 |
Gia đình nghệ sĩ Phạm Việt Thanh - Lê Khanh. Ảnh: Xuân Thu. |
Trong số họ, có người sắp lên chức bố vợ, có người mới cùng vợ thưởng thức mùng 8/3 đầu tiên, nhưng tất thảy đều gắng chuẩn bị cho bạn đời một ngày thật đặc biệt. Dưới đây là tâm sự của nhà quay phim Phạm Việt Thanh, nghệ sĩ Chí Trung, Quang Thắng với VnExpress.
Phạm Việt Thanh: "Tôi có thói quen tặng quà cho Lê Khanh từ mùng 6/3"
 |
Cu Thóc đang biểu diễn trò "siêu nhân". Ảnh: Xuân Thu. |
8/3 năm nay, tôi sẽ tặng một menu về ăn và một menu về chơi để Lê Khanh thực hiện. Cô ấy rất thích nấu nướng cho chồng con. Bởi vậy, tôi sẽ kỷ niệm 9 năm ngày cưới bằng việc tăng lên 100 kg.
Nhiều người cứ nói, Hến (Lam Khê) và Thóc (Gia Khanh) nhà tôi có thiên hướng nghệ thuật, nhưng tôi thấy điểm nổi bật của tụi nó là lười học và lười ăn. Khi Khanh đi diễn xa, ở nhà, 3 đứa (kể cả tôi) đều béo lên, đơn giản vì tôi ưa dùng vũ lực để cho chúng vào khuôn khổ.
Món quà đầu tiên tôi tặng Khanh là mấy tấm ảnh, tôi chụp khi Khanh đóng vai tu sĩ Băng Thanh trong phim Săn Bắt Cướp. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khanh rất trân trọng gọi tôi là chú, dù lúc đó tôi rất “nhom nhem và tinh tướng” (theo lời Khanh). Khi làm phim Dòng sông hoa trắng, tôi đã phải đi xe lôi suốt 8 cây số ở Sóc Trăng đến chỗ Khanh quay phim để được hôn nàng lần đầu tiên. Sau sự kiện đó, chúng tôi cùng đi ăn thịt rắn. Đến khi Khanh quyết định nói: "Em yêu anh" thì tôi đã xỉn rồi.
Sở thích chung của chúng tôi là du lịch, đi vào bất kỳ giờ nào, ngày nào, miễn là có tiền. Còn điểm khác nhau nhất có lẽ là phương pháp dạy con cái. Tôi quan niệm, phải áp dụng kỷ luật với các con ngay từ bé, còn Khanh thì cho là cứ từ từ rồi chúng khắc biết. Tính tôi thẳng, có gì nói ngay, còn Khanh hay nhớ dai nên mỗi lần cãi nhau, tôi toàn phải làm lành trước. Nhiều người cứ nói, khi có chồng con rồi thì sự nghiệp của người phụ nữ bị hạn chế, nhưng đối với tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tôi thông cảm tuyệt đối với vợ. Đã có Tết, tôi ở nhà trông hai con cho vợ đi diễn nước ngoài.
Tôi có thói quen tặng hoa và ảnh cho vợ từ mùng 6. Trước kia, vào ngày 8/3, khi Khanh thức dậy và bước xuống là đã có cả một “nhà hoa”. Nhưng khi có con rồi, quá nhiều việc phải lo, nên tôi chỉ kịp viết 3 chữ “Anh yêu em” lên bảng trước khi đi làm.
Chí Trung: "Việc gì phải sợ ngày này"
 |
Nghệ sĩ Chí Trung. |
Cánh đàn ông nhiều người cứ lo sợ 8/3 nhưng tôi thấy bình thường. Cả năm mới có một ngày mà còn rúm ró lại thì còn gì đáng mặt đàn ông nữa. Không sợ nhưng cũng căng thẳng đấy vì lúc nào cũng phải đề phòng, cố hết sức để không bị vợ soi. Ngọc Huyền lúc nào cũng thấy chồng mình không bằng phu quân người khác, vì trong ngày này, tôi ít mua hoa, quà chẳng có, ăn nói cũng kém dịu dàng. Tệ hơn cả là đi đâu về, đói cứ chén cơm luôn, không thèm chờ vợ con. Sau nhiều năm, tôi đã rút kinh nghiệm nhiều, nhưng chậm tiến quá.
 |
Gia đinh Chí Trung - Ngọc Huyền. |
Món quà đầu tiên tôi tặng vợ nhân dịp 8/3 là một cái bị thịt, nặng 85 kg, sau đó là hai nhóc tì một nữ, một nam. Con gái tôi năm nay học lớp 10, đã tỉ tê bố từ đầu tháng rằng phải tặng quà cho con. Tôi tìm cách chối ngay, bảo là bằng tuổi nó bây giờ, tôi đã tất bật mua hoa tặng bạn gái rồi.
Mỗi lần bị vợ giận, nếu có lý do chính đáng, tôi sẽ nhìn với ánh mắt van lơn, thẽ thọt xin lỗi. Sau 24 năm gắn bó, giở đủ trò để chiều lòng nàng, chỉ có mỗi chiêu ấy là còn hiệu quả. Nhưng nếu nàng giận đùng đùng vô cớ, tôi sẽ tận dụng cơ hội hiếm có, đi uống rượu hai, ba ngày. Ngón này hiểm lắm, phu nhân nhà này lúc nào cũng phải đầu hàng.
Sở thích chung nhất của chúng tôi là tiêu tiền. Cả hai vợ chồng vừa bàn mưu tính kế xây nhà 5 tầng và mua chiếc xe ô tô. Có xây nhà mới biết là con mắt thẩm mỹ của Huyền thật tuyệt vời. Đi đâu mua gạch hay đồ nội thất, tôi chỉ việc sắm vai lơ xe và buôn dưa lê dăm ba câu với chủ hàng, còn thì phó mặc cho cô ấy đóng vai bà chủ lựa chọn.
Quang Thắng: "Nghĩ xem mua quà gì vào 8/3 đến đau cả đầu"
 |
Quang Thắng. |
Mình đang băn khoăn chưa biết mua gì cho vợ vì khi yêu thì rất đơn giản, chỉ cần một bông hồng, hay một tấm thiệp (nếu ở xa) là xong. Nhưng đây là 8/3 đầu tiên làm chồng nên cũng phải nghĩ ngợi một chút. Vừa cưới nhau hôm trước, hôm sau, mình đã để cô vợ trẻ ở lại Hải Phòng với bố mẹ để lên Hà Nội đóng minh họa cho Ở nhà chủ nhật, Gặp nhau cuối tuần và tham gia bộ phim Đất và Người dài 20 tập.
Bà xã mình cũng là người đơn giản, yêu nhau đã 8 năm rồi mới cưới, chắc cũng thông cảm với chồng. Khổ thân, chưa kịp trăng mật, trăng ngọt gì thì đã phải xa chồng. Hôm cưới mình, Quốc Khánh cũng xuống. Khánh có vẻ rất sung sướng vì vừa cưới xong, mình đã lại lên ở với hắn như xưa.
Nhà nàng ở đối diện Nhà hát lớn thành phố, nên mình tăm tia từ khi nàng còn bé. Bé đến mức mỗi khi đi qua nhà nàng, phải ra hiệu cho nhau như kịch câm. Thế mà nàng vẫn học rất giỏi, nhìn học bạ sợ luôn. Nàng tốt nghiệp loại giỏi khoa Sử, Đại học KHXH&NV.
Thu Trang - Thu Hương
|