|
Tags: Ngô Thiên, TP HCM, Mỹ Tâm, Vào TP HCM, Nghe Liên, Với Thiên, Thành phố Hà Nội, vấn đề nan giải, Âm nhạc Việt Nam, trong công việc, không phải là, trong thời gian, cách ứng xử, ca sĩ, ca khúc, đến
|
“Thiên đang dần lớn lên, biết cách ứng xử và trưởng thành hơn! Vào TP HCM chưa tròn một năm, bắt đầu bước lên sân khấu ca nhạc chưa đến 5 tháng, nhưng Thiên cũng vấp té rất nhiều, buồn vì khó khăn trong công việc, buồn vì nhận ra nhiều mặt của tình bạn, có những điều đổ vỡ từ những việc vô cùng nhỏ bé” - ca sĩ trẻ Ngô Thiên bộc bạch với VnMedia về những trải nghiệm Nam tiến trên con đường ca hát mới bắt đầu của mình.
 |
Hạnh phúc khi được thực hiện đam mê ca hát
- Từng giành giải bạc trong cuộc thi tiếng hát Hoa phượng đỏ Thành phố Hà Nội và đang bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp tại TP HCM, Ngô Thiên “bén duyên” với ca hát từ khi nào?
Từ “bén duyên” này nghe có vẻ to lớn và mông lung quá! Nếu nói rằng Thiên thích ca hát từ hồi bé xíu thì có gọi là “bén duyên” không ta? (Cười) Hồi nhỏ Thiên đã thích âm nhạc rồi, khoảng 3, 4 tuổi nghe nhạc là cứ lắc lư theo, và rất đúng nhịp nhé, chưa kể khi chưa biết chữ thì đã hát karaoke những ca khúc thiếu nhi thuộc lòng, vậy mà vẫn vào đúng nhạc luôn! Nhớ lại Thiên vẫn còn thấy buồn cười.
- Với tuổi 19 của mình, dám gác bỏ lại hạnh phúc của bản thân, rời xa gia đình để lập nghiệp; phải chăng giấc mơ ca sĩ của Thiên quá lớn?
Thiên luôn xem đó là một giấc mơ lớn mà, nhưng không đến nỗi là “gác lại hạnh phúc bản thân” đâu, hạnh phúc bản thân của Thiên đó chính là thực hiện đam mê, mà đam mê thì là âm nhạc rồi, Thiên đang từng bước thực hiện và xây dựng hạnh phúc đó đấy chứ! Còn gia đình, chỉ xa về khoảng cách địa lý thôi, chứ họ vẫn ở trong tim Thiên đây này!
- Quyết định Nam tiến khi sự nghiệp ca hát mới chỉ bắt đầu, Thiên chuẩn bị được những gì cho mình rồi?
Một hành trang đầy tràn yêu thương và niềm tin từ người thân, một quyết tâm thực hiện được đam mê, và một tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn trước mặt!
- Những công việc và kinh nghiệm trước đây có giúp gì được cho Thiên trong những tháng ngày mới đặt chân vào TP HCM?
Có một chút, nhưng giúp cũng có mà hại cũng có! Ví dụ như là lúc trước Thiên từng làm model, tạo mẫu tóc nên khá tự tin về trang phục cũng như đầu tóc của mình, nhưng thật ra trang phục phía Bắc và Nam định hình rất khác nhau, rồi kiểu tóc cũng có những gu rất khác nữa, mới vào Thiên hình như “hơi là lạ” với mọi người (cười)! Nhưng với tâm lý có sẵn, Thiên chịu khó học hỏi, bây giờ thì ổn hơn rất nhiều!
- Xa gia đình và người thân, vậy đâu là điểm tựa cho Thiên tại “vùng đất mới” của bạn?
Xa về khoảng cách địa lý thôi mà! Gia đình vẫn là điểm tựa mạnh mẽ nhất cho Thiên, ngoài ra, trong TP HCM, gia đình bác luôn yêu thương và chăm sóc Thiên từng chút một, bên cạnh đó là bạn bè và “những người bạn nhỏ” trong "Diễn đàn" của Thiên nữa!
 |
Chỉ hát những gì khán giả thích
- Cũng có không ít ca sĩ thành danh hiện nay đã từng Nam tiến và chấp nhận thất bại trong thời gian đầu, điều này có khiến cho Thiên cảm thấy có áp lực?
Thiên nghĩ là không phải là “không ít” mà tất cả các ca sĩ Nam tiến đều thất bại trong thời gian đầu, thậm chí có người trở ra Hà Nội! Chuyện đó rất là bình thường khi văn hóa vùng miền khác nhau, âm nhạc phát triển khác nhau và định hướng hình tượng cũng khác nhau! Khi chuyển giao từ A sang B, lúc nào cũng cần thời gian để làm quen dần và thời gian để tạo nên một dấu ấn riêng! Và thời gian đó ai cũng bắt buộc gặp phải, đâu có ai Nam tiến là thành công rực rỡ ngay từ đầu, con đường nào cũng có gai mà, đúng không?
- Bạn nghĩ sao về các đồng nghiệp cùng trang lứa với mình đang chăm chỉ tạo dựng sự nghiệp tại miền Bắc trước khi đi theo con đường Nam tiến?
Đơn giản đó là định hướng riêng của mỗi người!
- Giữa vô số ca sĩ trẻ mới xuất hiện, làm sao để khán giả nhận biết được một Ngô Thiên rất riêng và triển vọng?
Đặc điểm đầu tiên phải kể đến chắc là ….Thiên khá nhỏ con (cười lớn)! Ngoài ra thì Thiên luôn cố gắng làm hoàn hảo sản phẩm của mình nhất có thể, Thiên và êkip luôn kỹ lưỡng khâu chọn bài, phối nhạc, thu âm, thêm vào đó là luyện tập thanh nhạc và vũ đạo hằng ngày! Với Thiên, triển vọng được đánh giá dựa trên những cố gắng nhìn thấy được và được công nhận!
- Từng chia sẻ rằng Thiên không tự tin vào ngoại hình nhỏ bé của mình, vậy theo bạn điều này có ảnh hưởng nhiều tới con đường xây dựng hình ảnh của mình?
Nhiều lắm đấy, vì ngoại hình cũng là một yếu tố hơi quan trọng (cười)! Sẽ có những hạn chế để có thể “tốt khoe xấu che” mà Thiên bắt buộc phải thực thi đúng khi lựa chọn trang phục, rồi những hạn chế khác trong công việc nữa. Nhưng chắc thấy Thiên cố gắng từng ngày, nên “Tổ” thương, mọi việc tiến triển vẫn rất khả quan và đáng mừng! Dù gì thì Thiên cũng muốn làm ca sĩ chứ không phải người mẫu nên ngoại hình nhỏ một chút thì cũng hơi buồn nhưng sẽ chẳng là gì cả đâu, quyết tâm của Thiên đủ mạnh để vượt qua những trở ngại như thế!
- Các ca sĩ trẻ hiện nay đều “khởi nghiệp” bằng dòng nhạc dành cho tuổi teen, và Ngô Thiên cũng không là một ngoại lệ?
Chắc anh đang nói đến ca khúc “Nụ cười trở lại” - ca khúc đầu tiên của Thiên gửi đến khán giả! Có thể nói Nụ cười trở lại là một ca khúc teen- pop, nhưng vấn đề không phải là “khởi nghiệp bằng dòng nhạc dành cho tuổi teen”, mà là đáp ứng đúng vào thị trường lúc bấy giờ, nếu vào thời điểm này Thiên xuất hiện, Thiên sẽ tung ra một ca khúc RnB, nếu khoảng tháng 3, 4 tới, Thiên sẽ tung ra ca khúc dance! Bởi vì như Thiên từng nói, khi Thiên chọn làm ca sĩ, có nghĩa Thiên đã chọn con đường làm người của công chúng, hát những gì khán giả thích và làm những gì khán giả yêu cầu! Tất nhiên, sẽ đến lúc Thiên thể hiện cái tôi của mình, hát những ca khúc của riêng mình, thể hiện dòng nhạc của riêng mình! Nhưng bây giờ thì không phải lúc đó!
- Vậy thì Thiên sẽ mãi hát nhạc teen?
Đâu có (cười)! Sắp tới Thiên sẽ thay đổi hình tượng chứ, mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, vũ đạo sẽ luyện tập kĩ hơn! Không phải chỉ vì teen-pop đang thoái trào, mà là vì Thiên sẽ đa phong cách để thăm dò thị hiếu công chúng, có thể gọi sắp tới là một “cuộc lột xác nho nhỏ” của Ngô Thiên không nhỉ?
 |
Xem Mỹ Tâm là “thần tượng trong nghề”
- Sau một thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật tại miền Nam, Thiên đã trải nghiệm cho bản thân mình được điều gì rồi?
Thiên là một người khá nóng tính, hơi trẻ con và bốc đồng nữa! Nhưng qua sự chỉ bảo của rất nhiều anh chị, Thiên đang dần lớn lên, biết cách ứng xử và trưởng thành hơn! Vào TP HCM chưa tròn một năm, bắt đầu bước lên sân khấu ca nhạc chưa đến 5 tháng, nhưng Thiên cũng vấp té rất nhiều, buồn vì khó khăn trong công việc, buồn vì nhận ra nhiều mặt của tình bạn, có những điều đổ vỡ từ những việc vô cùng nhỏ bé, bây giờ Thiên có thể không phải là ứng xử khéo léo, nhưng biết suy nghĩ hơn và biết cách thể hiện cảm xúc hơn! Thêm vào đó là hiểu rõ thêm dòng chảy của âm nhạc việt Nam, nhịp đập thị trường. Nói chung là rất rất nhiều! (cười)
- Và bạn có ngưỡng một một nghệ sĩ nào đó đi trước?
Thiên rất thích chị Mỹ Tâm, thích cách ứng xử và giải quyết vấn đề của chị, thích sự quyết tâm và thành công chị có được sau bao nhiêu cố gắng, vượt qua rất nhiều chông gai! Hơi trẻ con chút, nhưng mà Thiên có thể hét ầm lên khi gặp chị Tâm đâu đó đấy.
- Việc định hình phong cách, lựa chọn lối đi riêng trong âm nhạc với Ngô Thiên có khó khăn gì không?
Thiên nghĩ rằng không phải Thiên đâu, mà bất kể với ai cũng là một vấn đề nan giải, nếu ai cũng dễ dàng thì con đường này sẽ là hoa hồng không gai mất thôi! Mà thế thì sẽ không còn thú vị nhỉ!
- Trong nghệ thuật thường có sự đố kị, cạnh tranh, thậm chí “dìm” lẫn nhau; nếu gặp phải trường hợp đó thì Thiên sẽ phản ứng ra sao?
Thiên cũng gặp đó chứ! Hồi đó Thiên hay phản ứng mạnh mẽ lắm, vì nóng tính mà! Nhưng bây giờ thì Thiên sẽ khác, bởi vì chỉ có những người thua cuộc mới có sự đố kị! Còn cạnh tranh thì ở môi trường nào chẳng có, quan trọng là cạnh tranh thế nào và bằng cách nào!
- Bên cạnh con đường ca hát, trong thời gian tới Thiên có dự định sẽ kiêm thêm một số vai trò khác như người mẫu, diễn viên nữa không?
Trước mắt Thiên và quản lý của mình tập trung vào âm nhạc mà thôi! Khi cánh đồng âm nhạc nở hoa đủ để khoe sắc, Thiên sẽ bắt đầu khai phá cámh đồng mới!
Cám ơn Ngô Thiên về cuộc trò chuyện này và xin chúc bạn sẽ có được nhiều thành công trong những dự định sắp tới của mình!
Nghe Liên khúc Mùa xuân ơi do Ngô Thiên trình bày:
Ngô Thiên tên thật là: Ngô Tuấn Đức Hoàng
Sinh năm 1990
Thành tích đã đạt được:
* Giải Bạc Tiếng hát Hoa phượng đỏ Thành phố Hà Nội
* 3 năm liền giải Vàng Tiếng hát HSTN Thành phố Nam Định
* Top 18 YMC talents show
* Top 16 hot teen Mũi tên cầu vồng
* Teen pro 2008
Đã từng là nhà tạo mẫu tóc ở Hà Nội. |
Hà Hoàng (thực hiện)
|
|
Việt Báo
|
Tìm hiểu: Ngô Thiên, TP HCM, Mỹ Tâm, Vào TP HCM, Nghe Liên, Với Thiên, Thành phố Hà Nội, vấn đề nan giải, Âm nhạc Việt Nam, trong công việc, không phải là, trong thời gian, cách ứng xử, ca sĩ, ca khúc, đến |