![]() |
CĐV Thái Lan và Việt Nam ngồi cùng nhau trên sân Mỹ Đình. |
Khi được hỏi anh có sợ các fan nước chủ nhà nếu điều xấu nhất xảy đến với họ hay không, anh chàng làm nghề diễn viên có bộ ria kiểu Vua hề Chaplin này thành thật thú nhận: "Có chứ. Nếu Việt Nam thua, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi tin chúng ta luôn giữ được tình hữu nghị. Về phần mình, nếu Thái Lan thua trận, tôi vẫn sẽ mang theo quốc kỳ Việt Nam xuống đường hoà mình vào niềm vui của các fan nước chủ nhà. Rất mong các bạn sẽ không "tẩy chay" tôi".
Trong khi đó, Samart Hanoman, bạn thân của Khamthong, người có thể tâng bóng liên tục trong 15 giờ, lại tỏ ra tự tin: "Thái Lan sẽ chiến thắng với tỷ số 2-1. Tôi sẽ tiếp tục màn nhảy múa và tâng bóng để góp vui cho trận đấu".
Hình như trận đấu với Indonesia Thái Lan tại Tiger Cup 2002 đầy bạo lực vẫn ám ảnh người Thái. Nhiều người dân xứ Phật giáo tin tưởng vào chiến thắng song lại lo sợ bạo lực sẽ bùng phát vào tối nay.
Bà Orasee, thành viên Ban Thư ký đoàn Thể thao Thái Lan tại Việt Nam, khéo léo: " Cơ hội sẽ là 50-50. Mọi chuyện có thể xảy ra trong một trận cầu đinh như thế này". Bà cho biết, bà "sẽ không xuống đường" nếu đội Thái thắng. Bởi người Thái không bao giờ làm thế; vả lại, mặc dù an ninh hiện nay ở Hà Nội đang được đảm bảo rất tốt song tôi vẫn rất sợ các fan quá khích sẽ ăn mừng bằng cách... đua xe". Bà nói thêm: "Điều tôi mong muốn nhất là: sau trận đấu, dù thắng dù thua, cổ động viên 2 đội vẫn là bạn bè của nhau".Tăng cường an ninh
Trong khi đó, người quản lý đội bóng đá Thái Lan Sajjakul cho biết, ông đã đề nghị thêm nhiều cảnh sát Việt Nam tới bảo vệ cho đội bóng, đồng thời dự trữ thêm nhiều thực phẩm tại khu nghỉ của đội đề phòng trường hợp khẩn cấp liên quan tới những người hâm mộ quá khích của Việt Nam.
''Tôi đã giao cho các nhân viên kiểm tra lại an ninh ở đoạn đường từ sân vận động, nơi trận đấu diễn ra nhằm tránh đám đông trong trường hợp đội Thái Lan giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sẽ không có bất cứ một sự cố nào xảy ra nếu chúng tôi thắng lợi. Người Việt Nam đã rất vui sướng khi đội bóng đá của họ chiến thắng song tôi chắc rằng những fan hâm mộ sẽ không làm gì đi quá giới hạn''.
Ông Getkaew, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho biết ông đã bàn bạc với nhân viên đại sứ quán tại Hà Nội về các biện pháp bảo vệ nếu có trường hợp tấn công người Thái. ''Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết song không thể tiết lộ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đảm bảo mọi thành viên đội tuyển bóng đá Thái Lan sẽ trở về nhà an toàn''.
Vô địch bóng đá hay quán quân toàn đoàn?
Khó mà "cưỡng" lại vinh quang của việc đứng đầu toàn đoàn tại một SEA Games. Nhưng hãy thử hỏi người Thái hay người Việt họ thích viễn cảnh nào hơn: một bên là đoạt nhiều huy chương nhất tại Đại hội nhưng thua trong trận chung kết bóng đá, bên kia là đứng thứ 2 trong bảng tổng sắp nhưng là nhà vô địch trong môn thể thao Vua. Tôi có thể dám chắc, người ta sẽ chau mày rất lâu.
Trước cổng nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, nơi tổ chức nội dung Wushu, anh Charnpanitch, 21 tuổi, nói sau một hồi lâu đắn đo: "Tôi thích tấm huy chương vàng bóng đá hơn. Bởi dù sao đoàn thể thao Việt Nam đã vượt đoàn Thái Lan một khoảng cách rất khó thu hẹp. U23 Thái Lan đã được chuẩn bị rất kỹ càng và tôi tin vào chiến thắng của họ tối nay".
Anh Tawatchai, người có mặt trong Cung thể thao Quần Ngựa chiều nay, lại không nghĩ vậy: "Tôi thích vô địch toàn đoàn hơn. Điều đó chứng tỏ Thái Lan có một nền thể thao toàn diện".
-
L.S.