Thứ năm, 14 Tháng sáu 2012, 05:59 GMT+7

Chàng trai Xin hãy tin em trở lại màn ảnh

"Tôi không nghĩ đóng phim là đổi gió hay cái gì đổi cho cái gì, mỗi công việc nghệ thuật đòi hỏi sự làm việc nghiêm túc. Không có gì là trái, là phải, là chính là phụ", Lê Vũ Long nói về việc quay trở lại với màn ảnh sau nhiều năm.


Chang trai Xin hay tin em tro lai man anh

Về việc đã lâu không đóng phim, Lê Vũ Long nói có lẽ chỉ vì chữ duyên. "Các đạo diễn đã nhớ ra là có một người như tôi đang ở đâu đó, đặt niềm tin và mời tôi đóng phim thì chẳng có lý do gì mà từ chối. Lý do thứ nhất là câu chuyện hấp dẫn, ê kíp làm phim cá nhân tôi đánh giá là những con người đầy tài năng và nhiệt huyết cùng đội ngũ diễn viên giỏi nghề. Vậy không có lý do gì tôi không tham gia, thậm chí còn muốn xin đi theo đoàn làm phim chứ không phải đợi được mời".

Chang trai Xin hay tin em tro lai man anh

Thời gian anh không đóng phim truyền hình đã bao năm?

Cũng rất lâu rồi. Tôi cũng không nhớ chính xác là bao năm. Phim truyền hình thì tôi làm cũng ít, chỉ có 3-4 phim, không nhiều. Đây mới là phim truyền hình thứ 3 của tôi. Cũng mười mấy năm rồi tôi không làm phim.

Trong cuộc gặp trước, anh nói mình khá kén vai và không có nhu cầu lúc nào cũng đưa mặt lên truyền hình nhiều quá. Vì sao lần này anh quyết định trở lại màn ảnh?

Thực ra tôi cũng ngại. Ngại vất vả thì không phải vì nghề nào cũng vất vả, tôi làm công việc khác còn vất vả hơn. Tôi ngại vì không quen lắm với cách thức làm phim quá nhanh như bây giờ, mọi thứ vội vàng quá. Khi nhận lời mời, tôi cũng có trao đổi, hỏi han đạo diễn xem mọi người làm phim với cách thức ra sao, công việc diễn tiến thế nào. Tôi cho rằng đây là phim được đầu tư kỹ về nhiều khâu.

Chang trai Xin hay tin em tro lai man anh

Chang trai Xin hay tin em tro lai man anh

Cách làm việc của phim giờ đã khác nhiều so với thời anh đóng phim cách đây hàng chục năm, lần này đóng phim anh có thấy cực quá không?

So với cường độ làm việc thì tôi thấy bình thường vì bạn cũng biết tôi làm những công việc khác còn phải lo toan nhiều hơn. Đóng phim mình chỉ việc lo cho vai diễn của mình. Nhưng quả thực đây là vai diễn vất vả. Tôi làm việc không có ngày nghỉ, quay từ lúc đến cho tới tận ngày ra sân bay.

Vai diễn này có mang đến cho anh nhiều hứng thú để quay trở lại với phim ảnh nhiều hơn?

Tôi cũng chưa biết được. Vai diễn có thú vị hay không còn tuỳ thuộc vào kịch bản, chuyện ai làm nữa.

Được biết anh cũng có nhiều phân đoạn đóng với chị Lê Vi, thời gian đóng phim với Lê Vi, cũng xuất thân là 1 diễn viên múa có gì thú vị?

Tôi đóng chung với chị Vi không nhiều lắm. Tôi và Vi thân nhau lâu rồi và cũng đã lâu không gặp lại. Chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm chung, diễn cùng cũng có, rồi gặp nhau ở VN, ở Pháp. Cuộc sống quả thật thú vị vì chúng tôi không nghĩ lại gặp nhau ở một nơi khác hẳn, không phải ở VN, cũng không phải Pháp, nơi Vi đang sinh sống mà ở CH Séc.

Chang trai Xin hay tin em tro lai man anh

Thời gian không đóng phim anh cũng hoạt động nghệ thuật, đạo diễn nhiều chương trình lớn về thời trang kết hợp múa đương đại. Những chương trình như vậy cũng mang đến cho anh sự bận rộn, tiền bạc và cả danh tiếng. Để tham gia dự án phim này anh cũng phải gác lại nhiều dự án khác có thể mang thu nhập nhiều hơn, điều đó có làm anh cân nhắc nhiều?

Không, thực ra tôi cũng không nhận nhiều chương trình vì để làm một chương trình tôi mất ít nhất là 3 tháng. Một năm cũng chỉ làm 2 chương trình, nhiều lắm là 3 chương trình, không thể hơn nên cũng không phải có nhiều lựa chọn. Tất cả do mình sắp xếp. Muốn làm nhiều cũng không được. Tôi không nghĩ đóng phim là đổi gió hay cái gì đổi cho cái gì, mỗi công việc nghệ thuật đòi hỏi sự làm việc nghiêm túc. Không có gì là trái, là phải, là chính là phụ.

Chang trai Xin hay tin em tro lai man anh

Anh có nói làm nghệ thuật là phải nghiêm túc. Thời gian qua người ta nói nhiều đến chuyện diễn viên tay ngang với những vai diễn hời hợt trên màn ảnh, đóng phim cho xong làm những người làm nghề tử tế khó chịu. Anh có thời gian xem phim truyền hình không và anh thấy nhận xét đó thế nào?

Tôi không xem phim truyền hình nhiều và tôi cũng không biết dến những lời nhận xét đó nên tôi không có ý kiến gì, đó là sự thật. Tôi không xem phim truyền hình vì thấy nó không hấp dẫn lắm. Tôi cũng không hứng thú và không thích xem lắm.

Hoàng Vy

Việt Báo

Nhận xét tin Chàng trai Xin hãy tin em trở lại màn ảnh

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chàng trai Xin hãy tin em trở lại màn ảnh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chang trai Xin hay tin em tro lai man anh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chàng trai Xin hãy tin em trở lại màn ảnh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

Please believe my boy back screen
Le Vu Long, TV, working, go back, filming, screen, what, no, nor, at work, he , say, ask, believe, in

u003cpu003e I do not think acting is something changing wind or change for something, each art work requires hard work. Nothing is left, is a must, as is the sub, Le Vu Long talking about back to the screen. u003c/ Pu003e.



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.