Thứ hai, 09 Tháng tư 2007, 05:38 GMT+7

Phải từng bước khám phá

Tôi đã chọn nghề như thế nào?

Thạc sĩ Trần Minh Trọng (Phó giám đốc Trung tâm Giải pháp phần mềm SSP-SOFT):

Phai tung buoc kham pha

Anh Trần Minh Trọng (ngồi giữa) trao đổi với nhân viên của nhóm sản xuất kinh doanh phần mềm quản trị nguồn nhân lực - Ảnh: Như Hùng

Tôi chọn được nghề mình yêu thích, gắn bó với nó trong suốt cuộc đời, có thể nuôi sống bản thân và đem lại những hạnh phúc nghề nghiệp, đó có thể là người may mắn trong cuộc đời.

Thế nhưng dường như những người may mắn như vậy không nhiều, nhất là những người tốt nghiệp THPT vào những năm 1989 như tôi.

Bố tôi bảo thi vào công an để theo nghề cha. Mẹ tôi khuyên nên thi vào sư phạm. Còn tôi luôn bị ám ảnh vì cuộc sống khó khăn của gia đình mặc dù giấc mơ vào đại học không phải là nhỏ, nhưng nếu thi đậu thì tiền đâu để học?

Tôi làm theo ý bố. Khi đi khám sức khỏe thì bị xếp vào loại suy dinh dưỡng cấp 3 nên không đủ tiêu chuẩn để thi vào Đại học An ninh. Trong lúc bạn bè chuẩn bị cho các kỳ thi đại học, tôi bán vải ở lề đường một tháng, rồi chuyển sang làm phụ hồ cho một công trình xây dựng ba tháng. Sau đó thì xin được chân giám thị ở một trường tiểu học (lúc đó giám thị chỉ cần tốt nghiệp THPT là được). Rồi lại được chuyển sang làm tổng phụ trách đội.

Ổn định công việc, giấc mơ được học đại học trỗi dậy. Tôi nghĩ đến chuyện học tại chức để có thể vừa học vừa làm. Tôi chọn Trường đại học Tài chính kế toán (bây giờ là ĐH Kinh tế) với lý do nhà mình nghèo nên cái gì liên quan đến tiền chắc sẽ đỡ nghèo.

Ra trường, tôi đi làm kế toán một thời gian, tuy thoát nghèo nhưng những con số không làm tôi thật sự hứng thú.

Các hoạt động cuốn hút tôi trong những năm làm kế toán là hoạt động phong trào của Đoàn. Tham gia và tổ chức các cuộc thi, các kỳ trại giúp tôi phát hiện khả năng truyền thông, niềm vui làm việc với con người, ham thích thực hiện những công việc đòi hỏi sự sáng tạo mới mẻ.

Nhìn lại con đường nghề nghiệp của mình, tôi đã làm khá nhiều việc nhưng có lẽ tôi chưa thật sự gắn bó với một nghề cho chín. Sự phân biệt giữa “nghề” và “việc” chưa rõ ràng. Tuy nhiên điều bù đắp lại là tôi có kinh nghiệm sống và làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xu hướng làm nhiều việc trong cuộc đời đang khá phổ biến trên thế giới, nhưng có lẽ để có thể làm tốt nhiều việc, chúng ta vẫn cần làm cho thật giỏi một nghề nào đó.

Nếu bạn đã có một ước mơ nghề nghiệp, hãy chọn một trường có thể cung cấp cho bạn nhiều nhất những cơ hội có thể phát triển nghề nghiệp một cách bền vững.

Nhưng nếu bạn vẫn chưa hình dung được mục tiêu nghề nghiệp, chưa hiểu được năng lực, đam mê của bản thân, hãy lắng nghe ý kiến của người lớn. Tôi tin rằng nếu bạn có một quyết tâm không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội, bạn sẽ từng bước khám phá và tìm thấy một nghề mà mình có thể làm thành thạo, phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân.

TRẦN MINH TRỌNG

Việt Báo

Nhận xét tin Phải từng bước khám phá

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phải từng bước khám phá bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phai tung buoc kham pha ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phải từng bước khám phá ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.

To explore step by step
the lucky, perhaps, career, step by step, to discover itself, universities, sticking, work, work, competition, yourself, choose

I chose the profession you love, stick with it throughout life, can support themselves and bring happiness career, it may be in luck in life ..



  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.