Thứ tư, 20 Tháng sáu 2007, 21:36 GMT+7

“Đuối” vì xem... ca nhạc truyền hình trực tiếp

Duoi vi xem ca nhac truyen hinh truc tiep
Chỉ có một số ít chương trình như Thay lời muốn nói và Album vàng (ảnh dưới) được trực tiếp rất hiệu quả - ảnh: C.T.V

Nếu như thời gian gần đây khán giả vô cùng hạnh phúc vì được xem nhiều show ca nhạc miễn phí qua truyền hình thì cũng chính những show ca nhạc này có lúc làm họ cảm thấy bị... "đuối".

Có thể nói rằng nhờ có nhiều chương trình ca nhạc được truyền hình trực tiếp mà khán giả có thêm cơ hội thưởng thức rất nhiều show ca nhạc quy mô mà không phải mất tiền. Chỉ cần ngồi nhà, bật ti vi lên là đã có thể gặp gỡ các ngôi sao mà họ yêu mến. Nhờ có nhiều show ca nhạc truyền hình trực tiếp như thế nên khán giả được hiểu hơn về tình hình âm nhạc nước nhà. Song, có lẽ cũng vì hiểu được giá trị của show ca nhạc có truyền hình trực tiếp nên phần lớn các đơn vị tổ chức đều đăng ký lên sóng cho bằng được.

Khán giả Thùy Dung (đường Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q.1 TP.HCM) nói bằng một giọng căng thẳng: "Nói thật là cả tuần nay cả nhà tôi gần như ngày nào cũng phải xem ca nhạc. Tại sao tôi lại nói phải xem ca nhạc mà không nói là được xem chắc quý vị cũng hiểu. Cứ bật tivi lên là lại thấy ca nhạc trực tiếp từ Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình TP.HCM đến đài tỉnh. Các con tôi giờ đã nghỉ hè và rất muốn được giải trí nhưng coi ca nhạc nhiều quá, các cháu than rằng... không còn chương trình giải trí nào khác để xem".

Một ca sĩ hàng "top" hiện nay cũng thú nhận, gần đây họ chạy show (có truyền hình trực tiếp) đến... mệt xỉu. Gần như tuần nào cũng 2 show, tuần vừa rồi thì đến 5 show. Vì là trực tiếp nên để đảm bảo âm thanh và ca khúc được hoàn hảo, có chương trình ban tổ chức yêu cầu ca sĩ phải làm nhạc trước và khi lên sóng chỉ việc... "nhép". Nếu như khán giả biết được sự thật này chắc là sẽ buồn lắm. Có ca sĩ còn tỏ ra căng thẳng với ban tổ chức xin cho được... hát thật (dù dở một chút cũng không sao), nhưng câu trả lời là muốn tham gia thì đừng mong đạt ước nguyện, thế là đành chấp nhận "nhép".

Duoi vi xem ca nhac truyen hinh truc tiep
Có rất nhiều ý kiến cho rằng, tại sao lại cứ phải trực tiếp mới mong đạt được hiệu quả về sự ảnh hưởng của chương trình? Và tại sao lại cứ bắt ca sĩ "nhép"? Về điều này chắc hẳn những ai từng "chủ xị" cho các show ca nhạc điều hiểu rõ. Nguyên nhân chính của việc trực tiếp vẫn là do yêu cầu của nhà tài trợ. Với họ, việc bỏ ra một khoản tiền từ 400 triệu trở lên là không nhỏ và có trực tiếp mới mong đạt hiệu quả về tầm ảnh hưởng đến người xem. Vẫn biết rằng, có truyền hình "xen" vào thì rất khó bán vé nhưng nhà tài trợ không quan tâm. Điều mà họ cần không chỉ 3-4 ngàn người ở một sân khấu mà là hàng triệu người xem qua màn ảnh nhỏ biết đến thương hiệu.

Có thể nói phần lớn các chương trình ca nhạc gần đây vẫn thường dành cho từ thiện và cho các thương hiệu - mà đã là từ thiện thì phải có trực tiếp để kêu gọi sự ủng hộ của những tấm lòng vàng (qua hình thức gọi điện trực tiếp đến chương trình hoặc mời các nhà hảo tâm xuất hiện). Còn về chuyện "nhép" thì đại diện một đơn vị tổ chức cũng thú nhận: "Nếu là ca sĩ ngôi sao thì giọng hát của họ không phải bàn, còn ca sĩ tầm tầm thì nói thật là họ hát nghe không nổi. Nếu lên sóng mà nghe qua âm thanh mono của ti vi thì càng... chết. Để đảm bảo chất lượng âm thanh, chúng tôi phải yêu cầu họ "nhép" dẫu biết làm như thế thì thật không đàng hoàng vì cứ như gạt khán giả".

Bỏ qua những chương trình định kỳ được truyền hình trực tiếp như : Bài hát Việt, Điểm hẹn âm nhạc... (Đài truyền hình Việt Nam), Album vàng, Thay lời muốn nói, Nhịp cầu âm nhạc... (Đài truyền hình TP.HCM) đã có một vị trí trong lòng khán giả thì một số chương trình khác vẫn chưa thật sự làm người xem hài lòng. Có chương trình nhà đài ưu ái dành riêng cho một thương hiệu xuất hiện từ đầu đến cuối rất hoành tráng; có chương trình chỉ chào mừng một sự kiện rất nhỏ của một quận, huyện; có show thì dành cho việc khuyến mãi một sản phẩm...

Điều đáng nói là một số show ca nhạc ấy dù có trực tiếp nhưng không được chuẩn bị chu đáo nên khi xem qua truyền hình khán giả cảm nhận sự lúng túng, cập rập và cả thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Và ngay lập tức đã tạo ra một hiệu quả ngược (thay vì mong sức ảnh hưởng lớn gấp trăm lần) của đêm diễn đó thì gần như khán giả... tắt ti vi vì cảm thấy mình bị " ép" xem ca nhạc vậy!

Dạ Ly

Việt Báo

Nhận xét tin “Đuối” vì xem... ca nhạc truyền hình trực tiếp

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Đuối” vì xem... ca nhạc truyền hình trực tiếp bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Duoi vi xem ca nhac truyen hinh truc tiep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Đuối” vì xem... ca nhạc truyền hình trực tiếp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

"Sting Ray" for viewing ... Music Live TV
Live TV, recently, television, music, programs, audiences, artists and organizations, if, viewing, Show, say, home, drowning

If recently as the audience very happy to see more free music shows on television that same music the show has made them feel at ... "Drowning" ..



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.