Thánh địa Vatican nằm ở phía tây thành Roma, hữu ngạn sông Tiber. Năm 1870, khi thống nhất nước Ý, vua Emmanuel đã hạn chế lãnh thổ của Vatican và đến năm 1929 thì Chính phủ Italia đã ký công nhận Vatican là một quốc gia độc lập, có diện tích 0,440 km2 với dân số gần 1000 người, có chính quyền riêng, cảnh vệ riêng và tài chính riêng. Vatican có tường thành cao xây bao quanh, bên trong có thánh đường Sant Peter được khởi công xây dựng từ năm 1506 đến năm 1590 cùng các lâu đài, công viên, nhà thờ và bảo tàng. San Peter là nhà thờ to nhất thế giới của giáo hội Ki tô. Trước nhà thờ là một quảng trường rộng, ở chính giữa dựng một tháp hình trụ cao 25m, đây là một tháp cổ Ai Cập được đem về ý từ trước công nguyên. Đối xứng hai bên tháp là hai đài cao với nhiều vòi phun nước làm cho không khí quảng trường mát mẻ, trong lành. Bao quanh hai bên quảng trường nối liền với nhà thờ là hai kiến trúc hình vòng cung cao to, nhiều gian, với 284 cột đá tròn, mỗi cột có chiều cao 16m, đường kính 1,42m, do kiến trúc sư Berni thiết kế, xây từ năm 1657 trong 11 năm mới xong. Trên kiến trúc vòng cung bày 140 tượng thánh, mỗi tượng cao 3m. Thánh đường San Peter do kiến trúc sư Alberti thiết kế, được tôn tạo nhiều lần trong nhiều năm bởi các kiến trúc sư Rosselino, Bramante, và đến năm 1546 là Michel Angelo. Tiền sảnh được xây dựng năm 1608 do Maderno.
Pho tượng La Pietà bằng đá trắng, tạc cảnh Đức Mẹ ôm thi hài Chúa sau khi được hạ từ trên cây thánh giá xuống, do Michel Angelo sáng tác năm 1500, lúc mới 23 tuổi. Đức Mẹ với gương mặt dịu hiền, mắt như nhắm lại nhìn xuống thi hài Jesus đặt trên đùi, tay phải đỡ lấy vai nâng cao đầu con lên, tay trái mở ra để bên đầu gối như giãi bày niềm đau đớn tuyệt vọng của người mẹ ôm xác con phải chịu đựng. Chúa Jesus gần như khoả thân, nằm trong lòng mẹ, thân thể mềm thả, chân tay buông thõng, mặt ngửa lên, mắt nhắm, dáng thanh thản, phía dưới lưng là tấm khăn liệm rũ xuống với những nếp gấp mềm mại phủ lên chân Đức Mẹ. Tất cả đã gợi lên trong lòng người xúc cảm tiếc thương, trong sáng, cao cả khó có tác phẩm điêu khắc nào sánh được. Trong thánh đường có hai tượng chân dung nặn bằng sáp hai vị thánh nằm trong nơi an nghỉ, trông như người thật, là Giáo hoàng Joann XXIII và Innocent VIII. Đi tiếp vào bên trong là một bệ thờ cao trên đặt tượng thánh San Peter bằng đá đen, do Cambio sáng tác, bàn chân đã được các tín đồ thành kính hôn lên làm cho sáng bóng. Trong cái mênh mông, cao cả, uy nghiêm nơi thánh đường, mỗi con người cảm thấy như rất nhỏ bé. Nối liền phía sau là một tháp tròn vòm cao đến 120m, được xây dựng theo thiết kế của Michel Angelo, trần bên trong được chia ra thành nhiều ô và vẽ rất nhiều tranh sự tích các thánh. Có cầu thang gồm 145 bậc để trèo lên ban công ở chân vòm, nhìn thấy toàn cảnh thánh đường mênh mông cùng những kiến trúc xung quanh; trèo thêm 302 bậc nữa sẽ lên đến đỉnh nóc vòm, từ đây có thể nhìn toàn cảnh Roma, ra biển Adriatic và cả dãy núi nước Albani. Rời nhà thờ San Peter, du khách đi vòng ra phía sau xem tiếp lâu đài của Giáo hoàng, nhà thờ Nicoline, nhà thờ Sixtine, lâu đài Borgia, Phòng Raphael, phòng Bản đồ, thư viện Vatican, những bảo tàng Vatican... Đáng chú ý nhất là nhà thờ Sixtine và bảo tàng. Nhà thờ Sixtine được xây dựng năm 1475 trang trí nhiều tác phẩm bất hủ của các họa sĩ Botticelli, Rosseili và đặc biệt là những tranh vẽ của Michel Angelo. Michel Angelo vốn là nhà kiến trúc và điêu khắc nhưng phải vâng lệnh Giáo hoàng Jule II vẽ trang trí trần nhà thờ Sixtine. Michel Angelo đã bắc giàn cao 25m và một mình ngửa mặt lên trong 4 năm liền (từ năm 1509 đến năm 1512), ông chia vòm trần nhà rộng gần 500m2 thành nhiều mảng, hình chữ nhật, hình tam giác, hình cong, để vẽ các cảnh trong Kinh Thánh như: Ngày tạo lập thế giới, Trái cấm, Nạn hồng thuỷ... Khi hoàn thành, mọi người vào xem đều nhất trí là về hội hoạ Michel Angelo cũng xuất sắc như kiến trúc và gọi trần nhà thờ Sixtine là ‘’Kinh thánh của Michel Angelo’’. Mới ngẩng đầu lên xem một lúc tôi đã thấy mỏi cổ hoa mắt, tôi nghĩ chỉ có lòng tin ở Chúa cộng với sự say mê cái đẹp phục vụ cho con người, Michel Angelo mới có đủ kiên nhẫn trong hàng ngàn ngày để vẽ nên những bức tranh bất hủ kia đem lại cho tín đồ niềm tin vô hạn vào Chúa. Lúc đó ông mới 37 tuổi. Hơn hai mươi năm sau, ông lại vẽ bức tranh Ngày phán xét cuối cùng trên vách rộng lớn của nhà thờ Sixtine. Bức tranh đã được vẽ trong 5 năm (1536-1541), bao gồm hàng trăm nhân vật có mặt trong ngày với những tư thế khác nhau, Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa ở trên cao chính giữa. Tất cả các nhân vật trong Kinh thánh vẽ trên trần nhà thờ Sixtin và nơi hành lễ Ngày phán xét cuối cùng, do Michel Angelo vẽ, đàn ông cũng như đàn bà, đều khỏa thân như trong thuở khai thiên lập địa, là những mẫu mực về giải phẫu cơ thể, về phát hiện của thời Phục hưng tôn vinh vẻ đẹp nhân bản của con người. Michel Angelo đã vất đi mọi che đậy của giáo lí khắc nghiệt và đêm trường Trung cổ; tuy ông lấy đề tài trong tôn giáo nhưng thực ra là để đề cao cái đẹp của con người về mọi khía cạnh. Với một người ‘’không tôn giáo’’ như tôi, thì đây là một sự thưởng thức ‘’choáng ngợp’’ trước thành tựu rực rỡ của hội hoạ thời Phục hưng đầy tính nhân văn cao cả và Michel Angelo xứng đáng là nhà danh hoạ bậc thầy của thế giới. Rời nhà thờ Sixtine đến phòng Raphael, du khách thấy nổi bật lên hai bức hoạ Trường Athènes và Sự tranh cãi về Thánh lễ. Trong Trường Athènes, tất cả các mặt của hội họa như bố cục, hình hoạ, mục đích tư tưởng... đều được giải quyết một cách hoàn hảo. Trên nền cao của một ngôi đền đồ sộ lộng lẫy, ngay ở giữa tranh, hai người cha đẻ của triết học Châu Âu là Platon và Aristote đang vừa đi vừa thảo luận. Phía trước và ở những bậc thang xung quanh là những học giả từ cổ đại đến thời đó. Những khối người rất đông được bố cục thật hợp trong khoảng không gian khoáng đãng. Phép phối cảnh đường nét và không khí được thể hiện tuyệt vời với trình độ bậc thầy. Bức tranh này đã được tác giả vẽ trong một năm và người sau đều công nhận đây là một tác phẩm hội hoạ kinh điển, mẫu mực về bố cục, hình nét, màu sắc và ánh sáng. Trường Athenes cho thấy tinh thần Phục hưng thể hiện ở chỗ tín ngưỡng đạo Ki tô không ngăn cấm nghệ sĩ học hỏi cái đẹp ‘’ngoại đạo’’ thời Cổ đại, ca tụng tư tưởng tiến bộ của triết học Hi Lạp (đó là điều tối kị của đạo Ki tô thời Trung cổ). Trường Athenes của Raphael thật là một viên ngọc quý vô song của thời Phục hưng. Tác phẩm Sự tranh cãi về Thánh lễ là một bích hoạ hoành tráng, trên một mặt của vòm lâu đài là ba mặt phẳng với ba hàng nhân vật, tất cả đều quan tâm theo dõi, tập trung vào hình ảnh Chúa toả ánh hào quang nơi chính giữa ở tầng trên. Chính giữa có 4 thiên thần trưng 4 biểu là Triết học (Sự Thật tự nhiên và hợp lý), Thần học (Sự Thật được phản chiếu), Thơ ca (Cái Đẹp), Công lý (Cái Tốt) để nói lên một bước tiến của loài người mà thời Phục hưng đã đạt đến. Tranh có bố cục cân đối, màu sắc tươi sáng rực rỡ, hài hoà. Tranh của Raphael đề cao lý trí của con người. Vatican, trung tâm thế giới của đạo Ki tô, là một thế giới thu nhỏ của kiến trúc, điêu khắc và hội hoạ Italia. Những giá trị vật thể lịch sử rất to lớn của Vatican đã hiện ra trước mắt tôi, còn giá trị tinh thần có lẽ phả vào trong tôi trong cuộc “hành hương” này là trở về với thời sơ khai của đạo Ki tô: “Lòng bác ái trong nhân loại’’. Và tôi hiểu thêm sâu sắc về Con Người xưa và nay, với nhu cầu tâm linh không thể thiếu trong cuộc sống, sức mạnh của niềm tin là không gì lay chuyển nổi. Phải mất nhiều ngày mới thưởng thức hết cái chân, cái đẹp, cái thiện ở mảnh đất nhỏ bé Vatican này. C.T |
||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vẻ đẹp kiến trúc và nghệ thuật tạo hình ở Vatican bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ve dep kien truc va nghe thuat tao hinh o Vatican ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vẻ đẹp kiến trúc và nghệ thuật tạo hình ở Vatican ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Mỹ Thuật của chuyên mục Văn Hóa.
architectural beauty and visual art in the Vatican
Michel Angelo, San Peter, Mary, visual arts, Christian, Renaissance, built, cathedral ceilings, the world, things moment, beauty, church, work, visitors, Vatican
It is often said not to the Vatican in Rome as yet so no visitor to Rome without visiting the Vatican. Because it is a global center of Christianity, of architecture, sculpture and painting Italy ....
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi