 |
Cảnh sex hàng đêm trong nhà thổ được đưa lên truyền hình. |
|
- Nếu bạn muốn xem "chuyện ấy" của Nick với một gái bán dâm, anh ấy sẵn sàng để bạn xem. Và bạn sẽ được xem nó trên truyền hình hoặc DVD hẳn hoi, chứ chẳng hề vụng trộm gì.
Nick, một kỹ thuật viên an ninh mạng của ngân hàng đã phải lái xe trong vòng 8 giờ đồng hồ từ nhà riêng ở Metz (Pháp) đến một nhà chứa ở Praha (Cộng hoà Séc), Big Sister, nơi khách hàng có thể tự do lựa chọn gái điếm trên một danh sách hiển thị trên màn hình. Đổi lại khách hàng của nhà chứa phải chấp nhận để người ta kinh doanh trên chuyện tình tự của mình, các chủ chứa sẽ quay hình và đưa lên mạng chuyện tình tự của khách với gái bán dâm từ A đến Z.
"Sex không phải là điều cấm kỵ", Nick nói như vậy dù anh yêu cầu được giấu họ. "Bạn phải tự cảm thấy thoải mái".
Big Sister là sự kết hợp nhuần nhuyễn công nghệ của thế kỷ 21 với nghề làm ăn xuất hiện từ lâu đời trên thế giới, nghề bán dâm kiếm lợi từ sự ưa thích lạc thú của con người được công khai bên ngoài dạng như một show truyền hình thực tế sinh động.
Kể từ năm 2005, đã có hơn 15 nghìn đàn ông tham gia chương trình này của Big Sister, được sex miễn phí, đổi lại sẽ phải "chường mặt" trước bàn dân thiên hạ khoảng trên dưới 15 phút, đại diện của nhà thổ cho biết. Big Sister có mặt cả ở trên mạng, và hiện đang mở rộng phạm vi hoạt động sang cả Mỹ, với phiên bản tiếng Anh.
Khách hàng của nhà thổ ảo này sẽ phải trả 29,95 euros (tương đương 43,88 USD) để được đăng tải trong vòng một tháng thực đơn sex của mình bao gồm: địa vị, sở thích và số lượng gái bám dâm mình muốn có. Ngoài hoạt động ảo trên Internet, Big Sister đồng thời cũng sản xuất show truyền hình cáp trên kênh Sky của Italia và Television X của Anh có tên "Sex Hyenas"" và "Voyeur"s Eye"", đồng thời các cuộc "mây mưa" của khách hàng cũng được in thành đĩa DVD để bán.
"Mục đích của chúng tôi là thu hút càng nhiều khách hàng càng tốt đến với kênh truyền hình sex đầu tiên này", Carl Borowitz, quản lý marketing của Big Sister cho biết. "Đây là tâm lý chung của người lớn, ai cũng tò mò với chuyện phòng the của kẻ khác."
Khách hàng của Big Sister sẽ bắt đầu với một menu điện tử, trên đó hiển thị đầy đủ thông tin của các cô gái điếm như tên tuổi, chiều cao, cũng như ngôn ngữ mà cô ta dùng. Sau khi chọn được một cô, người quản lý nhà thổ sẽ tiến hành làm cam kết với anh ta về việc cho phép công khai chuyện làm tình trên truyền hình.
Sau đó anh ta được cấp một áo choàng bông màu đỏ bọc đô, và một đôi dép lê đi trong nhà, rồi nhận phòng nơi "chuyện ấy" sẽ diễn ra. Việc mua dâm của họ sẽ được ghi lại bởi 50 camera bố trí ở khắp nơi trong khu vực từ toa-lét tới giường ngủ.
Tên gọi Big Sister của nhà thổ được lấy dựa trên tên của show truyền hình Big Brother rất ăn khách tại hơn 70 nước trên thế giới, tuy nhiên cả hai show này chẳng liên quan gì đến nhau.
Mỗi đêm như thế, Big Sister tiến hành trót lọt khoảng một tá thương vụ mại dâm như thế và website của nó thu hút khoảng 10 đến 15 nghìn lượt truy cập một ngày, phát ngôn viên của Big Sister cho biết.
"Big Sister có thể là một con quái vật tiềm năng", Bob Rice, đồng sở hữu YNOT.com có trụ sở tại San Diego, cơ quan tư vấn thương mại điện tử cho các nhà thổ nói. "Tôi nghĩ rằng, nghề kinh doanh sex chưa từng có ở Mỹ, chúng từng có ở Amsterdam (phố đèn đỏ), nhưng chưa bao giờ tồn tại ở Mỹ."
Big Sister được đặt trụ sở ở một toà nhà cũ được nâng cấp ở một khúc quanh của làng cổ ở Praha. Ở Séc, pháp luật không ngăn cấm việc mua bán dâm. Một lần mua dâm ở Séc khách hàng phải trả khoảng 150 USD.
Những ông chủ người Áo, chủ nhân của một nhà thổ ở Praha đã bỏ ra 50 triệu euro để mua và sửa chữa lại toà nhà này rồi cho Big Sister thuê lại. Big Sister thực chất thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở ở Thuỵ Sĩ, tuy nhiên công ty này không thừa nhận mình là chủ đầu tư của nhà thổ ăn nên làm ra này.
 |
Khách chọn gái từ máy tính.
|
Big Sister cũng tỏ ra rất nhanh nhạy trong làm ăn với việc trang trí các căn phòng nơi diễn ra các cuộc truy hoan bằng nhiều phong cách khác nhau để khách hàng các nước lựa chọn. Phòng Alpine mang phong cách Italia tường được trang hoàng giống như phông sân khấu với đá Styrofoam giả và khung cảnh một khu rừng. Phòng Heaven (Thiên đường) được trang trí toàn màu trắng và phòng Hell (Địa ngục) được vẽ tông đen. Phòng Igloo (Eskimo) có hình chú gấu Bắc cực ngự ở lối vào…
Phòng giám sát chung của cả hệ thống nằm ở tầng hai, được trang bị 3 máy tính giúp lựa chọn những góc độ quay tốt nhất.
Một màn hình hiển thị hình ảnh một khách làng chơi đẫy đà, mình đầy hình xăm đang thực hành thuyết Kama Sutra (dạy cách quan hệ tình dục) với một phụ nữ mảnh mai tóc đen dài. Một dòng chữ chạy trên tường có nội dung trấn an du khách: "Chúng tôi không quay quang cảnh, mà chỉ quay cảnh làm tình của khách hàng."
Nhà thổ Big Sister có một đội ngũ gái gọi tuổi từ 25 đến 45, tuỳ theo mùa và khoảng 45 nhân viên phục vụ hậu trường. ¾ gái bán dâm làm việc ở đây đến từ Cộng hoà Séc và Slovakia . Họ kiếm về cho nhà thổ 3 đến 5 nghìn euro một tháng bằng việc lên show truyền hình, chứ không phải tiền túi của khách làng chơi, tuy nhiên lương tháng của họ chỉ loanh quanh khoảng 800 euro. Các cô gái điếm từ chối bình luận chuyện bán dâm của mình bị lên truyền hình.
Anh bạn Nick nói trên cho biết đây là lần thứ tư anh làm khách hàng của Big Sister. Đến đây, anh được sex miễn phí, uống bia ngon và vuốt ve gái đẹp, "những người lịch sự và rất thân thiện". Anh cho biết thêm, sau một phi vụ, khách làng chơi thường để lại địa chỉ để Big Sister gửi DVD cuộc mây mưa của mình đến nhà, "vì họ muốn tận mắt xem "chuyện ấy" của mình trên phim".
Hoàng Bách - (Theo Bloomberg, Playboy)
|