Trang Nhung đề nghị đăng tên tuổi đích danh trong suốt cuộc phỏng vấn, để phản ứng lại lời “đồn” đại trong một, hai ngày gần đây.
Hàng loạt các chân dài là người mẫu, ca sĩ, diễn viên… có tên tuổi rõ ràng đã bị hoa hậu kiêm tú bà Mỹ Xuân khai báo là có liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp mà công an TP.HCM vừa triệt phá. Một trong những chân dài mà Mỹ Xuân khai báo là siêu mẫu T.N, mà Mỹ Xuân chỉ thừa nhận, “có nghe nói” cô này “đi khách” với giá 8.000 USD/lần.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phóng viên đã liên hệ với chân dài bị hoa hậu mỹ Xuân "nghe đồn". Chân dài này chính là Á hậu Trang Nhung (tên thật là Nguyễn Trang Nhung – người mẫu, diễn viên) và Trang Nhung đề nghị đăng tên tuổi đích danh trong suốt cuộc phỏng vấn, để phản ứng lại lời “đồn” của Mỹ Xuân.
![]() |
| Người mẫu, diễn viên Trang Nhung. |
- Tôi nghĩ nói như vậy cũng không hẳn là thuyết phục, vì người đã vào tình trạng vậy rồi, tại sao phải khai báo không đúng sự thật để làm hại người khác làm gì? Huống hồ tôi với Mỹ Xuân không quen biết với nhau, tôi không nghĩ người ta lại muốn hại tôi bằng cách đó, đâu có lý do gì đâu mà phải làm vậy.
Từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ có ai liên hệ với tôi với mục địch “móc nối” vào đường dây nào hết nên tôi lại càng ngạc nhiên khi có tin đồn này. Hiện tôi đã có 1 công ty Luật (trực tiếp là luật sư Lê Quang Vy – công ty Luật: Việt Long Thăng) khi tôi xác minh thông tin chính thức ai đã khai báo như vậy và ai tung ra những tin đồn đó thì luật sư của tôi sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện để bảo vệ danh dự cho tôi.
Với tôi giàu thì phải sang, còn nghèo thì phải sạch
- Trong bài phỏng vấn cách đây không bao lâu, Angela Phương Trinh có nói rằng có những đại gia sẵn sàng trả 20.000 USD để được gặp cô ấy, vậy với chí đã từng có trường hợp đó chưa?
- Thực ra không chỉ với Angela Phương Trinh, trong giới showbiz cũng có rất nhiều người đẹp nhận được những lời đề nghị tương tự. Tôi không muốn nói về vấn đề này như một cái gì đó đáng tự hào, nhưng tôi, cũng như một số bạn bè trong giới của tôi, cũng đã từng được rất nhiều lời mời như vậy.
Nhiều khi chỉ là mời đi ăn tối, nhiều khi họ nói sẽ tổ chức một show riêng cho người mẫu đó và trả 20.000 – 30.000 USD tiền cát-sê. Đối với nhiều người trong giới chân dài, nếu muốn có tiền nhanh chóng cũng không phải là việc khó, có những người không phải làm những chuyện “không đàng hoàng” mà vẫn có thể giàu có, đơn giản bởi vì với cái mác sao hạng A của họ, chỉ cần chấp nhận làm “bồ” của một đại gia nào đó thì đứng nói đến 2.000, 10.000 USD mà việc có nhà lầu, xe hơi và tiền tỷ cũng không phải là khó.
- Vậy với chị thì sao?
- Tôi đã từng nói rằng, nếu tôi chấp nhận đánh đổi thì bây giờ vị trí của tôi cũng đã khác rất nhiều và có lẽ tôi đã có nhà lầu xe hơi và rất nhiều tiền rồi. Như mọi người đã thấy, làm trong giới giải trí chỉ cần có một chút tiếng tăm và chấp nhận đánh đổi thì thực sự kiếm tiền không phải là khó.
Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có một căn nhà riêng nào của tôi. Tôi vừa chuyển vào sống tại cửa hàng của chị tôi. Xe Audi Q5 tôi mới mua là do tôi được ưu đãi đặc biệt khi làm đại sứ cho hãng và được trả góp trong 2 năm, hiện tại xe đó vẫn đang dùng tên hãng.
Việc đầu tư Album sắp tới của tôi cũng phải đắn đo rất nhiều, đơn giản vì tất cả mọi thứ tôi phải tự gánh vác. Tôi may mắn vì kiếm được tiền, có lẽ là cao hơn nhiều so với mức trung bình của xã hội, nhưng tôi không giàu như nhiều người vẫn nghĩ và tôi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình và sự chân chính, chứ không phải làm những điều “không đàng hoàng” như vậy.
- Như vậy không việc gì phải “đi khách” mà chỉ cần chấp nhận làm “bồ” của một đại gia là có thể có rất nhiều tiền rồi, vậy tại sao chị không đánh đổi?
- Việc đó không phải là khó. Cơ hội tôi cũng có rất nhiều vì có nhiều người sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để có được những gì họ thích. Đừng nói 10.000 hay 20.000 USD, vì nếu tôi chấp nhận thì có những người đàn ông sẵn sàng mua nhà cho tôi. Nhưng tôi không muốn làm thế và cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Với tôi giàu thì phải sang, còn nghèo thì phải sạch. Nếu tôi làm điều gì đó trái với lương tâm thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mẹ tôi.
- Gần đây báo chí có đăng tải rằng, chị đã công khai bạn trai của mình, vậy sau vụ việc này anh ta phản ứng như thế nào?
- Ngày hôm trước, khi có một anh nhà báo gọi điện thoại cho tôi hỏi về những tin đồn có liên quan đến tôi mà Mỹ Xuân khai báo, tôi đã gọi điện thoại cho bạn tôi. Tôi kể với anh ấy sự việc và hỏi anh ấy tại sao năm nay em xui như thế? Có phải là tôi bị ngôi sao xấu chiếu hay không?
Anh ấy chỉ cười và nói tôi cứ mặc kệ đi, mình không làm thì việc gì phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng. Đến ngày hôm sau thì anh ấy gọi lại cho tôi, bảo rằng có nhiều người gọi điện cho anh ấy, bảo tôi đã bị triệu tập lên công an, hỏi tôi có nghe tin đồn gì không?
Lúc đó tôi rất hoang mang nên không biết phải làm gì? Anh ấy cũng là một người có quan hệ rộng, chỉ 10 phút sau anh ấy gọi lại cho tôi biết rằng, anh ý đã nói chuyện với một số người ở cơ quan chức năng, đó chỉ là những tin đồn vớ vẩn, “lo mà đi tập hát đi.”
- Anh ta có hỏi chị rằng, chị có liên quan gì đến việc này không?
- Không. Chúng tôi quen nhau khá lâu và thực ra với quan hệ của anh ấy ở thời điểm hiện nay, để tìm hiểu về con người của tôi như thế nào với anh ấy cũng không quá khó.
Anh ấy chỉ bực mình vì các tin đồn ác ý đó và động viên tôi thôi. Anh ấy nói “em cứ bình tĩnh và yên tâm, không có gì phải lo vì những ai biết đến em đều hiểu con người em, còn những tin đồn kia rồi sẽ được sáng tỏ”.
- Chị có nghĩ rằng những tin đồn này xuất hiện một phần vì người ta nghĩ chị đã từng “cặp kè” với đại gia không?
- Tôi chưa từng “cặp kè” với ai cả. Mối tình đầu tiên của tôi mà người ta nói rằng “cặp kè” với đại gia là với người bạn hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi quen nhau từ hồi tôi học cấp 3 và yêu nhau gần 6 năm, đến hết năm 2010 mới chia tay. Anh ta cũng là một người trong gia đình khá giả, nhưng chẳng nhẽ như vậy lại gọi là “cặp kè” với đại gia?
Còn mối tình hiện tại của tôi cũng được hơn 1 năm rồi. Anh ý cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi và ai cũng biết rằng chúng tôi yêu nhau rất nghiêm túc. Hai người tôi yêu ai tôi cũng công khai đàng hoàng. Họ cũng đều là những người có quan hệ xã hội rất rộng, nên tôi làm gì ít nhiều họ cũng biết được và hiểu con người tôi như thế nào.
- Trong làng giải trí có một số người mẫu, ca sĩ trùng tên với chị, chị nghĩ vì điều nay mà có thông tin hiểu nhầm chị không?
- Tôi không biết, nhưng tôi mong mọi người sẽ cân nhấc kỹ trước khi nói ra rằng, họ đã nhìn thấy ai đó làm gì? Và nói gì? Tôi không ngờ đến việc Mỹ Xuân chỉ nghe nói mà đã tung thông tin thất thiệt về tôi như thế.
Tôi là người trong làng giải trí, tất nhiên tôi phải chấp nhận bị gặp phải những tin đồn, dù tốt hay xấu, bởi đã là người của công chúng thì không thể trách mọi người bàn tán về mình được. Nhưng tôi mong mọi người sẽ chú ý hơn đến những lời ăn tiếng nói và những thông tin của mình, tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Vì tiền mất có thể kiếm lại được, nhưng mất danh dự thì sẽ rất khó tìm lại.
- Xin cám ơn chị!
Theo GDVN
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bị nghi bán dâm 8000USD, siêu mẫu Trang Nhung lên tiếng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bi nghi ban dam 8000USD sieu mau Trang Nhung len tieng ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bị nghi bán dâm 8000USD, siêu mẫu Trang Nhung lên tiếng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.
8000USD suspected prostitutes, super white but to speak out
My Xuan, Trang Nhung, calling for, like, respond to, involving, not he, very much, my rumor, sell sex, model, job, she
8000USD suspected prostitutes, super white but voiced post-page suggestions to name names during the interview, in response to words " rumors "of one to two days ..
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi