Chiếc SH đậu cửa hiệu, nhận ra khách quen nên không cần hỏi han, nhân viên cầm đồ trên đường Láng hỏi: “Lấy bao nhiêu?”. Người thanh niên đầu trọc, bắp tay có hình xăm nói chỉ đáp gọn lỏn: 30 “củ” (30 triệu).
>> Cá độ mùa EURO…nóng vào giờ G
>> Bùng phát cá độ qua mạng mùa Euro
Sau khi ký vào tờ biên lai, xấp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng đã nằm gọn trong túi sau của khách.
Đứng đợi, chen lấn gửi đồ
Cuối giờ chiều gần 50 cửa hiệu cầm đồ trên phố Đặng Dung tấp nập khách ra vào. Trên vỉa hè đã chật cứng xe, bên trong mỗi hiệu cầm đồ luôn có vài người xếp hàng chờ tới lượt mình. Dưới lòng đường, chốc chốc lại có cả ô tô đậu ngay dưới lòng đường vào quán, một lát sau nhân viên của hiệu cùng khách lên xe đi thẳng về bãi gửi.
Cầm chiếc máy tính Lenovo, phải chen chúc mướt mồ hôi chen chúc vào tới bàn ghi cầm đồ nhưng khi tới lượt mình thì nhân viên tỏ ra lưỡng lự. Sau vài giây đắn đo xem qua chiếc laptop của tôi, người nhân viên chừng 18 tuổi nói: “Bảy trăm, cầm không. Lãi 10 nghìn/ ngày”. Tôi cự nự cách đây một tuần, anh mới cầm triệu rưỡi, thì người thanh niên giọng hằn học bảo: “Giờ chỉ có thế thôi. Ngày mai có khi xuống chỉ còn năm trăm”.

Điểm dễ nhận ra của những khách hàng cầm đồ đuổi theo trái bóng Euro dáng người phờ phạc vì mất ngủ. Khi cầm đồ, các vị khách này luôn miệng chửi thề đen đỏ đội bóng mà mình cá độ đêm qua. Một khách cầm mang dáng vẻ của sinh viên đến đặt chiếc xe Liberty tay kí vào giấy biên lai mượn 15 triệu gắt gỏng nói: “Theo Hà Lan nốt trận đêm nay. Nếu thua nữa, anh định giá luôn rồi đưa nốt em”.
Một đoạn đường Láng cắt góc đường Láng Hạ là dãy phố cầm đồ vào buổi tối luôn luôn đỏ đèn. Tại đây, những đồ lặt vặt như điện thoại ít khi chủ quán nhận mà thường chỉ nhận ô tô, giấy tờ nhà đất hoặc xoàng nữa là các dòng xe máy đắt tiền. Các biển hiệu cầm đồ ở đây thường ghi theo số nhà. Tại quán cầm đồ khi trời nhá nhem tối hai phụ nữ bất ngờ bước vào quán. “Cho chị cầm sổ đỏ 300 triệu. Từ đầu mùa tới giờ bắt cửa trên toàn thua trắng. Hôm nay chơi thử cửa dưới coi sao”, người đàn bà cầm trên tay cuốn sổ nói.
Từ đầu mùa Euro tới nay, đi dạo quanh các con ngõ của Hà Nội thỉnh thoảng lại thấy một biển hiệu cầm đồ mới dựng lên. Tại con ngõ trên đường Tôn Thất Tùng, một hiệu cầm đồ mới mọc lên thay quầy tạp hóa trước đó. “Mới mở mà khách vào đông lắm. Mỗi ngày chục cái xe máy đi vào rồi khách bước ra bắt xe ôm. Mùa này thì làm nghề này thì kiếm lắm”, bà bán hàng nước đầu con ngõ nói.
Lãi suất “cắt cổ”, chủ quán hốt bạc

Dạo một vòng quanh các hiệu cầm đồ của phố Đặng Dung thì giá của các món đồ mà khách muốn cầm cố giảm đáng kể. Các loại laptop dù giá cả thế nào chỉ dao động 2 triệu đến 4 triệu. Dòng điện thoại xịn thì chỉ dưới 5 triệu. Còn cao hơn như ô tô hay giấy tờ nhà thì tùy từng hiệu, không phải hiệu cầm đồ nào cũng dám nhận.
Theo khảo sát của PV, tiền lãi các cửa hiệu tăng lên đáng kể, nếu như trước chỉ có 5 nghìn đồng lấy 1 triệu thì nay tăng lên 7 đến 10 nghìn, có quán tăng giá tới 12 tới 15 nghìn/ngày/1 triệu với những khách lần đầu gửi đồ. Theo các chủ quán cầm đồ thì món đồ họ muốn cầm nhất là các dòng xe máy như SH, PS, Liberty, Nouvo mới vì “Những món đồ này tiền cũng vừa phải. Quan trọng nhất sau khi thanh lý thì lãi hơn nhiều so với máy tính hay điện thoại”
Chủ cửa hiệu cầm đồ TN trên đường Nguyễn Khang tên T mấy ngày nay đang xoay sở cầm 2 sổ đỏ của mình và người em cho ngân hàng để lấy 1 tỷ rót tiếp vào hai quán cầm đồ của mình. Đối với ông chủ kinh doanh cầm đồ dù phải cầm hai sổ đỏ nhưng khuôn mặt luôn rạng rỡ, ông T hỉ hả nói: “Từ đầu mùa tới giờ có hơn chục khách quen đã cầm rồi tiếp tục mang đồ khác tới gửi tiếp. Cứ đà này, bắt theo mấy đội mạnh như Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha như đầu mùa thì phải lo tiền tiếp mà đổ vào quán”.
Theo chủ quán T thì món đồ lớn tiền trăm triệu thì tính lãi suất 1% ngày mà chỉ cho cầm tối đa 10 ngày, tính ra khi khác cầm 100 triệu thì lấy đồ ra đã mất 10 triệu. “Nhưng giờ trừ các quán cầm đồ lớn là các tiệm vàng thì các quán nhỏ nào cũng vậy thôi, chỉ cho cầm tối đa 300 triệu vì quay vòng vốn mùa này khó lắm. Hiện tại kho đồ đã chật cứng cả rồi”, ông chủ T nói.
Tuy bỏ ra số vốn lớn để kinh doanh vào mùa Euro nhưng theo các chủ quán thì “chẳng mất đi đâu mà sợ. Chỉ sợ không còn tiền để rót tiếp kinh doanh. Chỉ một đến hai tháng sau Euro thì số tiền đó bỏ ra nhân lên ít nhất gấp rưỡi, gấp hai, có khi còn cao hơn”, một chủ cầm đồ mới mở thêm quán đường Tôn Thất Tùng cho biết.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cầm đồ “đếm tiền không xuể” mùa Euro bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cam do dem tien khong xue mua Euro ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cầm đồ “đếm tiền không xuể” mùa Euro ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.
Pawn "counting money NEVER-ENDING " Euro season
The SH , young skinheads , pawnshops, on the road , employees , stores , counting money , the owner, not Xue, million , Euro , to , the hands
the SH bean shop , patrons realized there is no need to ask employees pawn on Lang asked : " For how much ? " . The young skinhead , tattooed biceps say just barely said : 30 " old " (30 million ) ..
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi