vietbao logo

Cái giá của... người hâm mộ(!?)

Thứ năm, 04 Tháng sáu 2009, 20:37 GMT+7
Cai gia cua nguoi ham mo

Tags: Hà Nội, Vietnam Idol, Hoàng Nghiệp, Đan Trường, Mỹ Tâm, Tuấn Khanh, cách ứng xử hợp lý, Sao Mai điểm hẹn, hoạt động xã hội, người hâm mộ, Hồ Quỳnh Hương, xuất phát từ, sự tôn trọng, ca sĩ, cuộc thi, fan

(VnMedia) - Nghệ sĩ xem người hâm mộ như một liều "doping", giúp mình nỗ lực cải thiện năng lực và vị trí trong làng nghệ. Tuy nhiên, cũng có những người xem người hâm mộ như "gà" và từ đó người hâm mộ cũng... có cái giá riêng.

Ảnh minh họa

Fan của ca sỹ Đan Trường


Người hâm mộ, giá bao nhiêu?

Trở thành ca sĩ và sở hữu một lượng lớn fans hâm mộ, hoạt động có quy mô và tổ chức là giấc mơ của nhiều ca sĩ mới vào nghề. Nhìn cảnh tượng những liveshow của Mỹ Tâm, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng... chật kín trong những bandroll, hoa, gấu bông và người hâm mộ, hẳn ai cũng thấy rằng, hâm mộ nghệ sĩ cũng xuất phát từ nhu cầu của công chúng, người thưởng thức. Đấy là hình ảnh những ca sĩ lớn và tình cảm của người hâm mộ ít nhiều đều xuất phát từ sự yêu mến, cảm phục dành cho người nghệ sĩ.

Tuy nhiên, khi phong trào ca sĩ mọc ra như nấm, ngày ngày Album mới, ca khúc mới được phát tán tứ tung nhờ các phương tiện công nghệ thì... để có lượng người hâm mộ cũng khó khăn hơn trước nhiều, từ đó ca sĩ cũng phải cố học thêm chiêu: lấy lòng fan... hay một số phóng viên, báo chí hay nói vui với nhau là "nuôi fan như nuôi gà".

Chuyện các ca sĩ trẻ tặng quà ưu đãi cho fan, tặng phiếu mua sắm, phát vé miễn phí để đi xem show có mình biểu diễn là những chuyện thường ngày. Gần đây, chuyện xôn xao của một ca sĩ trẻ đến từ Hà Nội, vào SG lập nghiệp đã sẵn sàng chi tiền máy bay cho một nhóm fan ở HN bay vào cổ vũ cho mình cũng là một chiêu chơi trội. Nhưng nổi bật hơn hết, là nhóm fan này sẵn sàng làm náo loạn ở tụ điểm diễn để làm sao cho ca sĩ nhà thật nổi bật và miễn sao... không "kém miếng" với những Đan Trường, Phan Đinh Tùng, Bảo Thy... là được rồi.

Nếu ở các cuộc thi hát truyền hình thì lại càng phải cần fan, đấy là tính tất yếu của chiến thắng ở những cuộc thi mà phiếu bầu chọn đang mang nặng cảm tính từ người hâm mộ như Sao Mai điểm hẹn, Vietnam Idol.... Và những chuyện giá trị ảo lên ngôi đều không phải ngoại lệ, có khá nhiều sự bức xúc trên các diễn đàn âm nhạc sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008, Vietnam Idol... cũng chỉ vì yếu tố "fan fiếc", làm hỏng yếu tố khách quan của khán giả xem truyền hình.

Cũng thuộc dạng ca sĩ hạng sao, nhưng ca sĩ Quang Vinh hay Hồ Quỳnh Hương cũng chiều fan không kém gì các ca sĩ trẻ. Chuyện Quang Vinh, mỗi mùa tổ chức một liveshow thì ai cũng biết, nhưng qua đó để anh chàng tặng đủ thứ quà như móc chìa khóa, lịch, đồ ăn... còn Hồ Quỳnh Hương thì sẵn sàng tặng quà trung thu, đĩa (lưu hành nội bộ trong fan)... thậm chí viết thư thăm hỏi, chúc mừng sinh nhật.

Thế mới biết, nếu tính theo nghĩa "tiền tươi, thóc thật" thì giá của người hâm mộ thời nay... cũng cao chả kém hàng hóa thời lạm phát.

Ảnh minh họa

Mỹ Tâm đang tham gia trò chơi với các fan


Chuyện người hâm mộ... từ ca sĩ

Ca sĩ Hương Trà, thời điểm vừa trở về từ cuộc thi Việt Nam Idol cho biết: "Sau cuộc thi, tôi nhận được một số lời mời đi diễn cùng ca sĩ Hoàng Nghiệp, chủ yếu là hát cho sinh viên và một vài hoạt động của các trường cấp 3. Tuy nhiên, mỗi bầu sô lại đưa ra một lời đề nghị khác nhau. Khi tôi được hỏi, có cần phải thuê một nhóm khán giả tung hô, hét to tên mình và Hoàng Nghiệp không thì tôi trả lời: Tôi chưa nổi tiếng đến mức đó và không cần thiết phải làm vậy. Khi giá trị của tôi được công nhận, hẳn sẽ nhận được những tình cảm xứng đáng từ người hâm mộ".

Cách đây không lâu, thời nhạc sĩ Tuấn Khanh còn làm việc với nhóm MTV đã có ý tưởng xây dựng CLB người hâm mộ theo xu hướng phê bình (CFC - Critical Fan Club). Không dừng lại ở những cuộc họp fan và ca sĩ hát, fan khen hay mà tập trung vào mổ xẻ những vấn đề như biểu diễn, trang phục, phong cách, ca khúc... để ca sĩ hoàn thiện hơn. Vì nhiều lí do mà mô hình này vẫn chưa thực hiện được nhưng đây là một cách làm có nhiều ưu điểm và nói lên được phần nào văn hóa ứng xử với người hâm mộ, đó chính là sự tôn trọng và cách nhìn nhận nghề nghiệp một cách nghiêm túc.

Không vơ vào những kẻ mong làm fan của ca sĩ A hay danh ca B, sáng đi cổ vũ cô A, chiều ghé qua cô B một tý để đòi quyền lợi, thì người hâm mộ đều mong muốn có sự nhìn nhận từ ngôi sao của mình.

Theo ca sĩ Hoàng Hải, anh kể rằng: "Tôi nhìn nhận về phần đông người hâm mộ hiện nay là ca sĩ hát, fan khen hay nhưng tôi cũng có fan theo dạng phê bình, họ có thể phát biểu như: dạo này... anh béo quá hay anh mặc bộ đồ này không đẹp, bài hát này không hay. Tôi nhìn nhận những ý kiến này theo chiều tích cực dù có thể, những ý kiến đó chưa hẳn là chính xác. Ngoài ra, 365 ngày trong năm tôi đều nhận được một tin nhắn đến từ sáng sớm với lời chúc may mắn trong ngày, dù tôi không nhắn tin trả lời lại nhưng động lực làm việc của tôi để đáp lại tấm lòng hâm mộ đó cũng là cách ứng xử hợp lý nhất rồi".

Ảnh minh họa

Hồ Quỳnh Hương với người hâm mộ


Ứng xử thế nào với người hâm mộ?

Qua những câu chuyện trên, đã đến lúc ứng xử với người hâm mộ cũng nên xem xét dưới góc độ văn hóa, để người hâm mộ và ca sĩ luôn là mối quan hệ tương trợ trong công cuộc xây dựng hình ảnh và từ đó, tài năng của người nghệ sĩ luôn tỏa sáng trong lòng công chúng.

Chiều người hâm mộ ngày nay là chuyện quá phổ biến, nếu những chuyện "chiều chuộng" đó liên quan đến việc khuyến khích fan (chủ yếu đang là học sinh) quan tâm đến việc học hành, chăm lo công việc nhà, hoạt động xã hội Đoàn Đội… như trao học bổng cuối năm, khen thưởng cho những hoạt động có ích thì dĩ nhiên, chẳng ai nói gì. Tuy nhiên, chiều fan theo kiểu… bao đi chơi, ăn uống, mua sắm, để từ đó, lỡ có cuộc khẩu chiến nào trong làng nghệ, fan sẵn sàng làm bảo kê thì có thể xem đấy là giá trị lợi dụng, chứ không tồn tại câu chuyện tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Bên cạnh đó, sẽ lố bịch hơn nếu xài chiều: dùng người hâm mộ để nổi tiếng và làm nền. Đã và đang tồn tại những xóm vỗ tay thuê và tặng hoa, gấu bông thuê, không xét đến trường hợp là những show truyền hình cần sự rôm rả từ khán, thính giả thì gần đây những chương trình ca nhạc tạp kĩ, có sự xuất hiện của ca sĩ A.Ph, cũng... "fan fỏng" chạy theo khóc lóc, xin chữ kí, gấu bông vứt la liệt... dù phần đông những khán, thính giả ngồi dưới, chả biết ca sĩ có tên lai lai Tây, Tàu này là ai.

Thay cho lời kết, tác giả tìm đến trưởng FC ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hà Nội để đặt vấn đề này. Câu trả lời nhận được là: " Tôi thấy rằng, mỗi ca sĩ đều có những chiêu thức chiều fan riêng, nhưng những chiêu thức đó chả nói lên được gì trong chuyện ứng xử với người hâm mộ. Với cá nhân tôi, yêu quý ca sĩ vì chính tài năng và luôn là người bạn đồng hành cùng ca sĩ, tôi không cần phải nhận bất cứ thứ gì như quà cáp, ăn uống... mà cái tôi cần nhất là nhìn người ca sĩ mà tôi hâm mộ tỏa sáng".

Vĩnh Khang

Việt Báo

Tìm hiểu: Hà Nội, Vietnam Idol, Hoàng Nghiệp, Đan Trường, Mỹ Tâm, Tuấn Khanh, cách ứng xử hợp lý, Sao Mai điểm hẹn, hoạt động xã hội, người hâm mộ, Hồ Quỳnh Hương, xuất phát từ, sự tôn trọng, ca sĩ, cuộc thi, fan

Nhận xét tin Cái giá của... người hâm mộ(!?)

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cái giá của... người hâm mộ(!?) bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cai gia cua nguoi ham mo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cái giá của... người hâm mộ(!?) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - VĂN HÓA    -    TIN VĂN HÓA
Mới Nóng Trong Ngày

Choi ma tuy qua lieu Nguoi soi Taylor Lautner mat mang
Thai Lan va Sec chon nguoi dep du Hoa hau Hoan vu 2010
Nguoi ham mo khoc thuong cho Nguoi tinh nuoc My
Nhung quan ca phe do co o Ha Noi
Nguoi suot doi di tim song Tuong
Mot thoang Ninh Binh
Hoa hau bi phe truat Singapore to bi quay roi
Ong ba Smith vui ve ra ngoai an trua
Duyen dang Viet Nam 22 don dap hoi tho bien
Qua bom sex Anna Nicole thua kien
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh