Thứ hai, 19 Tháng chín 2011, 07:47 GMT+7

Bài dự thi: Cám ơn em đã không nói

Bài dự thi: Cám ơn em đã không nói
Sự thật không ai biết ngoài tôi và Dương... (Ảnh minh họa)
Tôi đẹp trai, cao 1m80, là CEO của một tập đoàn nổi tiếng. Tôi có nhà lầu, xe hơi, và xung quanh tôi là rất nhiều những cô nàng chân dài xinh đẹp.

Họ thông minh, tự tin, gợi cảm và khéo léo. Nhưng tôi không thích một ai trong số đó. Những buổi hẹn hò tối thứ 7, thuần túy chỉ là bàn về công việc. Ai cũng nói tôi kén chọn quá, nếu không yêu thì cứ chơi bời qua đường, đàn ông mà, mất mát gì đâu. Những đối tác nữ của tôi đều nói tôi không biết yêu, vì họ rất quyến rũ, buông một vài ánh mắt cũng đủ làm bao đàn ông nghiêng ngả, nhưng tôi lại mảy may không rung động. Không, tôi biết yêu đấy chứ, tôi yêu nhiều, nhiều lắm. Chỉ có điều, người tôi yêu cũng cùng giới tính với tôi.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi anh sang làm việc với tập đoàn. Khi thấy nhau, tim chúng tôi đã loạn nhịp. Bởi giác quan thứ 6, và bởi cái hoa tai bên phải được che rất khéo sau mái tóc dài cắt vát sang một bên, rất lãng tử. Tôi hạnh phúc với tình yêu thầm kín của mình. Chúng tôi thường hẹn hò trên mạng, qua skype, webcam, đủ để hạnh phúc. Những chuyến công tác ngắn ngày, tôi thưởng chọn Sing – nơi người đó làm việc để gặp gỡ.

Hai tháng sau, người ấy sang Việt Nam, chuẩn bị hợp đồng cho việc kinh doanh, và chúng tôi hẹn gặp. Hôm đó tôi xin nghỉ làm sớm, tôi và người ấy cùng nhau đi bar, tâm sự. 12h, người ấy đưa tôi về nhà và một nụ hôn được trao rất nhanh, trên má. Đó cũng là cử chỉ yêu thương đầu tiên của chúng tôi.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty khá muộn. Bước vào văn phòng, mọi nhân viên đều nhìn tôi nghi hoặc. Vài tiếng xầm xì bàn tán sau lưng. Tôi chột dạ, đoán biết có chuyện không hay, nên vội đi nhanh lên phòng làm việc. Thùy Dương – cô thư ký xinh đẹp đặt tách trà nóng lên bàn, khẽ nói:

“Anh hãy bình tĩnh khi mở máy tính lên nhé”.

Bài dự thi: Cám ơn em đã không nói, Tin tức trong ngày, Bai du thi, chuyen cong so, cong so, sep la gay

Cảm ơn sự hy sinh của em, cám ơn em vì đã không nói “Sếp là Gay”... (ảnh minh họa)

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì màn hình sáng đèn, click vào website nội bộ, là hình của tôi và người ấy với nụ hôn phớt tối qua, kèm theo là cái note màu đỏ: “Cận cảnh nụ hôn đồng giới của Sếp”. Tôi bàng hoàng, công khai giới tính? Tôi đã nghĩ đến, nhưng không phải lúc này. Từng giọt mồ hôi rơi ướt trên lưng áo, mặc dù điều hòa trong phòng luôn là 25 độ C. Tôi, một CEO nổi tiếng nghiêm khắc đang ôm đầu đau khổ. Bỗng, Thùy Dương nhẹ nhàng cất tiếng:

“Khi sinh ra, không ai được lựa chọn giới tính của mình. Điều quan trọng là phải biết sống tốt với giới tính mình có”.

Tôi chợt thấy lòng mình ấm lại. Thùy Dương biết tôi là bóng kín? Cũng phải thôi, 8 năm nay cô ấy là thư ký riêng của tôi cơ mà. Ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau, nhưng chưa một lần nhân viên công ty bắt gặp chúng tôi hẹn hò riêng tư, dù là trong những kỳ nghỉ lãng mạn trên biển. Đôi mắt cầu cứu ngước lên nhìn Thùy Dương, tôi đau khổ nói:

“Anh phải làm sao đây?”

Thùy Dương mỉm cười, kéo tay tôi đi thật nhanh về phía phòng Truyền Thông của công ty. Và cô ấy đã "công khai" tình yêu kéo dài suốt 8 năm của chúng tôi phải giấu kín, vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Một nụ hôn thật dài do Thùy Dương chủ động. Sau đó, cái clip “tình yêu công khai” ấy của chúng tôi được lan truyền nhanh chóng, và tất nhiên, cái tin đồn giới tính thứ ba của tôi cũng chẳng có ai thèm quan tâm nữa. Bởi họ đang bàn tán xôn xao về việc chúng tôi sao mà khéo giấu tình yêu của mình đến như vậy. Rất nhiều khách hàng tỏ ý ngưỡng mộ tình yêu chung thủy của tôi và Dương. Và sự thật, không ai biết, ngoài tôi và Dương.

… Chuyện này xảy ra cách đây 3 năm, giờ đây tôi đã ra nước ngoài, hạnh phúc với việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Còn Dương, em cũng đang hạnh phúc bên người chồng sắp cưới của mình, nhìn em cười rạng rỡ bên người chồng tương lai, tôi rất vui mừng. Dù chỉ thấy em qua Facebook, nhưng tôi biết, em đang hài lòng với cuộc sống của mình. Có một điều tôi chưa bao giờ nói với em, xin nhờ cuộc thi chuyển đến em – một người mà suốt đời tôi hàm ơn, “Cám ơn sự hy sinh của em, cám ơn em vì đã không nói “Sếp là Gay”, dù em đã yêu một tên gay như tôi thật lòng. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho em, Thùy Dương à.”

Hãy chia sẻ Chuyện công sở để có cơ hội nhận phần quà giá trị!

1 MÁY ẢNH PANASONIC 14PX và 3 PHẦN QUÀ TRỊ GIÁ 1.000.000 dành cho những bài dự thi xuất sắc nhất

ĐẶC BIỆT GIẢI CHO ĐỘC GIẢ 24H:

1 máy ảnh cho bài được độc giả chấm điểm cao nhất

1 giải trị giá 1.000.000 cho độc giả có lời bình hay nhất

Việt Báo
Nguyễn Thị Phương

Nhận xét tin Bài dự thi: Cám ơn em đã không nói

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bài dự thi: Cám ơn em đã không nói bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bai du thi Cam on em da khong noi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bài dự thi: Cám ơn em đã không nói ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Đời Sống Công Sở của chuyên mục Việc Làm.

Submissions: Thank you, I did not say
Thuy Duong, our thanks, did not, love, sex, my exam, I, the, last, say, the

I am handsome, 180cm high, the CEO of a well-known corporations. I have houses, cars, and around me a lot of her beautiful long legs ..



  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.