Thứ năm, 25 Tháng tám 2011, 13:45 GMT+7

Arsenal, còn gì để hi vọng?

Tài năng của A.Wenger là không phải bàn cãi, chính ông đã đưa Arsenal lên một tầm cao mới. Với những danh hiệu đã đạt được ông xứng đáng là người hùng trong lòng các cổ động viên của Pháo thủ. Tuy nhiên, không ai có thể sống dựa mãi vào quá khứ, sự thật là Arsenal đã “khát” danh hiệu quá lâu và đang tỏ ra hụt hơi so với Manchester Utd, Chelsea, Man City và cả Liverpool.

TIN LIÊN QUAN:


Có thể khẳng định trên thế giới khó có HLV nào qua mặt được Wenger ở khâu tuyển chọn, đào tạo thành công những tài năng trẻ, nhưng cầu thủ vô danh, hoặc chỉ ở dạng tiềm năng, qua bàn tay nhào nặn của ông trở thành những siêu sao thực thụ, điển hình như Anelka, Henry, Vieira, Persie… và gần đây nhất là trường hợp của Nasri và Fabregas.

Nhưng dường như việc quá tin tưởng vào các tài năng trẻ đang làm hại các Pháo thủ, có những trận đấu họ chơi tuyệt hay, nhưng ngay lập tức có thể quá tầm thường, không ngạc nhiên khi các nhà chuyên môn không đánh giá cao Arsenal cho cuộc chiến đến ngôi vô địch.

Bước vào mùa giải năm nay, CLB đã phải "cắn răng” bán linh hồn của đội bóng cho CLB xứ Catalan, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay này. Nổi trội là ước mơ được quay lại mái nhà xưa của Cesc, nhưng sâu xa hẳn nhiều người cũng đoán ra là F4 đã quá ngán ngẩm trước chính sách bất hợp lý của Wenger và BLĐ, anh không thấy tương lai khi ở lại, dứt áo ra đi dù khó khăn nhưng là hợp lí. Trước Fabregas, Gael Clichy đã sang Man City, vài ngày tới có thể Narsi cũng sẽ theo chân, một cuộc tháo chạy tập thể khỏi con tàu “sắp đắm” Arsenal là điều hoàn toàn có thể.

Arsenal, con gi de hi vong?
HLV Wenger cần phải làm mới Arsenal

Các trụ cột lần lượt tìm những bến độ mới, trong khi ở chiều ngược lại Emirates tuyệt nhiên không phải là điểm đến của các ngôi sao, đã có lúc tưởng như Juan Mata sẽ đến nhưng phút cuối anh lại chọn điểm dừng chân là Chelsea.

Ngay cả ngôi sao đang thất sủng ở Real là Kaka cũng ngay lập tức lắc đầu trước lời đề nghị của Arsenal, rồi De Rossi, Modric, Karim Benzema …. cũng chỉ là dự đoán mà thôi, tất cả chứng minh một điều Arsenal đã mất dần sức hút của một đội bóng lớn, cái tên đáng chú ý nhất chuyển đến mùa hè qua chỉ là Gervinho, một cầu thủ dạng khá của Ligue 1, quá ít để hi vọng, và thử xem cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã thể hiện ra sao, thi đấu vật vờ, chạy hùng hục nhưng không để làm gì, tình huống để lại “dấu ấn” nhất là pha ăn vạ nhưng không qua mắt được trọng tài dẫn đến xô xát của 2 đội, kết thúc là 1 tấm thẻ đỏ, quá thất vọng.

Lực lượng bị bòn rút sau mỗi mùa giải, trong khi những sự thay thế lại không gánh vác được trọng trách được giao, với những “ngọc thô” đang rất trẻ, liệu Wenger có đủ thời gian để chứng kiến những mầm non của mình trưởng thành không? Van Persie đang là người có thâm niên nhất đội, đẳng cấp của anh cũng đã được chứng minh, vì thế không ngạc nhiên khi anh được chọn làm đội trưởng sau khi Fabregas ra đi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cầu thủ có cái chân trái rất “dị” này thường xuyên dính chấn thương.

Jack Wilshere nổi lên như là một trong những ngôi sao hứa hẹn nhất Châu Âu nhưng cũng vì chấn thương mà Wenger vẫn chưa có được sự phục vụ của anh, ngôi sang sáng nhất của đội bóng lúc này là Samir Nasri đã là người của Man City khi những ràng buộc cuối cùng được gỡ bỏ. Quá nhiều vấn đề đang làm đau đầu giáo sư, 2 trận mở màn thất vọng cũng chưa phải đã là dấu chấm hết nhưng nhìn tương quan lực lượng, những rối ren trong nội bộ thì A.Wenger không thể bình chân như vại được.

Trước mắt HLV của Arsenal nên thẳng thắn nhìn nhận những quyết định của mình đang có quá nhiều bất cập, một giải đấu khốc liệt đòi hỏi bản lĩnh, sự ổn định cao như Premier League thì rõ ràng pháo thủ có quá ít cơ hội cạnh tranh với những ông lớn khác.

Mục tiêu vô địch liệu chắn chắn quá tầm với và ngay cả vị trí thứ 4 cũng không phải điều dễ dàng, hơi nóng đang phả sau gáy. Ông đã từng là người hùng, là bộ não của đội bóng, nhưng khi thành tích chỉ gói gọn trong 2 từ “thất vọng” thì chiếc ghế đang ngồi cũng không có gì là chắc chắn.

Phạm Việt Khánh

Việt Báo

Nhận xét tin Arsenal, còn gì để hi vọng?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Arsenal, còn gì để hi vọng? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Arsenal con gi de hi vong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Arsenal, còn gì để hi vọng? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Diễn Đàn của chuyên mục Xã Hội.

Arsenal, nothing to hope?
Man City, Manchester Utd, new heights, fans can live, hopefully, trophies, talent, team, gunners, not Arsenal, especially, to, fuel

A. Talent Wenger is uncompromising, he had put Arsenal to new heights. With the honors he has achieved deserved a hero in the hearts of fans of the Gunners. However, no one can live on forever in the past, the ...



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.