Năm nay tôi cũng có con thi vào Y ĐA KHOA trường đại học y dược tp HCM. Trước khi cháu tham gia thi tuyển cả đại gia đình tôi đã tìm hiểu rất kỹ trên báo đài và thông tin đại chúng và đặc biệt trên trang WEB của nhà trường. Tôi chỉ nhận được thông tin tuyển 600 bác sĩ đa khoa mà không có bất cứ thông tin nào khác vế 200 chỉ tiêu ưu tiên cho vùng Tây Nam Bộ và 120 chỉ tiêu cử tuyển, tuyển thẳng và dự bị đại học . tôi thật sốc khi biết điểm chuẩn vào nghành này và cách phân bổ chỉ tiêu không rõ ràng qua cách trả lời của ông LÝ VĂN XUÂN. Thi tuyển đỗ vào đại học là một bước ngoặc của đời của các em học sinh sau 12 năm đèn sách. Tôi đã chứng kiến con tôi đã thật sự vất vả trong quá trình ôn luyện, ngày nào cháu cũng thức đến 2-3h sang để ôn bài đến nỗi hai mắt bị cận nặng chỉ với niềm khát khao khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng để cứu giúp được nhiều người bệnh tật. Một ước mơ cao đẹp như vậy đã bị vùi dập bởi cách tuyên sinh thiếu trách nhiệm, thông tin mập mờ của trường YDS. Cách tuyển sinh ưu tiên vùng miền của trường tôi không có y kiến gì nhưng tất cả những thông tin cụ thể vế việc phân bố chỉ tiêu phải công bố rõ ràng cho các em thi sinh trước khi tham gia thi tuyển vào trường. Một vấn đề nữa tôi muốn phản ánh là tỷ lệ chọi do chính nhà trường công bố (1 chọi
như vậy là nhà trường đã làm cho các em và các phu huynh hiểu rằng 600 chỉ tiêu lấy từ trên xuống dưới trong 5000 thí sinh dự thi vào ngành Y Đa KHOA năm 2012. Nếu theo cách tuyển của nhà trường hiện nay thì tỷ lệ thực tế không phải là 1 chọi 8 mà phải là 1 chọi trên 20. Nếu tỷ lệ chọi (1 trên hơn 20 ) này được công bố trước khi thi tuyển thì sẽ có nhiều thí sinh không mạo hiểm tương lai của mình mà thi tuyển vào các trường Y khác nhu Y PHẠM NGỌC THẠCH, KHOA Y (Đại Học Quốc Gia). Từ thông tin 1 chọi 8 của nhà trường đã khiến nhiều thí sinh nghĩ mình có nhiều c ơ hội trúng tuyển vào trường YDS hơn. Thiết nghĩ liệu đây có phải là một hình thức lừa thí sinh của nhà trường để tập trung nhiều học sinh khá giỏi thi vào trường nhằm lấy điểm chuẩn cao tạo danh tiếng cho nhà trường hay không.Nếu đây là sự thật thì YDS đã cướp cơ hội vào đại học không chỉ hàng trăm mà hàng ngàn thí sinh khá giỏi. Đồng thời đánh mất niềm tin của thí sinh, phụ huynh vào YDS. YDS là một trường đạo tạo ra các bác sỹ có đạo đức và trách nhiệm với mạng sống của bệnh nhân nhưng bản than YDS đã có lương tâm và trách nhiệm với thí sinh hay chưa. Theo tôi được biết bộ cũng không hiểu được cách tuyển của nhà trường do năm nay trao quyền tự chủ cho các trường. Bộ Giáo Dục cần kiểm tra, làm sáng tỏ và đem lại công bằng cho thí sinh tránh trường hợp tạo kẽ hở gia lận dưới hình thức ưu tiên cử tuyển.
Con tôi hiện nay tâm lý không ổn định, trầm cảm và rất ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh , tôi thật sự rất lo lắng cho cháu, cả gia đình tôi thời gian này ăn ngủ không yên do Thông tin mập mờ khi tuyển sinh và cách trả lời thiếu trách nhiệm của ÔNG LÝ VĂN XUÂN. Thiết nghĩ nếu con cháu ÔNG XUÂN thi YDS năm nay thì ông có mập mờ thông tin về phân bổ chỉ tiêu và công bố tỷ lệ chọi sai hay không.
Kính mong các bậc phụ huynh và các em học sinh có hoàn cảnh tương tự như gia đình tôi hãy tìm hiểu làm sáng tỏ và đem lại công bằng cho các thí sinh dự thi không chỉ năm nay 2012 mà còn các năm sau nữa.
KÍNH MONG QUÝ BÁO TÌM HIỂU GIÚP PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH CHÚNG TÔI ĐỂ LÀM SÁNG TỎ CÁCH TUYỂN SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐEM LẠI CÔNG BẰNG CHO THÍ SINH, TRÁCH NHIỆM ĐỂ XẢY RA SỰ VIỆC NÀY THUỘC VỀ AI?
Thay mặt cho phụ huynh và các em học sinh thi tuyển vào YDS 2012 tôi xin chân thành cảm ơn!






















Viết phản hồi