Quốc Anh, Thu Huyền - hai gương mặt nổi tiếng của Nhà hát chèo Hà Nội - sẽ đem hết khả năng của mình chinh phục khán giả Vũng Tàu, TP HCM, qua vở chèo tiền tỷ “Oan khuất một thời” và “Nàng Sita” từ 26/7 đến 3/8.
![]() |
| Quốc Anh mới mẻ nhưng đầy thuyết phục khi sắm vai bi kịch trong "Oan khuất một thời". Ảnh: N.T. |
Theo NSƯT Thuý Mùi, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, đây không phải là lần đầu chèo Hà Nội “du Nam”, nhưng là chuyến lớn nhất. Nhà hát phải dùng hai xe tải vận chuyển phục trang, đạo cụ và hai xe ca chở hơn 70 nghệ sĩ để diễn hai vở chủ chốt thay cho đoàn nhỏ dưới 20 người và diễn một vài trích đoạn như mọi lần. Chuyến lưu diễn nhằm quảng bá Oan khuất một thời , vở diễn được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao, đưa vào trong khuôn khổ kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và Nàng Sita, vở chèo từng gây tiếng vang ngay tại vùng đất cải lương hai mươi năm về trước.
Một trong những điều khiến Nhà hát Chèo Hà Nội tự tin mang quân du Nam là sự cao tay của “phù thủy” Doãn Hoàng Giang trong vai trò đạo diễn Nàng Sita, Oan khuất một thời và sự biến hóa trong diễn xuất của Quốc Anh - Thu Huyền . Khán giả cả nước vốn quen Thu Huyền trong những vai đào lẳng, giờ ngạc nhiên thấy cô vào vai đào bi đầy cảm động, Quốc Anh chuyên sắm những vai đểu giả, gian ác bỗng thể hiện xuất sắc hình tượng bi hùng của Nguyễn Trãi trong nỗi oan lịch sử.
Với chuyến lưu diễn này, Chèo Hà Nội đang khẳng định sự năng động, nhanh nhạy bắt kịp thị trường, để các nghệ sĩ sống được với nghề, đồng thời nỗ lực đưa công chúng đến với nghệ thuật truyền thống.
Ngọc Trần


























Viết phản hồi