Đàn ông Việt e dè hơn người đàn ông nước ngoài. Đàn ông Việt nên bật đèn xanh trong chuyện tình cảm, đàn ông Việt thiếu tự tin vì sợ bị từ chối...
![]() |
| Siêu mẫu Bằng Lăng, Phi Thanh Vân, Ngọc Nga (từ trái quá phải) |
Như trái bóng lăn, đến chân ai, người ấy...đá!
Lần đầu tiên tôi gặp Thierry Blanc tại nhà hàng Ngọc Sương, hôm đó là sinh nhật chị Bích Hằng. Lúc gặp Blanc, có ai nghĩ sau này sẽ yêu và lấy nhau đâu vậy mà tại … cái duyên. Ngày đầu tiên quen cũng xã giao bình thường, anh ấy không vồ vập tôi như những người đàn ông Việt. Tất cả rất bình lặng như trái bóng lăn, đến chân ai người đấy đá.
Chia tay với chồng cũ, 3 tháng sau tôi quen anh Lindsay John Burden trong một lần đi ăn với bạn bè. Hôm đó anh nghe câu chuyện vợ chồng cũ của tôi, anh ấy đã chọn tôi làm vợ. Anh sẽ không để tôi chạy thoát. Lindsay làm kinh doanh tại Việt Nam, anh ấy là người Úc và kém tôi 2 tuổi, nhưng tính cách chín chắn. Lindsay qua Việt Nam hơn một năm thì quen tôi. Trước đó anh yêu mấy cô gái Việt, họ lừa tiền tình của anh khiến anh tan nát.
Lấy chồng ngoại không phải vì tiền!
![]() |
| Siêu mẫu Phi Thanh Vân và phu quân Thierry Blanc (Người Pháp) |
: - Tôi được tặng chiếc nhẫn đính hôn giá trị nhưng tôi không coi điều đó nặng hơn tình yêu và hôn nhân của chúng tôi. Khi tôi 21 tuổi, tôi yêu Blanc, 7 tháng sau tôi mới đoạt giải siêu mẫu. Rồi tiếng tăm vẫn lềnh bềnh như Lục Bình. Gần 2 năm sau tôi mới có đôi chút tiếng tăm. Tôi không ham muốn nhà lầu của Blanc, cho dù tôi đứng tên mua nhà, nhưng khi chuyển nhượng nhà vẫn phải có chữ ký của Blanc. Nên có con nhỏ nào nói tôi lấy chồng vì lấy nhà lầu tôi sẽ cho cô ta một trận!
:- Lindsay đã từng có ác cảm với gái Việt khi kể về các cô gái đó cho tôi nghe. Lần gặp thứ 2, anh nói “Anh yêu em” bằng tiếng Việt. Tôi nói: "Đừng có coi em là gái qua đường, nếu tìm gái đi chỗ khác tìm". Anh mang quà tặng tôi, tôi cầm quà ném thẳng vào mặt. Tôi nghĩ anh ấy đánh đồng tôi với những cô gái chuyện tình dăm ba ngày của anh, tôi chửi mắng và đuổi anh ấy. Sau đó 3 tháng anh ấy đòi qua nhà mẹ tôi để hỏi cưới.
Chồng tây, vợ ta: Xí xa xí xồ
![]() |
| Siêu mẫu Ngọc Nga và phu quân Lindsay John Burden (Người Úc) |
Tôi có ý định lấy quốc tịch Đức thì tôi sẽ học tiếng Đức, nhưng hiện giờ tiếng Đức của tôi vẫn tệ lắm. Còn anh ấy học tiếng Việt thì học trước quên sau. Anh ấy nói: "Sao anh nói cho thầy giáo thì thầy giáo hiểu mà nói chuyện tiếng Việt với em, em lại không hiểu? Khó quá, không học nữa". Anh nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh, vì anh từng học tại Anh. Tôi yêu và lấy anh nên trao đổi bằng ngoại ngữ rất tốt. Tôi đã qua thăm bố mẹ anh ấy 2 lần. Tôi giao tiếp với bố mẹ chồng cũng bằng tiếng Anh.
Chồng ngoại lãng mạn hơn chồng nội!
![]() |
| Siêu mẫu Bằng Lăng và phu quân người Đức |
Bằng Lăng: -Đàn ông nước ngoài họ lãng mạn hơn ta, họ quan tâm đến tinh thần và cảm nhận của người đàn bà họ yêu. Khi bạn trai cũ là người Việt thấy tôi buồn có hỏi thăm, nếu tôi nói "không có gì đâu" thì lập tức họ không hỏi nữa. Còn người nước ngoài họ luôn muốn biết vì sao tôi buồn để họ cùng chia sẻ với tôi.
Đàn ông Việt e dè hơn người đàn ông nước ngoài, khi họ thích một cô gái, họ không dám thẳng thắn nói và họ để mất cơ hội với cô ấy. Đàn ông Việt nên bật đèn xanh trong vấn đề tình cảm, để các cô gái còn biết đường tiến tới. Đàn ông Việt không tự tin vì họ sợ bị từ chối. Tôi đã từng thích nhiều người đàn ông Việt, nhưng chờ mãi chẳng thấy mấy anh nói điều gì, để rồi sau này anh ta lại thổ lộ "Anh đã từng thích em lắm!"
Cực chẳng đã mới ra nước ngoài!
Sau khi kết hôn, đàn ông Việt Nam làm bao nhiêu tiền đưa hết tiền cho vợ, đàn ông nước ngoài không vậy. Tiền của anh là của anh, của em là của em. Nếu tiền vợ chồng dùng hàng tháng thì đàn ông lo. Chồng tôi hiện nay không giầu có như chồng của các chị đồng nghiệp, nhưng đó là người chồng tốt. Tôi cần một người chồng tốt hơn là một ông chồng cực giầu. Blanc có thể chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ tôi trong công việc.
-
Từ Nữ Triệu Vương (thực hiện)
























Viết phản hồi