Trang 118 (tập 1) truyện Hôn ước bí mật trong serie Nhật ký ngọt ngào của NXB Đà Nẵng lại viết một lời đề nghị khiếm nhã choán gần hết trang sách giữa một nam và nữ học sinh: “Tôi định tắm!! Phục vụ nhé”... Một cuốn sách có thể rất hấp dẫn, “bắt mắt” về màu sắc, hình ảnh song không vì thế nội dung của nó cũng khiến người xem bị mê hoặc. Điển hình như xêri truyện tranh Người đồng hành của NXB Kim Đồng. Đây là tập truyện nói về tình yêu của nhiều tác giả Nhật Bản (Mao Karino, Yoshimi Natsu...). Cũng do của nhiều tác giả như vậy nên Người đồng hành có thể xem một cuốn bất kỳ mà không cần phải lần lượt theo thứ tự. Nếu so với nội dung thì hình thức của cuốn sách hay hơn hẳn. Bìa cuốn sách trong khi là những đôi nam nữ được vẽ với hình ảnh lãng mạn, trong sáng thì tình yêu của họ trong nội dung truyện lại thật... rẻ tiền. Ví dụ như cuốn Master of Passion (tiêu đề của từng tập truyện): “Để giúp đỡ cô bạn gái thân, Palisa phải đột nhập vào văn phòng của chủ sòng bạc. Nào ngờ, cô bị bắt cóc ngược trở lại và buộc phải tham dự vào một “phi vụ” đặc biệt. Trái ngược với miêu tả của cô bạn, Luck thể hiện ra là một ông chủ giỏi giang, lịch lãm và rất mực yêu quý mẹ. Những giây phút ngọt ngào ở bên gia đình của Luck khiến trái tim cô gái nhân hậu không khỏi xao xuyến. Nhưng đúng lúc Palisa thực lòng yêu Luck, anh đột ngột nói lời chia tay và bắt cô rời xa anh...”. Tóm tắt truyện có vẻ đã... thị trường. Nhưng thực tế câu chuyện còn... thị trường hơn. Hóa ra cái lý do khiến Palisa thể hiện tình bạn cao đẹp với cô bạn gái là vì bức ảnh... khỏa thân của chính cô bạn gái ấy...
Cũng của NXB Kim Đồng, Shin - cậu bé bút chì làm kinh hoàng... cả người lớn. Theo ông Nguyễn Huy Thắng, Trưởng phòng biên tập sách khoa học kỹ thuật NXB Kim Đồng, đây là cuốn sách nổi tiếng ở Nhật Bản và giống như một quyển “cẩm nang” dành cho người lớn trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên không hiểu giáo dục đến đâu chỉ biết truyện không thiếu những cảnh “nóng” khiến người lớn cũng phải đỏ mặt khi xem. Ông Thắng cũng cho biết hiện nay, truyện này chỉ xuất bản đến tập 6 và tạm thời dừng lại. Truyện Hôn ước bí mật trong serie Nhật ký ngọt ngào của NXB Đà Nẵng cũng tương tự. Chưa biết nội dung ra sao nhưng giở trang đầu tiên thấy ngay cảnh ôm nhau. Mà ôm nhau là hai đứa con nít một trai, một gái. Nội dung ướt át đến mức... không chịu nổi. Cứ quanh đi quẩn lại Bội Vịnh Kiều yêu Hoàng Thạch Nhân. Trang 118 (tập 1) lại viết một lời đề nghị khiếm nhã choán gần hết trang sách giữa một nam và nữ học sinh: “Tôi định tắm!! Phục vụ nhé”... Đang trở thành vòng xoáy và là mảng đề tài hấp dẫn thị trường, NXB Trẻ, một NXB danh tiếng, cũng không thoát khỏi thể loại truyện tình yêu và bạo lực. Hot Gimmic là một ví dụ. Đây là câu chuyện kể về mối tình gần như “tay ba” giữa cô bé Hatsumi (nhân vật chính) với Ryouky và Shinogu. Trang 94 tập 1 có lời thoại: “Con gái là thế! Sự chống cự lúc đầu chỉ là phản xạ tự nhiên... Minh chứng cho những đối thoại đó là hình ảnh không kém phần thiếu... văn hóa. Trong khi đề tài tình