Thứ hai, 05 Tháng tám 2002, 09:08 GMT+7

Ban nhạc Ba con mèo nói lời tạm biệt

Ban nhạc Ba con mèo.
Ban nhạc Ba con mèo.

"Tôi đang dồn sức cho album cuối cùng của nhóm. Nếu đủ điều kiện, Ba con mèo sẽ tổ chức một đêm chào sân. Uyên theo con đường sáng tác, làm nhạc quảng cáo, Diệp và Tú sẽ tìm công việc gì đó mà sinh sống", Phương Uyên tâm sự.

- Với cái tên Ba con mèo, nhiều khán giả phỏng đoán rằng hồi nhỏ các thành viên là những cục cưng trong gia đình?

- Cẩm Tú: Đừng nhìn đời qua lăng kính chuyện cổ tích. Thời kỳ đầu, bố huấn luyện chúng tôi thật khắc nghiệt, ba đứa nép mình vào kỷ luật như trong quân đội. Mỗi đứa, chưa ai hơn 10 tuổi, ôm một cây guitar, tùy theo tính cách mà định hướng đi: Phương Uyên nhanh nhảu chơi solo, Ngọc Diệp đằm thắm lo accord, Cẩm Tú lừ đừ đánh bass. Ngày tập 3 cữ: hòa tấu, hát và vừa đàn vừa hát. Trong lúc tập, bố tôi bắt mỗi đứa đeo một cặp kiếng đen thui, không nhìn thấy gì để ít bị chi phối, ông bảo chơi nhạc phải bằng tất cả tâm hồn của mình. Thậm chí, ông bắt 3 đứa ôm đàn tập trong màn, nhà tắt hết đèn. Nhớ có lần bố đi làm về, 12 giờ khuya, thấy ba đứa đang ngủ, ông lôi dậy bắt tập rùm beng, công an đến đập cửa la cho một trận. Ba con mèo không có tuổi thơ, ở cái tuổi thay vì được vui đùa như những đứa trẻ khác, ba đứa chỉ có tập, tập và tập.

- Phương Uyên: Đến khi chuyển Ngọc Diệp chơi keyboard, mặc dù mới 8 tuổi, nó phải lội bộ từ Cô Giang xuống chợ Tân Định để học piano. Nhà không có đàn, Diệp lấy giấy vẽ thành hình bàn phím, đặt tay lên đó mà tập hàng đêm.

- Tập luyện khổ cực vậy, chắc các bạn được bồi dưỡng ghê lắm?

- Ngọc Diệp: Không bao giờ, đói thường xuyên thì có. Nhớ nhất những năm cuối thập niên 70, bố mẹ suốt ngày đi kiếm miếng ăn, khóa cửa, nhốt 7 anh chị em trong nhà. Cả đám đói quá, ôm nhau khóc, hàng xóm mới mua khoai chuyền qua cửa sổ cho. Tôi còn nhớ lời chị tôi: "Vái trời cho tụi con ăn một bữa thiệt ngon đi, rồi chết hết cũng được".

- Trong ban nhạc, ai là người hành tẩu giang hồ sớm nhất?

- Phương Uyên: 12 tuổi, tôi gia nhập hàng ngũ chuyên nghiệp, chú Quốc Dũng cho mượn nhạc cụ đi làm. Đến năm 1985, có lúc làm chung ban nhạc với Lê Quang hay Tuấn Khanh.

- Bao nhiêu năm qua nhìn lên sân khấu lúc nào cũng thấy Ba con mèo rất nhỏ nhoi, chiều cao của các thành viên trong nhóm là do di truyền?

- Phương Uyên: Không. Anh chị chúng tôi ai cũng cao, ba đứa tôi lùn có lẽ tại... cây đàn. 10 tuổi là giai đoạn cơ thể phát triển, mỗi đứa chỉ hơn 20 kg mà phải đeo cây đàn 7 kg, đêm nào cũng ôm đàn quậy tưng.

- Cẩm Tú: Thêm nữa, hồi đó Ba con mèo không chỉ diễn mà còn phải đệm cho ca sĩ hát, chịu đựng suốt đêm. Ba đứa mặc áo toàn bằng vải rẻ tiền, bố mua cao su bó cơ thể cho ăn đèn, rạp không có máy lạnh, mồ hôi ròng ròng, Phương Uyên thường bị xỉu trên sân khấu, được lôi vào, cởi đồ lau mồ hôi, hồi sức vài phút, diễn tiếp.

- Là ban nhạc gồm 3 chị em ruột, thu nhập được giải quyết như thế nào?

- Phương Uyên: Thời kỳ đầu còn là con nít, không bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ thích lên sân khấu hát cho đã. Đến năm 1996, bố mẹ chia tay, đi hát về chúng tôi đem tiền giao hết cho mẹ, mẹ lại giao cho Ngọc Diệp quản lý, đến khi Ngọc Diệp lấy chồng, chính thức từng thành viên mới cầm tiền xài riêng sau khi đóng góp cho gia đình.

- Tại sao lúc này, không thấy Ba con mèo xuất hiện trong các chương trình ca nhạc nữa?

- Cẩm Tú: Không còn hứng thú như ngày nào nữa, mặc dù có nhiều nơi mời diễn. Sân khấu ca nhạc bây giờ nhiễu nhương quá. Hiếm tài năng thật sự. Có tài đi chăng nữa cũng không đến cấp độ ngôi sao, thường được thổi phồng nhiều hơn. Thế nào là nổi tiếng? Tại sao cứ nấp bóng của các ca sĩ Hong Kong, Thái Lan. Lấy ca khúc của họ để tạo dựng thành công cho mình, sáng tạo ở đâu? Có nhiều người luôn cần các phương tiện khác để hỗ trợ giọng hát. Chúng tôi lên sân khấu hát không vừa ý, cầm tiền người ta chán lắm, không xứng đáng. Thực ra vừa đàn vừa hát máu hơn, nhưng đa phần điều kiện trang thiết bị ở các sân khấu không cho phép, và lẽ ra, trước tiết mục phải có người chuẩn bị cho mình, đằng này MC vừa giới thiệu xong, cả nhóm ra sân khấu lò mò cắm phích, chỉnh đàn... hết hứng.

(Theo Thanh Niên)


Nhận xét tin Ban nhạc Ba con mèo nói lời tạm biệt

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ban nhạc Ba con mèo nói lời tạm biệt bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ban nhac Ba con meo noi loi tam biet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ban nhạc Ba con mèo nói lời tạm biệt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

Three cats band say goodbye
Uyen Phuong, Ngoc Diep, Cam Tu, qualify, cat, band, theater, farewell, we, the kids, out, singing, age, father

" I'm focusing their efforts for the group's last album. If you qualify, three cats will organize a yard greeting. Uyen path creation, as the ad music, Ye and Tu will find something that students work live "Phuong Uyen confided ..



  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.