Thứ ba, 19 Tháng sáu 2012, 09:09 GMT+7

Biết đúng về mình có khó?

Chúng ta không cả tin đến mức ai đánh giá thấp mình cũng nghe và ai đó đánh giá quá cao mình cũng tin. Biết đúng về mình luôn là việc khó nhất và cũng là sáng suốt nhất làm nền tảng để bay cao, vươn xa, phải không các bạn?

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 2 thế giới. Theo bảng xếp hạng Chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) do Quỹ kinh tế mới (New Economics Foundation- NEF), một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường có trụ sở tại Anh, công bố ngày 14/6. Việt Nam chỉ xếp sau Costa Rica trong danh sách 151 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Ba tiêu chí để xếp hạng là người dân hài lòng với cuộc sống hiện có, tuổi thọ bình quân cao và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ít gây tác động tới môi trường.

Thật tự hào khi Việt nam xếp thứ hạng rất cao, vượt xa các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia khác của Châu Âu như Pháp, Đức. Ý… Bảng xếp hạng này giúp cho người Việt Nam tự tin hơn về đất nước mình.

Nhưng ở đời, bất cứ ai cũng cần phải tỉnh táo để nhìn nhận về bản thân và một quốc gia cũng vậy. Có nhiều giá trị mà tự bản thân mình biết, không phải do bên ngoài dán vào cho mình. Những năm qua, có nhiều tổ chức trên thế giới xếp hạng các quốc gia theo các nội dung và tiêu chí riêng. Có những đánh giá thấp về Việt Nam, ngược lại có đánh giá rất cao như Việt Nam là nước hạnh phúc đứng thứ 2 thế giới ở trên.

Khi bị đánh giá thấp, hãy đừng quá bi quan và mất bình tĩnh hay tự chê bai mình. Khi được đánh giá cao, cũng đừng vì thế mà cho rằng mình nhất thiên hạ. Bảng xếp hạng của các tổ chức đó chỉ có giá trị tham khảo.

Hạnh phúc hay không tự mỗi người dân nhận thức được mà không cần đến sự trợ giúp của những đánh giá bên ngoài. Người dân có hài lòng không khi kẹt xe, ngập nước, tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh ghê gớm? Người dân có hài lòng không khi đến bệnh viện phải nằm chung một giường với nhiều bệnh nhân khác?

Đất nước này có môi trường sống như thế nào, chất lượng môi trường có bằng được Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…  không thì ngưởi dân Việt Nam biết rất rõ, khỏi cần ai đó “đo đạc” giùm. Khái niệm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ít gây tác động tới môi trường được hiểu  sao đây? Rừng bị khai thác cạn kiệt, bị phá tan hoang và hậu quả của nó là lũ lụt và nhiều ảnh hưởng xấu khác, sự tác  động môi trường đến không phải là đây thì là đâu?

Nếu không tính tỉ lệ chết tự nhiên, mà tính luôn tử vong do đột xuất thì Việt Nam khó nói đến tuổi thọ cao, bởi vì mỗi năm có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, khó có quốc gia nào “đạt” được.

Chúng ta có thể tin tưởng rồi đây Việt Nam sẽ giàu mạnh, tự hào về đất nước mình, dân tộc mình. Nhưng chúng ta không cả tin đến mức ai đánh giá thấp mình cũng nghe và ai đó đánh giá quá cao mình cũng tin.

Biết đúng về mình luôn là việc khó nhất và cũng là sáng suốt nhất làm nền tảng để bay cao, vươn xa, phải không các bạn?

Viet Bao (Theo Dân trí)

Nhận xét tin Biết đúng về mình có khó?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Biết đúng về mình có khó? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Biet dung ve minh co kho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Biết đúng về mình có khó? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

Knowing yourself is true on hard?
Vietnam, overestimate, underestimate, the environment, someone, country, rank, we, clearly, you, know, most countries, far

We do not even believe in the one hit low price and someone I can hear you overestimate yourself and believe. I always know the right on the most difficult and also the most lucid foundation for high-flying, far-reaching, is not it?.



  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.