yêu được khai thác một cách ủy mị, sướt mướt thì bạo lực khai thác không kém phần triệt để. Chỉ xem hình vẽ đã thấy bạo lực bao trùm không khí truyện. Các nhân vật đều được minh họa với vẻ mặt đằng đằng sát khí, tay lăm le không giáo thì gươm... Còn hành động của họ lúc nào cũng phải có âm thanh của binh khí kèm theo: “Roẹt... roẹt”; “roạt”; “bùm”; “chat”... khắp các trang. Thể hiện rõ nhất các đặc điểm này phải kể đến Ragnarok của Hàn Quốc do NXB Kim Đồng ấn hành. Chỉ nghe câu nói của một nhân vật đã thấy truyện “đẫm máu” cho dù đây là tác phẩm được giới thiệu: một cuộc chiến vì cái thiện diệt cái ác. Sau Nhật Bản, có thể nói truyện tranh Hàn Quốc tràn vào nước ta như một cơn lốc với đủ thể loại từ tình cảm ướt át đến bạo lực. Tại các cửa hàng sách, truyện tranh Hàn Quốc cũng được đón nhận chẳng kém gì so với truyện có xuất xứ từ Nhật Bản. Cùng với Ragnarok đang có mặt khắp thị trường còn có: Túy quyền, Song hùng kỳ hiệp của NXB Phương Đông... là những truyện võ hiệp, kiếm hiệp của Trung Quốc.
Một học sinh tuổi “teen”, đồng thời cũng là dân “ghiền” truyện tranh ở Trường THPT Trần Phú sau khi đọc truyện tranh đã phát biểu: “Truyện tranh của lứa tuổi em bây giờ rặt sex là sex. Xem xong, chẳng có gì đáng nhớ mà cũng chẳng có ý nghĩa giáo dục cao đẹp gì”. Với một người còn non tuổi đời và quan trọng hơn còn chưa ý thức được việc biên tập sách một cách rõ ràng còn nhận ra sự chệch choạc như vậy thì huống hồ những nhà làm sách chuyên nghiệp khó gì không nhận ra để lựa chọn hoặc biên tập để ra đời một đứa con tinh thần không có sai sót. Chưa kể đến là sai sót ấy chỉ cần giở sách là đập ngay vào mắt. Cho nên cách trả lời của ông Thắng của NXB Kim Đồng trên truyền hình trong chương trình "Giờ cao điểm" đại ý: Do tôn trọng tác quyền và sơ suất nên NXB đã không để ý đến ngôn từ và hình ảnh trong một số truyện (Shin - cậu bé bút chì) là chưa thuyết phục. Mà nếu theo ông Thắng khẳng định tiêu chí để NXB Kim Đồng xuất bản truyện tranh: một là tính giáo dục tâm hồn, thẩm mỹ, tri thức...; hai là giải trí thì chắc chắn tiêu chí đầu tiên, những loại truyện này không đáp ứng. Còn chỉ nhằm giải trí thì NXB đã “tầm thường” hóa sự giải trí của các em quá! Theo Công an nhân dân |
||||||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Truyện tranh thiếu nhi = Tình dục + Bạo lực bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Truyen tranh thieu nhi Tinh duc Bao luc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Truyện tranh thiếu nhi = Tình dục + Bạo lực ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.
Comics Children Sex + Violence =
Kim Dong Publishing House, Publishing House of Da Nang, Japan, Korea, indecent proposals, suggestions, comics, violence, children, sweet, content, images, pages, she, to
Page 118 (set 1) secret engagement story in the series Diary of sweet Da Nang Publishing House to write an indecent proposal takes up most of the pages between a man and female student: "I plan to shower! Serving light "....
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi