Bản Sắc
|
Thứ tư, 03 Tháng ba 2010, 07:26 GMT+7 |
|
Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Thị Thành, tác giả kịch bản khai mạc Lễ hội Đền Hùng 2010 khẳng định rằng đêm khai mạc lễ hội mang chủ đề “Thiêng liêng Đất tổ cội nguồn” sẽ là đêm hội tụ đủ màu sắc văn hóa Việt Nam với 2.500 nghệ sỹ,..
Tags: Phạm Thị Thành, Lễ hội Đền Hùng, Văn hóa Việt Nam, nghệ sỹ, diễn viên, khai mạc, tham gia, tỏa sáng, chủ đề, đêm, 2010 |
|
|
Thứ ba, 12 Tháng một 2010, 07:36 GMT+7 |
|
Việc tìm thấy 16 thần sắc trong các thư tịch cổ đã bước đầu vén một phần bức màn bí mật quanh lễ hội chọi trâu hằng năm vẫn nức tiếng ở Đồ Sơn (Hải Phòng).
Tags: Đồ Sơn, Ông Hoàng Vũ Lưu, Hải Phòng, Ông Hoàng Đình Phúc, Ngọc Xuyên, di tích lịch sử, Hội Chọi Trâu, lễ tế thần, cho đến nay, thần sắc, lễ hội, tìm thấy, thư tịch, ghi nhận, bô lão, đền |
|
|
Thứ năm, 18 Tháng sáu 2009, 10:34 GMT+7 |
|
Hai chữ "chợ tình" đã đi vào cách hiểu của người dưới xuôi như một phạm trù xã hội về tình yêu, hôn nhân. Giải thích thì có thể, nhưng chưa có cách nào định nghĩa thấu đáo về hai từ ghép này. Bởi lẽ, gọi là chợ thì ở đó phải có..
Tags: Châu Mộc, Khau Vai, của người, cô gái, gọi là, có thể, những người, không bán, chợ, đến, mông, năm, đầu |
|
|
Thứ ba, 05 Tháng năm 2009, 10:55 GMT+7 |
|
Hơn 200 bản in khắc gỗ các bộ kinh Phật bằng chữ Hán và chữ Phạn, được chế tác từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX, vừa được phát hiện ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã minh chứng cho quá trình phát triển của một dòng Thiền từ miền Trung..
Tags: Hội An, Chúc Thánh, Vạn Đức, Phước Lâm, Quảng Nam, Lâm Tế, quá trình phát triển, Thế kỷ XX, in hai mặt, bản in, một dòng, kho báu, khắc gỗ, thần chú, các Bộ, thiền |
|
|
Thứ năm, 05 Tháng ba 2009, 10:30 GMT+7 |
|
Áo tơi được nhân dân ta làm bằng lá tro còn gọi là lá cọ (lá mà người dân quê dùng để làm tranh lợp nhà). Suốt cả chiều dài lịch sử của dân tộc Việt chúng ta, chiếc áo tơi là vật dụng che mưa che nắng và che cái lạnh cắt da cắt..
Tags: tranh lợp nhà, Dân tộc Việt, áo tơi, Người Việt, hình bóng, che nắng, che mưa, người dân, mặc, mùa, cắt, lạnh |
|
|
Thứ tư, 18 Tháng hai 2009, 07:52 GMT+7 |
|
Ai cũng có một miền quê và do đó ai cũng có hình ảnh phiên chợ quê trong lòng. Ai cũng đã từng mong bà, mong mẹ đi chợ về để có quà, dù đó chỉ là gói xôi, gói bánh, củ khoai, khúc sắn, chiếc kẹo gừng... mà sao ta nhớ, có khi..
Tags: có hình ảnh, đi chợ, ngọt ngào, đặc sản, món ăn, quê, Huế, hàng, mong, nhớ |
|
|
Thứ năm, 12 Tháng hai 2009, 07:10 GMT+7 |
|
Nếu người miền xuôi tự hào vì có phở, thì người miền núi tự hào vì có thắng cố.
Tags: niềm tự hào, Thắng cố, Người Miền, miền núi, của người, chế biến, đồng bào, thịt, vị, món, lợn, xương |
|
|
|