|
- Cuộc thi Britain"s Got Talent đã chính thức khép lại với chiến thắng gây hoang mang toàn cư dân mạng. Các trang web quá tải vì số lượng fan truy cập quá nhiều, ai ai cũng lên tiếng chia sẻ cảm xúc sau khi “thần tượng âm nhạc” Susan Boyle không bảo vệ thành công vị trí quán quân mà trước đó đa phần khán giả đã bình chọn.
 |
|
Cư dân mạng đang lên tiếng bênh vực Susan. Với họ, Susan mới xứng đáng chức quán quân.
|
Người ta thi nhau bình phẩm thậm chí nói rằng nhóm nhạc Diversity không xứng đáng giành vô địch, và rằng thật bất công khi một ai đó đi bỏ phiếu mà lại chả có chút hiểu biết gì về âm nhạc cả.
Nhiều fan còn mạnh miệng so sánh rằng: Susan và nhóm nhảy Diversity chẳng khác nào những quả cam và những quả táo. Susan mới là người có tài thật sự, và thật đáng xấu hổ khi Susan không giành chiến thắng như mong đợi. Thật hoang đường và phi lý khi Diversity lại được vinh danh!
 |
|
Trước 1 ngày diễn ra chung kết, tại quê nhà, người ta háo hức làm những băng rôn, cờ phướn để cổ vũ thần tượng.
|
Có fan đã nổi giận đùng đùng khi thần tượng của mình thua cuộc. Anh này đã ví sự thua cuộc của Susan với Adam Lambert khi “thiên tài” này cũng giành được sự mến mộ của phần đông khán giả nhưng lại bất ngờ để vuột mất vị trí quán quân vào tay Kris Allen tại giải Americal Idol 2009. Giá trị đảo lộn hết tất cả, tài năng thật sự không được ghi nhận. Cư dân đông đảo lên tiếng bênh vực Susan cũng như Adam. Người ta thi nhau đặt câu hỏi rằng: Liệu có phải vấn đề giới tính của Adam đã khiến tài năng của anh không được công nhận tại American Idol 2009, và thật không dám tin nếu một cô gái 48 tuổi mất ngôi vương vô địch chỉ vì trước đó đã thật thà tiết lộ chuyện mình vẫn còn “trinh nguyên” đến mức chưa từng có một cuộc hẹn hay một nụ hôn với người khác giới nào.
 |
|
Ngay cả ngôi nhà của Susan cũng được trang hoàng lộng lẫy chờ ăn mừng chiến thắng.
|
 |
|
Các fan ruột của Susan tại quê nhà ở Blackburn, Scotland hết mình cổ vũ trong khi xem thần tượng của mình biểu diễn tại đêm chung kết "Britains Got Talent".
|
 |
|
Và ủ rũ thất vọng khi thần tượng không được xướng tên trước nhất hôm 30/5 vừa qua.
|
 |
|
Nhưng ngay sau đó họ đã lấy lại bình tĩnh, đeo mặt nạ có hình Susan đi diễu hành khắp đường phố để cổ vũ vì dù thế nào đi nữa thì thần tượng của họ đã giành thứ hạng cao nhất trong trái tim họ rồi.
|
Người ta cứ tự đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời vì sao Susan không được bước lên bục vinh quang. Trước đêm chung kết, Susan dường như đã nắm chắc phần chiến thắng trong tay. Nhưng câu chuyện cổ tích đã không xảy ra giữa đời thực.
Phải công nhận một điều đó là, Adam và Susan đã cùng trở thành 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong tháng 5 qua. Nhưng là phái nam nên dù sao Adam cũng ít chịu áp lực hơn cô gái ít kinh nghiệm đường đời như Susan dù đã đi hết 2/3 cuộc đời.
Trước đó người được coi là “giọng ca vàng” Susan Boyle từng muốn bỏ cuộc thi Britain"s Got Talent vì cảm thấy quá mệt mỏi trước những lời chỉ trích cô trong thời gian gần đây. Thông tin này được một trong ba vị giám khảo của chương trình thông báo.
Người phụ nữ độc thân 48 tuổi đến từ Scotland, Susan Boyle đã trở thành hiện tượng âm nhạc thế giới trong năm 2009 sau màn trình diễn ấn tượng tại cuộc thi Britain"s Got Talent, hồi tháng 4 vừa rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, Susan Bolye đã trở thành nhân vật nổi tiếng với lực lượng khán giả hâm mộ từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn đồng hành với hàng vạn điều rắc rối. Các thành viên ban giám khảo là những người hiểu rõ điều đó nhất. Tối hôm 28/5, Piers Morgan đã bật mí rằng, “giọng ca thiên thần” Susan Boyle gần đây rất buồn và khóc rất nhiều vì lo lắng. Theo lời ông Piers, Susan Boyle đã thu xếp hành lý để trở về Scotland và không muốn tham dự vòng chung kết cuộc thi Britain"s Got Talent.
Cách đêm chung kết 30/5 không lâu, một nguồn tin tiết lộ với tờ The Sun rằng, lý do khiến Susan Boyle muốn rút khỏi chương trình là vì lý do sức khỏe. Trong phần thi tối 24/5, sức khỏe của Susan không được tốt, cô bị cảm lạnh nhưng vẫn cố gắng biểu diễn do yêu cầu của người tổ chức chương trình. Theo tờ Dailymail, đến sát nút giờ thi đêm chung kết, Susan lại phải trải qua “đợt điều trị tâm lý” của một chuyên gia nổi tiếng. Có lẽ cô đã phải hứng chịu quá nhiều áp lực khiến tâm lý không được ổn định.
Trước đó, người phụ nữ 48 tuổi này đã không kiềm chế được bản thân khi “vạ miệng” nổi giận với giám khảo Piers Morgan vì đã dành lời khen ngợi phần trình diễn của giọng ca 12 tuổi Shaheen Jafargholi vào tối 26/5 vừa rồi.
Tuy nhiên, là người hiểu rõ những áp lực của thí sinh, Piers đã bày tỏ niềm cảm thông với Susan. Ông còn biết rõ rằng Susan Boyle đã khóc nức nở và hôm 27/5 đã xếp hành lý để rời khỏi cuộc thi này. Cô ấy dường như đang cảm thấy mất hi vọng và lo lắng cho tương lai. Hơn nữa, những lời chỉ trích, những câu chuyện thêu dệt quanh Susan Boyle cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. "Chúng ta nên để Susan Boyle được yên”.
Ngay sau đêm nổi giận tại khách sạn khi nghe được lời khen của Piers dành cho “đối thủ” Shaheen Jafargholi, Susan Boyle lại va chạm với hai người khác và phải gọi cảnh sát. Một nguồn tin cho hay, ngoài những căng thẳng do cuộc thi, Susan Boyle còn sốc vì nhận được tin cô cháu gái của cô đột quỵ sau khi sinh nở.
Anh trai của “giọng ca thiên thần” cũng phàn nàn rằng, em gái của ông không nhận được sự ủng hộ từ khán giả giống như các ngôi sao nổi tiếng khác. “Susan đang phải trải qua thời điểm rất khó khăn. Con bé trở thành hiện tượng toàn cầu và nhận ra rằng, nó không có bất kỳ sự bảo vệ hay ủng hộ nào từ người hâm mộ như những ngôi sao nổi tiếng khác. Susan chỉ là một phụ nữ đến từ một thị trấn nhỏ và bất ngờ bị ép phải tự đối mặt với mọi rắc rối và khó khăn”.
Đầu tuần vừa rồi, ngay sau khi giành được vé bước vào vòng chung kết của cuộc thi, Susan Boyle lại nhận được những lời chỉ trích trên báo từ nữ ca sĩ 24 tuổi Lily Allen, tiếp tới là của vị giám khảo một cuộc thi khiêu vũ - Craig Revel Horwood.
 |
|
Càng tiến sát chung kết, Susan Boyle càng dần mất đi sự vô tư và tự tin vì có quá nhiều áp lực xung quanh.
|
Dù Susan Boyle đã nhận được khá nhiều lời khuyên rằng để có thể giữ được bình tĩnh thì nên bỏ ngoài tai những tin đồn hay các thông tin về cô trên các báo để có thể tập trung chuẩn bị thật tốt cho phần thi vào tối 30/5. Nhưng bước vào cuộc thi lớn nhất trong cuộc đời mình, bước vào thời điểm quan trọng nhất trong cuộc sống, Susan tuy đã lấy lại được bình tĩnh chút đỉnh nhưng không thể nào đạt phong độ tốt nhất.
Trong đêm diễn cuối cùng, Susan Boyle đã trau chuốt, chăm chút hơn về ngoại hình nhưng cách ăn vận của cô vẫn không mấy thay đổi: váy dài lấp lánh, đầu tóc rối xù tự nhiên. Susan trình diễn lại ca khúc I Dreamed a Dream từng khiến giọng ca của cô trở thành hiện tượng của làng âm nhạc Anh. Ca khúc của cô nhanh chóng được đưa lên mạng và được hơn trăm triệu lượt người truy cập. Cô một lần nữa thuyết phục 3 thành viên Ban giám khảo nhưng giọng ca vàng Susan Boyle đã không thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực khi cái tên Diversity được xướng lên đầu tiên.
|

|
|
Susan Boyle vẫn rất lịch thiệp khi chúc mừng đối thủ Diversity
|
"Những người giỏi nhất đã chiến thắng. Họ là nhóm nhảy tuyệt vời sôi động. Tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất", Susan Boyle chia sẻ niềm vui với người chiến thắng - nhóm Diversity.
Susan đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những ngày đầu bỡ ngỡ. Cô đã chân thành chia sẻ cảm xúc với fan hâm mộ trên toàn thế giới: "Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ, đặc biệt là khán giả quê hương tôi", sau khi nói lời tri ân từ tận đáy lòng đó, Susan còn vui vẻ vẫy tay chào khán giả vài lần với gương mặt khá rạng rỡ.
|

|
|
Susan Boyle vẫn là thần tượng của các khán giả yêu mến cuộc thi Britain"s Got Talent dù không là quán quân.
|
Có lẽ sẽ phải mất nhiều ngày nữa các fan hâm mộ mới có thể bình tâm trở lại nhưng xét cho cùng, ở mỗi cuộc thi, danh hiệu không phải là tất cả. Susan đã có được những thứ mà người thắng cuộc không thể phủ nhận, đó là sự yêu mến của đông đảo fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Có thể Susan không có được số tiền 100.000 bảng Anh nhưng cô vẫn có thể ngẩng cao đầu với việc chắc chắn sẽ là khách mời đặc biệt trong những chương trình lớn sắp tới. Đến tổng thống Mỹ Barack Obama còn xúc động với tiếng hát kinh điển của cô và lên tiếng bênh vực ủng hộ Susan thì show truyền hình Hoàng gia sẽ chẳng quá khó khăn. Nhất định trong một ngày không xa, Nữ hoàng Anh sẽ thân chinh tiếp chuyện với tài năng đích thực này.
Thu Giang (Tổng hợptheSun,Dailymail,Reuters…)
|
Viết phản hồi