(Nhân đọc Bộ trưởng Thương mại nói gì về chất lượng xăng dầu? và Gửi Bộ trưởng Trương Đình Tuyển ) Chúng tôi đã thông tin là cây xăng vẫn chỉ bán cho các phương tiện cơ giới đường bộ một loại diesel hàm lượng lưu huỳnh 2.500 mg/kg, đó là sự thật mà bất cứ ai đi mua xăng dầu đều thấy. Nhưng Bộ trưởng Trương Đình Tuyển vẫn tuyên bố chỉ nhập và lưu hành một loại xăng dầu có hàm lượng lưu huỳnh không quá 500 mg/kg.
Ngày hôm qua, các phóng viên Báo Thanh Niên đã đến các trạm xăng dầu ở TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang và ghi nhận: Sau tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại, các cây xăng ở đây chỉ bán một loại dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh 2.500 mg/kg (0,25%S) cho mọi loại phương tiện. Mời bạn đọc cùng các quan chức Bộ Thương mại đọc những ý kiến của người trong cuộc và kiểm chứng qua hình ảnh kèm theo, nếu cần có thể đến "chiêm nghiệm" trực tiếp tại các cây xăng.
* Trong Công văn số 7814/BTM-KHĐT (ngày 15.12.2006), Bộ Thương mại có kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ rằng: "Đối với các loại xăng dầu có tiêu chuẩn không phù hợp được nhập khẩu và tồn kho tính tới ngày 1.1.2007, yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kiểm kê toàn bộ lượng tồn kho, có thể cho phép lưu thông đến một thời điểm nhất định để doanh nghiệp có thời gian xử lý, giải quyết tồn kho, sau thời điểm đó dứt khoát không cho phép lưu thông". Điều đó có nghĩa là chính Bộ Thương mại đã khẳng định vẫn có xăng dầu không đạt tiêu chuẩn lưu hành sau ngày 1.1.2007. Nếu không thì lượng xăng dầu "được nhập khẩu và tồn kho" này đã đưa đi đâu?
* Rõ ràng xăng dầu bẩn đang bán nhan nhản trên thị trường như vậy mà Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cứ bảo không có xăng dầu bẩn. Bộ trưởng kỳ ghê! Nếu Bộ trưởng cứ một mực quả quyết như vậy thì tôi nghĩ Bộ trưởng nên làm một chuyến đi kiểm tra thực tế xăng dầu tại các cây xăng, Bộ trưởng sẽ rõ! Hôm tôi đọc thông tin về xăng dầu bẩn trên Báo Thanh Niên tôi cũng không tin nên để ý quan sát ở các cây xăng tôi mới tin một điều không thể tin nổi, đúng là xăng dầu bẩn đang được bán công khai trong nước. Cây xăng nào cũng có dán bản bán dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh 2.500 mg/kg cho xe cơ giới đúng như Báo Thanh Niên phản ánh. Xăng dầu bẩn ở nước ta nhiều lắm Bộ trưởng ạ! * Báo Thanh Niên là tờ báo tôi tin tưởng nhất từ khi suy nghĩ của mình chín chắn hơn về cuộc sống. Tôi muốn nói thêm rằng cám ơn Báo Thanh Niên, các bạn đã dám nói lên những sự thật mà nhiều tờ báo khác không dám nói. Thật đáng mừng, thiết nghĩ hãy dùng uy tín của mình để cho những người ở cương vị cao nhất hiểu được vấn đề thì chính các bạn mới có tầm ảnh hưởng lớn lao đến cuộc sống, xã hội của con người Việt Nam, các bạn luôn có niềm tin của chúng tôi, những con người luôn đứng về một xã hội tốt đẹp hơn bằng chính hành động của mình. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
* Sau khi đọc bài trả lời của Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và bài phản hồi của Thanh Niên, tôi cảm thấy thật sự bức xúc và buồn cho đất nước Việt Nam. Cái buồn thứ nhất là buồn cho thế hệ con cháu chúng ta ngày càng phải chịu hậu quả của ô nhiễm môi trường mà đáng lẽ không phải chịu nếu những người có trách nhiệm làm hết khả năng, hết trách nhiệm và đúng cái "tâm" của mình. Cái buồn thứ hai: là buồn cho đất nước ta khi có một cán bộ đứng đầu ngành mà trả lời trước phương tiện thông tin đại chúng lại không nắm rõ các văn bản pháp luật của nhà nước Việt Nam. Cái buồn thứ ba: là người dân dành cho Chính phủ niềm tin yêu vậy mà một thành viên Chính phủ lại chỉ trả lời để cho thấy mình không làm sai nhưng thực chất thì cách trả lời của ông Bộ trưởng cũng đã không đúng. Là một giáo viên làm công tác chăm sóc cho thế hệ tương lai của đất nước, tôi rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc mà loạt bài "Euro 2" đã đăng. Đừng để thế hệ con cháu chúng ta phải chịu đựng hậu quả do một bộ phận cán bộ chưa làm hết trách nhiệm của mình, đừng đánh mất lòng tin mà nhân dân đã dành cho Đảng và Nhà nước. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
* Bộ trưởng Trương Đình Tuyển là "Người của năm 2006", nhưng tôi thật sự thất vọng khi nghe Bộ trưởng giải thích về vấn đề xăng dầu. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó * Những phân tích của Thanh Niên trong bài Gửi Bộ trưởng Trương Đình Tuyển rất chính xác. Thật sự không thể hiểu nổi cách trả lời của ông Bộ trưởng Bộ Thương mại. Nói như thế thì tiêu chuẩn chất 3-MPCD trong nước tương cũng chỉ là khuyến khích áp dụng mà thôi. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Xin Báo Thanh Niên hãy giữ vững lập trường và bản lĩnh để tiếp tục giúp dân và lên tiếng bảo vệ quyền lợi của dân trong vấn đề này. Nhờ quý báo giúp tôi 2 câu này: 1 - Tôi rất hâm mộ Thủ tướng, và xin Thủ tướng cho tôi hỏi một câu rằng những người có trách nhiệm trong việc nhập và lưu hành xăng dầu bẩn này sẽ bị xử phạt như thế nào? 2 - Bác Hồ kính yêu và ông cha ta đã chiến đấu, đã đổ máu để giữ lấy non sông đất nước, bảo vệ đất nước, cho chúng ta được một cuộc sống tự do ngày hôm nay, vì vậy với tư cách là một người dân, chúng ta hãy đoàn kết và ủng hộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng, ủng hộ Báo Thanh Niên trong việc bảo vệ môi trường cho đất nước, xây dựng một đất nước phát triển.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bộ Thương mại làm sao che được sự thật! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo Thuong mai lam sao che duoc su that ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bộ Thương mại làm sao che được sự thật! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.
Ministry of Commerce how to cover the truth!
Truong Dinh Tuyen, Thanh Nien, Post Ministry, Hanoi, Thanh Nien, Vietnam, road motor vehicles, sulfur, Minister of Trade, Ministry of Commerce, the store, anyone, oil, gas plant, a type, the
(By the Minister read Trade talk about fuel quality? and Post Minister Truong Dinh Tuyen) We have information that is only sold to gas stations means a motor road diesel sulfur content 2500 mg / kg, which is true that any ...
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi