Thứ sáu, 17 Tháng hai 2012, 16:27 GMT+7

"Tôi luôn thuộc về quê hương xứ Quảng"

Gặp ai hỏi, tôi cũng xởi lởi "Ánh Tuyết quê Quảng Nam!". Bao năm nay, tôi vẫn cứ đi đi về về nơi phố cổ Hội An, dẫu chẳng ở lại được bao ngày. Nhưng có ở nơi nào đi nữa, tôi vẫn thuộc về nơi quê hương xứ Quảng, không thể khác.

Hội An bây giờ không chỉ của riêng tôi, của Quảng Nam mà là của tất cả mọi người trên khắp năm châu, nó đã trở thành di sản văn hóa của thế giới rồi.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình văn nghệ tại

Các nghệ sĩ tham gia chương trình văn nghệ tại "Ngày Hội An" vừa diễn ra ở TP HCM.

Nên tôi thật hân hoan được tham dự chương trình "Ngày Hội An ở TP HCM" này. Đây là lần đầu tiên được tổ chức dù còn nhiều thiếu sót, dẫu còn rất đơn sơ, nhưng trong cảm nhận của tôi thì thật tràn đây và âm áp bởi hai từ “quê hương” đã chất chứa tất cả trong tôi, chiều dài lớn khôn, chiều rộng tình người đang từng ngày đầy ắp trong tôi.

Tôi tự hào vì quê hương tôi có dịp được trưng ra những nét đẹp văn hóa. Tôi và những bà con đồng hương lại được sống trong không gian phố Hội, sông Hoài, được tìm lại tuổi thơ, được gặp quê giữa phố phương Nam.

Riêng tư hơn, tôi thấy lại tuổi thơ của mình, tìm thấy lại cô bé Tiết 14 tuổi cầm loa sắc đứng hát trong tiếng đàn của anh trai giữa chợ Hội An ngày nào. Tôi hòa vào ngày hội của quê mình giữa phố phương Nam này cho bõ những bữa cơm, tôi cố tìm chút hương vị mặn mòi của mắm nêm, mắm cái, rau thơm, ớt xanh quê nhà để vơi đi nỗi nhớ.

Trong khuôn khổ của Ngày Hội An ở thành phố Hồ Chí Minh, có hai đêm nhạc. Một đêm dành tôn vinh các nhạc sĩ quê gốc Quảng Nam Đà Nẵng và đêm còn lại dành cho các ca sỹ đồng hương. Là một ca sĩ, tôi không thể đứng ngoài.

Giọng nói tôi bắt nguồn từ quê hương. Tiếng hát tôi có phong vị nước sông Thu, sông Hoài và cả sông Hàn nữa. Có cấm cản, thì tôi cũng cứ tham dự cho bằng được hai đêm nhạc của quê mình, tôi rất vui khi được biết ban tổ chức gửi giấy mời các ca sĩ, nhạc sĩ người Quảng Nam - Đà Nẵng trong đó có tôi.

Chỉ hơi tiếc có lẽ là ban tổ chức còn đang lung túng và có phần thiếu sót vì không nắm hết được danh sách những nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà báo quê mình đang sống và hoạt động rất đông và rất tích cực trong Thành phố này, chưa kể dến nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nữa. Có lẽ là những lần kế tiếp...

Ánh Tuyết tự hào là người Quảng Nam.

Ánh Tuyết tự hào là người Quảng Nam.

Có mặt và hát trong hai đêm nhạc đó, với những, ca sĩ khác, tôi không dám chắc, nhưng với tôi, đó là nghĩa vụ và là niềm hãnh diện. Cả cuộc đời mình, tôi đã gặp biết bao người, có bao nhiêu người ở khắp mọi nơi đã nghe tôi hát nhưng sao hát phục vụ trong Ngày Hội An này lại cho tôi xúc cảm đến rưng rưng nước mắt như vậy?

Tôi không thể và cũng không thấy thật cần thiết phải phân tích rạch ròi nguyên do. Tôi chỉ thấy những gương mặt khán giả sao mà thân quen dễ thương và gần gũi quá. Tôi chỉ thấy tình người sao mà ấm cúng. Các anh, các chị lãnh đạo cùng với lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân hát bài chòi ngoài quê mình cũng vào xắn tay làm hết mọi viêc để cho ngày Hội An được dẹp trong mắt mọi người giữa phố phương Nam trong sức kinh phí rất hạn hẹp.

Nhưng họ đã làm được. Họ đã đổ công sức tổ chức hai đêm nhạc này. Với riêng tôi, họ không phải giữ chức danh nọ hay địa vị kia mà họ là bà con quê tôi, dẫu hai từ bà con có hiểu theo nghĩa rộng.

Các em ca sĩ, diễn viên từ ngoài quê vào tham dự chương trình. Họ là những người khách ở quê vô. Với tôi, họ thật thân thương lắm. Sẽ là không phải, nếu tôi chỉ vô ý có một biểu hiện, dù rất nhỏ, tỏ ra lãnh đạm, ơ thờ. Có gặp những con người như thế, tôi thấy quê mình gần lắm. Khoảng cách địa lý có là gì khi chỉ cần chạm tay là tới quê hương?

Quê hương với tôi vừa rộng lớn, vừa gần gũi. Nỗi yêu quê vừa đủ nuôi tâm hồn tôi suốt một đời người. Tôi luôn muốn có được những ngày như thế để được gặp những anh chị em văn nghệ sĩ đã và đang sống làm việc nơi thành phố này, bởi một lẽ chúng tôi là đồng hương. Buồn một nỗi thiếu vắng nhiều quá…

Ca sĩ Ánh Tuyết

* Ngày Hội An tại TP HCM diễn ra trong 2 ngày 10-11/2 tại quận 10, TP HCM. Đây là dịp để du khách tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí và ẩm thực đặc trưng của Hội An.

Việt Báo

Nhận xét tin "Tôi luôn thuộc về quê hương xứ Quảng"

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Tôi luôn thuộc về quê hương xứ Quảng" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toi luon thuoc ve que huong xu Quang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Tôi luôn thuộc về quê hương xứ Quảng" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn hóa của chuyên mục Trang Ban Đọc.

"I always went home Quang"
Hoi An, Quang Nam, Anh Tuyet, on Hoi An, Ho Chi Minh City, going back and forth, the homeland, belonging to the singer, can not, organizations, artists, places, people, street

Meet anyone asks, I was away, "I Quang Nam snow country." For years, I still go on about where the town of Hoi An, though not covered in the day. But where, I am still belongs to Quang homelands, others can not ..



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.