lĩnh vực cấp giấy phép cho các cơ sở giáo dục!
Như vậy, về phương diện cá nhân, chúng ta hoàn toàn không nên đăng ký nhận bằng cấp từ các trường đại học giả tạo này vì những lý do pháp lý có ảnh hưởng rất tiêu cực đến sự nghiệp, sự an toàn về mặt chính trị cá nhân. Phải hết sức cảnh giác vì các loại trường bịp bợm này hầu như vẫn có mặt khắp nơi trên thế giới ảo, ăn nên làm ra và chẳng cần biết hậu quả thảm hại của nó là việc đánh đổi một sự nghiệp to lớn, tiêu diệt lòng tin và sự hăng say tham gia công tác học thuật - khoa học của những cá nhân thiếu hiểu biết về mặt trái của một nền kinh tế tri thức - thông tin toàn cầu.
Nếu cảm thấy không an tâm về chất lượng đào tạo từ xa, uy tín của một trường đại học nào đó ở nước ngoài, chúng ta tốt nhất nên liên hệ trực tiếp với bộ phận giáo dục - văn hóa - xã hội của văn phòng Tổng lãnh sự hoặc Đại sứ quán nước đó. Nếu không, bạn hãy trực tiếp email đến các văn phòng phụ trách giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục của nước đó để tìm thêm thông tin trước khi trở thành nạn nhân của họ và bị tiền mất tật mang.
Nguyễn Hồng Chi
(TT ngoại ngữ đại học Cần Thơ)
LTS Dân trí - Lại một lần nữa cần phải cảnh giác với bọn tội phạm công nghệ cao có tính “xuyên quốc gia” hoạt động trên lĩnh vực giáo dục!.
Nội dung bài viết trên đây cung cấp những thông tin bổ ích cho các bạn trẻ muốn có một tấm bằng có giá trị của các trường đại học nước ngoài. Đấy là nguyện vọng chính đáng. Song giá trị thật sự của tấm bằng chỉ có thể “mua” được bằng trí tuệ, bằng vốn kiến thức tích lũy và trình độ chuyên môn có thật của chính mình, chứ tuyệt nhiên không thể mua được bằng tiền. Nếu không qua quá trình phấn đấu học tập, nghiên cứu mà bỗng nhiên có được một tấm bằng trong tay thì nó chỉ có “giá trị ảo” mà thôi; nó không đem lại điều may mắn mà ngược lại còn dẫn đến những hệ lụy khó lường !
Đừng bao giờ nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời quảng bá ngon ngọt của bọn gian manh quốc tế dùng “công nghệ ảo” dụ dỗ để trở thành những “con thiêu thân” cũng giống như những người gửi tiền vào những “địa chỉ ảo” trên mạng Internet thời gian vừa qua.
|