|
Cà phê “đùi”, cà phê “chiếu”, cà phê “mát xa”, uống bia dùng miệng “gắp mồi”... là những loại hình tệ nạn mà chúng tôi ghi nhận được trong “hành trình... ôm” từ quận ven ra đến ngoại thành. Từ cà phê “hai trong một”
Định thần lại, tôi thấy căn phòng là một căn gác khá rộng, hai bên kê hai hàng ghế đệm, loại rộng dài, phần tựa lưng cao đủ để người ngồi ghế không nhìn thấy phía sau. Lối đi giữa hai hàng ghế được bố trí hai hàng cây củng cố thêm sự kín đáo. Cô gái ngồi với tôi cho biết tên Thu, 25 tuổi, quê ở huyện Tân Phú, Đồng Nai, mới vào nghề hai tháng nay. Thu cho biết, quán có bảy tiếp viên, không được trả lương, chỉ được hưởng tiền bo. Đã vậy, mỗi lần ngồi khách, các cô không được từ chối gì trừ chuyện tới... Z. “Muốn tới Z thì 10 giờ tối đến đón em!” – Thu nói. Sát vách căn phòng chúng tôi ngồi còn một phòng đặc biệt chỉ có hai bộ ghế dành cho những người đang yêu nhau. Vào phòng này, khách phải trả 45.000đ cho hai ly nước nhưng phải trình giấy tờ, thời gian thì... vô tư. Đến cà phê “khoẻ” Loại hình cà phê... sung sướng đang nở rộ ở các quận ngoại thành như Tân Phú, Bình Tân, Q.9, Q.2, Thủ Đức, Gò Vấp... Đặc điểm nhận diện của các quán này là phía trước có một hai chậu dừa kiểng thay cho bảng hiệu, vài bộ bàn ghế nhựa cũ đặt lùi sâu vào trong, đèn rất tối, đến quán khách sẽ chạy thẳng xe vào bên trong... Tối 1-6, dạo một vòng đường Đỗ Xuân Hợp (từ đường Nguyễn Duy Trinh) chúng tôi nhận diện hàng loạt quán “ôm” trước khi ghé vào quán cà phê “chòi” 49 Tâm Huyền Trân (thuộc P.An Phú, Q.2). Cô tiếp viên đon đả “vào chòi bên trong ngồi đi anh”. Sau khi bưng ly nước ra, cô nàng xề vào chiếc võng tôi đang nằm, gạ gẫm uống “cafê mát xa!”. Nếu đồng ý, chúng tôi phải chuyển đến chòi cuối cùng để thả võng, buông rèm... Giá cho một suất cà phê mát xa là 120.000 đ, tiếp viên hưởng 50.000 đ, chủ quán hưởng 70.000đ. Thấy tôi ngần ngừ, cô nàng lại mời “không thích thì uống cà phê ôm đi anh!”. “Ôm ở chỗ nào?” – tôi hỏi. “Mình ngồi tại chỗ, khỏi đi đâu mất công! Không ai để ý đâu mà sợ”. Giá một ly cà phê ôm là 20.000 đ, chủ hưởng, tiếp viên hưởng tiền bo của khách. Dù chủ quán quy định không được kích dục cho khách, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ, lại ngồi chung võng, các cô vẫn “chiều” khách! Tối 2-6, chúng tôi ghé quán Bòn Bon trên đường Văn Cao (P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú). Bưng ly nước đặt xuống bàn, một cô tên Nguyên ngồi áp sát ngay với khách. Nguyên cho biết quê cô ở An Giang, mới lên TPHCM được một tháng rưỡi. Quán Bòn Bon có bốn nhân viên. Đối diện với Bòn Bon là hai quán khác lực lượng tiếp viên có vẻ hùng hậu hơn. Tuy nhiên, mức độ “tệ nạn” của các quán ở đây chỉ vừa phải (chỉ sờ soạng), không như loại hình “cà phê chiếu” ở Q. Thủ Đức và Q. Gò Vấp. Dọc các con đường Kha Vạn Cân (đoạn gần cầu Gò Dưa – khu phố 9, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) chúng tôi đếm được năm quán; đường Hiệp Thành (khu phố 8, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức): ba quán; đường Tân Sơn (P.12, Gò Vấp) có ít nhất chín quán. Nếu là ban ngày, khách được gợi ý vào phòng, làm cho... khoẻ. Ban đêm, khi khách vừa dừng xe là các cô kéo cửa sắt lại, thò tay qua lỗ tò vò bóp khoá, đưa khách vào phòng và tắt đèn. Các cô nhanh chóng báo giá, mỗi khách 70.000 đ tiền... khoẻ, bao luôn một chai nước. Khách đồng ý, các cô liền vật khách xuống chiếu để làm cho khách... khoẻ. Xong việc, lại thò tay ra lỗ tò vò mở khoá cho khách về, đèn mờ lại được bật lên. Sẵn sàng tới... Z Một anh bạn rủ: “Ra quán Hồng Hoa chơi đi! Quán “ngoại thành” mấy em hơi xấu, nhưng quậy hết chỗ nói...”. Quán nằm trong một con hẻm trên đường Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9, phía ngoài bán giải khát “ngụy trang”, dãy phòng phía trong để bán bia “ôm”. Vì là quán ngoại thành nên các “tiêu chuẩn” tại đây cũng “ngoại thành” hết chỗ nói: nhà vệ sinh tập thể dơ bẩn; căn phòng chúng tôi ngồi nền bị sụt khỏi chân tường 2 – 3 cm, bốn bức tường như sắp tách rời nhau vì những vết nứt chạy dài, bộ bàn ghế khách ngồi cũng được chắp vá kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”... “Đừng để ý mấy cái đó. Ông nhìn kìa!” – anh bạn hất hàm ra phía cửa, nơi hai nữ tiếp viên mặc váy cực ngắn đang thập thò... Tôi khen: “Nhậu ở đây vui quá!”, B nói: “Tụi em phải “vui vẻ” thì mấy anh mới đến!”. Tôi hỏi: “Nhưng hai em có dám “zui” tới Z không?”. H. – cô ngồi với tôi – trả lời: “Phải sau 10 giờ tối. Nhưng hên xui”. H. giải thích “Nếu đến giờ đó em còn tỉnh (hên) thì đi với anh được, còn say (xui) thì thôi”. Rời Hồng Hoa Quán, anh bạn tôi tiếp tục đưa tôi đến quán Năm Trăn, nằm sâu trong đồng, bên rạch Bà Cua. Quán được thiết kế như quán ăn sân vườn, nhưng luôn có vài ba tiếp viên nữ để đáp ứng nhu cầu của khách. Hoa – một tiếp viên của quán – nói: “Hôm nào mấy anh rủ bạn tới đây chơi đi. Cần bao nhiêu người chủ quán cũng “điều” được hết”. Hỏi chuyện “tới Z”, Hoa trả lời: “Chín giờ anh gọi lại, nhưng hên xui đó nha”. (Theo Pháp luật) |
||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đi cà phê... sung sướng! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Di ca phe sung suong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đi cà phê... sung sướng! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.
Go Coffee ... happy!
Thu Duc, Go Vap, Tan Phu, coffee, our hostess, happy, massage, types, restaurant, hotel, she, two, to
Coffee "thighs," coffee "projection", coffee "massage", use your mouth to drink beer "bait trap" ... vices are the type that we recorded in the "journey ... hug "from suburban districts came along ..
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi