Hàng ngàn thí sinh đang đổ về TP.HCM với giấc mơ vào được trường đại học (ĐH). Hàng trăm trung tâm luyện đi đã tung ra nhiều chiêu tiếp thị để móc túi phụ huynh và gây ảo tưởng cho thí sinh...
>> Các chủ lò luyện thi "chui" bỏ trốn
>> Trung tâm luyện thi “chui” mọc như nấm
>> Luyện thi ĐH chui giá 30-50 triệu đồng
“Bao đậu 100%”
Sát ngày thi ĐH, ở khắp các quận, huyện từ nội thành đến ngoại thành, nơi nào cũng thấy san sát các tấm băng rôn, tờ rơi quảng cáo của các trung tâm (TT) luyện thi, cả có phép và không phép.
![]() |
| Băng rôn quảng cáo luyện thi ở quận Gò Vấp. |
Lần theo hướng dẫn của băng rôn quảng cáo TT bồi dưỡng văn hóa và luyện thi ĐH Trường Đạt , chúng tôi đến địa chỉ 137/1A Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. Đó là căn nhà 2 lầu nằm sâu trong hẻm. Tại đây, chúng tôi được cô nhân viên giới thiệu các thầy, cô giảng dạy uy tín ở các các môn khối A, B, D đều đang công tác ở các trường danh tiếng như: ĐH Kinh tế T.PHCM, các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường THPT Nguyễn Khuyến... Tên các giáo viên, các trường rất hấp dẫn, và mức học phí cũng choáng: Hơn 7,5 triệu đồng/tháng luyện thi. Trong đó, học phí mỗi môn là 1,7 triệu đồng, tiền ăn 1,8 triệu đồng và tiền nội trú là 690.000 đồng.
TT luyện thi ĐH Thầy Đồ cũng treo chi chít băng rôn quảng cáo trên các tuyến đường Cây Trâm, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9, quận Gò Vấp. Sau một hồi lùng sục trong hẻm, chúng tôi bị sốc khi ngay trước cửa trung tâm là bảng treo ghi hàng loạt tên tuổi của các PGS - TS, thạc sĩ của ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM... tham gia giảng dạy.
Mức phí của trung tâm này nhẹ nhàng hơn, 3,4 triệu đồng/khóa (học từ ngày 8.6 đến ngày 1.7). Dù quảng cáo là học phòng máy lạnh, chất lượng cao nhưng thực tế chỉ có quạt máy, bàn ghế xộc xệch, bẩn thỉu. Một thầy giáo đang dạy môn hóa chạy ra trò chuyện với chúng tôi, miệng phì phèo thuốc lá và phả hơi rượu nồng nặc...
Còn TT luyện thi ĐH Lý Thái Tổ trưng slogan quảng cáo khá ấn tượng “Học sinh trung bình vẫn có thể thi đậu ĐH; có lớp đảm bảo đậu ĐH (sẽ hoàn trả 100% học phí nếu thi rớt)”…
Cơ quan quản lý “bó tay”
Thống kê của Sở GDĐT TP.HCM cho thấy, hiện có trên 240 cơ sở bồi dưỡng văn hóa được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, con số các TT luyện thi ngoài luồng thì đơn vị này không thể quản lý được. Và từ đây, không chỉ đơn vị quản lý đau đầu mà thí sinh phải đối diện nguy cơ “tiền thật học giả” khi lỡ vào những trung tâm luyện thi dỏm. Thực tế cho thấy, các TT gia sư, TT luyện thi không phép đã ra sức tung hoành sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hơn nữa, những đơn vị này hoạt động theo kiểu “cuốn chiếu” nên cấp quản lý gần như bó tay.
Ông Tạ Tân - Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Phú cho biết: “Sở GDĐT là cơ quan cấp phép cho các TT luyện thi. Trên cơ sở đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp với UBND các phường để rà soát, kiểm tra những TT luyện thi không phép. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa phát hiện thấy TT nào vi phạm”.
Tuy nhiên, trái với lời của ông Tân, tại khu vực đường Nguyễn Cửu Đàm, Lê Trọng Tấn, Trương Vĩnh Ký thuộc phường Tân Sơn Nhì và phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, chúng tôi ghi nhận có đến 4 TT luyện thi không có giấy phép. Tương tự, tại quận Gò Vấp, quận 6, dường như cơ quan chức năng quản lý không xuể khi các TT luyện thi không phép mặc sức tung hoành, treo băng rôn, quảng cáo rầm rộ khắp nơi.
Một giáo viên có gần 15 năm kinh nghiệm về luyện thi ĐH cấp tốc cho rằng: “Thí sinh đừng tin vào những lời cam kết, quảng cáo láo như: Đảm bảo đậu ĐH 100%, không đậu sẽ hoàn trả 100% học phí… Thầy có tài giỏi cỡ nào nhưng thí sinh bị hổng kiến thức phổ thông thì làm sao trong một tháng có thể luyện thi đậu ĐH”.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Luyện thi “chui”, quảng cáo “ảo” bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Luyen thi chui quang cao ao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Luyện thi “chui”, quảng cáo “ảo” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.
Exam "illegal", advertising "virtual"
Go Vap district, university, exam preparation, advertising, candidates, we, center, managing, University, tt City, virtual underground
Thousands of students are pouring into the City with the dream of college (University). Hundreds of train travel center has launched several marketing promotion to the parent pocket and causing illusions to candidates ....
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi