|
Vừa trở về từ chuyến đi chiếu phim “Chuyện của Pao” trên vùng núi Cao Bằng và gặp gỡ với gần 1.000 khán giả Lạng Sơn, dù bị quay “như chong chóng” trong cả mớ công việc, song đạo diễn Ngô Quang Hải và diễn viên Đỗ Hải Yến vẫn dành thời gian tới giao lưu trực tuyến cùng độc giả TS. Hãy click để tham gia giao lưu. “Tôi rất thèm được làm việc với các nhà biên kịch chuyên nghiệp để có thể cho ra đời những sản phẩm đạt được hiệu quả điện ảnh cao nhất. Vừa biên kịch vừa đạo diễn là điều mà tất cả các trường điện ảnh trên thế giới đều khuyên “tốt nhất là không nên làm”… - đạo diễn Ngô Quang Hải tâm sự.
Ngay từ bây giờ, độc giả đã có thể nhấn vào đây để gửi câu hỏi về tòa soạn. - Quang Hải diễn viên điển trai trong “Mùa hè chiều thẳng đứng” của Trần Anh Hùng không giống với một Quang Hải đạo diễn lịch lãm bặt thiệp bây giờ. Trước đây, anh có bao giờ hình dung ra hình ảnh bây giờ của mình không?
- Trước đây, tôi học rất khá về tự nhiên. Bạn bè tôi cũng nhiều người trưởng thành trong môi trường khoa học kỹ thuật. Trong chuyến đi xa nhà dài ngày đầu tiên vào phía Nam của tôi, tôi đã nhận được tin mình trượt đại học. Tôi đi mà không biết đến ngày về. Sự sợ hãi tương lai ập tới, trong đó có cả một chút ê chề, một chút háo thắng. Khi đó, chẳng thể nào hình dung về ngày mai của mình. Mà thực ra, có ai hình dung được, biết trước được tương lai. Còn khi bước chân vào trường Điện ảnh, thì những câu hỏi rất lớn đã xuất hiện trong đầu tôi, và liên tục trở đi trở lại: Tôi là ai? Từ đâu đến? Đến đây làm gì? Và làm như thế nào? Dù sao, đó cũng là quãng thời gian không tồi. Suốt năm năm đại học, trên những chuyến tàu ngược xuôi từ Hà Nội về quê, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu thân phận. Những câu hỏi và những cảm nhận cuộc sống rất trùng với sự xây dựng nhân vật sau này. Vì thế, Kiên (Mùa hè lạnh lẽo) có thể không phải là hiện thân của Quang Hải nhưng sẽ là một phần của Hải. - Khán giả xem phim “Bến không chồng” hẳn là không thể quên hình ảnh nhân vật nam được thể hiện bởi chính đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Còn Ngô Quang Hải thì vừa viết kịch bản vừa làm đạo diễn. Ở các anh đều có điểm gì đó tương đồng với Kim Ki Duk (một đạo diễn lớn của Hàn Quốc) khi hóa giải được những khắc khoải giằng xé của cuộc đời trong điện ảnh?
- Mừng quá (cười)! Nghe hỏi vậy, thì dường như tôi đang được so sánh với Kim Ki Duk. Trong chuyến sang Pusan vừa rồi, tôi cũng may mắn được gặp những cộng sự đã cộng tác với Kim khá lâu, trước khi ông ấy thành danh. Quả là tôi cũng rất thích phim của Kim Ki Duk. Điểm tôi thích nhất ở đạo diễn tài hoa này là ông ấy đi lên từ vị trí của một người pha màu, không hề qua trường lớp đào tạo chính quy về điện ảnh. Tất cả các phim của Kim đều xuất phát từ đáy lòng ông và đều phản ánh xã hội của chính thời ông đang sống. Có thể còn nhiều người chưa chấp nhận Kim, song điện ảnh Hàn Quốc đã đủ mạnh để có thể biến việc phản kháng với điện ảnh số đông và các giải thưởng trở thành một hiệu ứng tốt. Tuy nhiên, phải nói rằng điện ảnh Nhật Bản mới thực sự hấp dẫn tôi. Các phim của Nhật đều đưa ra những câu hỏi rất lớn về con người và không đoán trước được mật mã của con người giấu ở điểm nào. Đó là bản chất của sự hấp dẫn. Tôi tin rằng trong những năm tới, điện ảnh Nhật sẽ phát triển bền vững. Điện ảnh rất cần những con người có cá tính. Tất nhiên, cá tính ấy phải có nội dung, và phải nằm trong phạm vi của sự phát triển văn minh chứ không phải cố tình phá cách một cách rỗng tuếch để nổi tiếng. Tôi mới chỉ đạo diễn có một phim “Chuyện của Pao”, cũng mới chỉ là phim khá (được), có lẽ cũng không nên “nói” nhiều quá.
- Liên quan đến chuyện “nói”, nhiều người trong Hội thảo “Phim truyện đề tài Việt Nam của các đạo diễn người Việt ở nước ngoài” còn nhớ hôm đó đạo diễn Khải Hưng (hãng phim Truyền hình VN) đã lớn tiếng chỉ trích anh (trong vai trò diễn viên của phim “Mùa hè chiều thẳng đứng”) là… hèn, không dám cãi lại đạo diễn Trần Anh Hùng khi bị “bắt” phải diễn những tình tiết phim “không giống Việt Nam”. Anh nói sao về chuyện này? - Tôi là người tiết kiệm thời gian nên hôm đó tôi không tranh luận với đạo diễn Khải Hưng. Đó chỉ là chuyện nội tình của mỗi bộ phim. Để đi đến những tình tiết ấy, chúng tôi đã tranh luận rất nhiều. Thậm chí tôi đã không đồng ý để hình ảnh của mình trên poster của phim, trên đó chỉ còn lại ba cô gái. Anh Khải Hưng có mặt ở đó đâu mà biết tôi “cãi lại” hay “im re” trước đạo diễn Trần Anh Hùng. Dù sao đi chăng nữa, tôi phải công nhận là đạo diễn Trần Anh Hùng rất giỏi xử lý tình huống.
- Vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn cho cả “Chuyện của Pao” lẫn “ Mùa hè lạnh lẽo ”. Anh có cho rằng trong thời điểm hiện tại của điện ảnh Việt Nam thì đó là cách làm tốt nhất để có phim hay? - Quả thực là tôi rất thèm được làm việc với các nhà biên kịch chuyên nghiệp để có thể cho ra đời những sản phẩm đạt được hiệu quả điện ảnh cao nhất. Vừa biên kịch vừa đạo diễn là điều mà tất cả các trường điện ảnh trên thế giới đều khuyên “tốt nhất là không nên làm”. Điều này “nguy hiểm” ở chỗ: Tôi buộc phải phân tâm, tự mình chia thành hai con người. Nhà biên kịch có thể nảy ra những ý tưởng song nhà đạo diễn lại phải bác ngay ý tưởng đó, bởi nó không khả thi… Vì thế, trong hoàn cảnh và thời điểm này, tôi thường xuyên phải dùng phép thử bằng những người khác ngoài mình, hoặc chính mình cất béng cái kịch bản mà mình đã sáng tạo, sau một thời gian mới lôi ra xem xét (bằng con mắt đã ít nhiều khác đi, như thể một người khác đang nhìn tác phẩm) để tự “thẩm định” lại, cho đỡ hẳn căn bệnh “văn mình vợ người”. Tôi đã phải tự mình trau dồi kỹ năng: “Tất cả mọi chuyện đều có thể khác”. Tôi rất muốn có một êkíp mà không cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu nhau. Song, để đạt tới được điều này, cần phải có thêm thời gian.
- Trong phim này Hải Yến sẽ đóng một vai. Về vai diễn đó, chúng tôi cũng xin được “bí mật” đến phút cuối. Còn về việc “chồng là đạo diễn, vợ sẽ là diễn viên chính, thì thế này: phim chúng tôi làm ra có phải chỉ để cho gia đình mình tự thưởng thức đâu. Bộ phim là để giành cho mọi người cùng xem, vì thế, nếu Yến không hợp với vai diễn, tôi chẳng dại gì mà “mời”. Một người bạn lớn của tôi có nói câu này, tôi rất thích: “Quan xứ Nghệ, lệ xứ Thanh”, nếu trong gia đình mình mà mình không “điều trị” được thì làm được việc gì lớn chứ? - Xin cảm ơn anh! Hòa Bình (thực hiện) Ngay từ bây giờ, độc giả đã có thể nhấn vào đây để gửi câu hỏi về tòa soạn. |
|||||||||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vợ chồng đạo diễn Ngô Quang Hải, Đỗ Hải Yến giao lưu cùng độc giả bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vo chong dao dien Ngo Quang Hai Do Hai Yen giao luu cung doc gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vợ chồng đạo diễn Ngô Quang Hải, Đỗ Hải Yến giao lưu cùng độc giả ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.
Wife director Ngo Quang Hai, Do Hai Yen exchange with readers
Ngo Quang Hai, Hai Yen Do, Vietnam, Tran Anh Hung, Lang Son, Cao Bang, mountains, next time, Writer, director, cinematography, readers can exchange, actors, his
Just returned from a trip film "Pao's Story" in the mountains of Cao Bang and met with nearly 1,000 spectators Lang Son, despite being turned "spiral" in the whole bunch of work, but director Ngo Quang Hai and Hai Yen Do actors still take the time ...
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi